Châm lửa thiêu sống bạn gái chỉ vì chậu quần áo

Cảnh sát Mỹ vừa bắt giữ một thanh niên 22 tuổi sau khi tên này phóng hỏa thiêu sống bạn gái chỉ sau một cuộc cãi vã.

Sfweekly dẫn lời trung úy cảnh sát Michael Andraychak cho biết nghi phạm Dexter Oliver, 22 tuổi, đã bị bắt tại một khách sạn ở Oakland vào khoảng 9h tối hôm qua.

Theo ông Andraychak, các nhân viên thuộc phòng điều tra đặc biệt và lực lượng đặc nhiệm Mỹ đã được một người giấu tên thông báo về nơi ẩn náu của tên Oliver. Hiện tại tên này đã bị đưa về thành phố San Francisco, nơi hắn ra tay với bạn gái, và tạm thời bị giam trong nhà tù với cáo buộc cố ý giết người và phóng hỏa.

Nạn nhân là Starr LaMare, 25 tuổi, mẹ của ba đứa con. Vụ việc xảy ra vào chiều hôm 6/1 vừa qua. Theo lời kể lại của chị gái LaMare là Precious Craig, hôm đó cặp đôi đã to tiếng về việc có nên mang quần áo ra hiệu giặt là hay không. Tức giận, Oliver đã đổ một chất lỏng dễ cháy lên người phụ nữ mà hắn đang hẹn hò trước khi châm lửa thiêu sống.

LaMare được đưa đến trung tâm bỏng của bệnh viện St. Francis với các vết bỏng rất nghiêm trọng. Craig cho biết hầu như toàn bộ khuôn mặt của em gái cô đều bị bỏng.