CH Ireland “đe dọa” nhà đương kim vô địch Euro

Dù vẫn biết Tây Ban Nha gần như là đội bóng “bất khả đánh bại” nhưng trợ lý HLV Marco Tardelli của CH Ireland tin rằng, một cơn địa chấn sẽ xảy ra khi hai bên chạm trán nhau ở lượt trận thứ hai của vòng bảng Euro 2012.

CH Ireland đã bị Croatia đánh bại với tỷ số 1-3 trong lượt đấu đầu tiên ở vòng bảng Euro năm nay. Điều đó cũng có nghĩa là, đội bóng của Giovanni Trapattoni chỉ có thể hy vọng về khả năng đi tiếp nếu như giành được ít nhất 1 điểm trước nhà đương kim vô địch Tây Ban Nha ở lượt trận thứ 2 sắp tới. Nếu không, họ sẽ là đội đầu tiên ở bảng C phải nói lời chia tay với giải đấu lớn nhất lục địa già.

Vẫn biết cơ hội là không nhiều nhưng trợ lý HLV Marco Tardelli của CH Ireland tin rằng, ông và các học trò sẽ viết nên câu chuyện cổ tích trước đội bóng hùng mạnh của Vicente del Bosque. “Chúng tôi là Cinderella (Cô bé Lọ Lem trong truyện cổ tích Andersen). Chúng tôi đang bị thua thiệt. Nhưng các cầu thủ đều muốn làm được điều gì đó vĩ đại cho tổ quốc. Tôi tin tưởng chúng sẽ đạt được kết quả như mong muốn. Chúng tôi ra sân để chiến thắng. Trong bóng đá, chỉ có 3 kết quả và điều gì cũng có thể xảy ra”, Tardelli phát biểu trong một cuộc họp báo mới đây. 

Các cầu thủ CH Ireland đang tích cực chuẩn bị cho cuộc đối đầu với Tây Ban Nha.

Cùng quan điểm với vị trợ lý Tardelli, cầu thủ đội trưởng Robbie Keane của CH Ireland tuyên bố, anh và đồng đội sẽ kiếm được ít nhất là 1 điểm khi đối đầu với Tây Ban Nha vào đêm mai. “Nghe này! Chúng tôi biết đó sẽ là một nhiệm vụ khó khăn. Họ là một trong những đội bóng xuất sắc nhất thế giới. Nhưng không có lý do gì mà chúng tôi không chống lại được họ và đạt được một điều gì đó từ trận đấu này. 3 điểm là mục tiêu hàng đầu của chúng tôi nhưng 1 điểm cũng là kết quả không tồi,” Keane khẳng định.

Thực tế, cùng với Croatia, CH Ireland không được đánh giá cao ở bảng đấu này. Đêm mai, nếu thầy trò Giovanni Trapattoni một lần nữa bị đánh bại và phải chuẩn bị khăn gói về nước thì cũng không phải là điều gì đó quá ngạc nhiên. Đây là kết cục đã được dự báo từ trước. Có trách, CH Ireland cũng chỉ biết trách số phận không may mắn đã để họ nằm chung bảng với hai ông lớn là Tây Ban Nha và Italia. Tuy nhiên, trong bóng đá luôn có những điều bất ngờ thú vị không thể ngờ tới. Chúng ta cùng chờ đợi xem, CH Ireland và cả Croatia sẽ làm gì để “sống sót” ở bảng đấu khó khăn này.