"Lúc đấy, nó nói thôi tôi chết theo con đây, tôi không muốn sống trên đời này nữa...", nữ hàng xóm kể về những câu nói khi Công bị công an áp giải về nhà trong đêm.
![]() |
|
Ngày 17/9, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) đã tạm giữ Lê Thành Công (43 tuổi, trú ngõ 323 Xuân Đỉnh, tổ dân phố Xuân Lộc 3, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) để điều tra, làm rõ về việc cháu L.H.A. (6 tuổi - con gái Công) tử vong vào chiều 16/9.
Theo đó, vào trưa 16/9, Công dạy con gái là H.A. học bài nhưng do con học kém nên anh ta đã dùng đũa đánh vào tay, que vụt vào mông. Sau đó, bé A. ăn và nghỉ trưa.
Đến chiều cùng ngày, cháu H.A. ăn một bát cháo và uống một viên thuốc Paradol.
Sau đó, cháu A. bị nôn nhiều nên gia đình đưa vào Bệnh viện Nam Thăng Long nhưng do bệnh nặng nên chuyển sang Bệnh viện Nhi trung ương cấp cứu.
Căn nhà nơi gia đình Công sinh sống.
Bệnh viện Nhi trung ương xác định ban đầu, cháu A. đã chết trước khi đưa vào bệnh viện và trên người có dấu hiệu bị đánh nên đã báo Công an phường Láng Thượng.
Một người dân sinh sống cạnh nhà nạn nhân cho biết, vào chiều 16/9, một số người thấy 2 vợ chồng Công đưa con gái đi bệnh viện. Tuy nhiên, không ai suy nghĩ gì, chỉ nghĩ bé gái bị bệnh nhẹ nên đi khám.
Khi đến tối đọc tin tức trên báo chí mới nắm được thông tin bé A. đã tử vong. Trong đêm 16/9, cơ quan công an đưa Công về nhà. Tại đây, bố cháu bé gào lên đòi lao tự tử.
"Lúc đấy, thằng Công nói thôi tôi chết theo con đây, tôi không muốn sống trên đời này nữa...", nữ hàng xóm kể.
Theo người này, đến khoảng 00h20 phút ngày 17/9, công an mới làm việc xong và rời khỏi hiện trường.
"Đứa bé còn nhỏ tuổi mà chết tội quá, mình cũng làm cha, làm mẹ thấy cháu bé chết như vậy mà không cầm được nước mắt...", nữ hàng xóm rưng rưng nước mắt nói.
Một số người sống tại ngõ 323 Xuân Đỉnh cho biết, gia đình Công có điều kiện khá giả, làm ăn thuận lợi.
Vợ chồng này mới chuyển về đây sinh sống được 3-4 năm và căn nhà 5 tầng đang ở là mua của chủ cũ.
Theo báo cáo của UBND quận Bắc Từ Liêm, khoảng 11h ngày 16/9, học sinh L.H.A. có bị bố đánh. Đến chiều cùng ngày bé gái này vẫn ăn được cháo và uống thuốc.
Sau đó, A. bị nôn nhiều, được gia đình đưa đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, phía bệnh viện xác nhận, học sinh đã tử vong trước khi đưa vào viện và trên người có dấu hiệu bị đánh nên đã báo cơ quan công an.
Nguồn: https://phapluat.suckhoedoisong.vn/bo-be-gai-6-tuoi-tu-vong-o-xuan-dinh-toi-chet-theo-con-day-toi-kh..
Clip đang được xem nhiều nhất: Thêm clip bạo hành trẻ em gây phẫn nộ: Cha đẻ đánh đập dã man, tung chân đạp con gái nhỏ bay xa 2 mét!


-
Công an cảnh báo nóng về thủ đoạn lừa đảo mới, chưa từng xuất hiện
-
Làm lộ thông tin nhạy cảm của người tiêu dùng có thể bị phạt tới 80 triệu đồng theo Nghị định mới
-
Hành vi livestream tuyên truyền sai sự thật có bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật hiện nay?
-
Kể từ bây giờ, người dân đi xe máy không chính chủ ra đường sẽ bị CSGT tịch thu xe, đúng không?




-
Tin vui cho hàng triệu Giáo viên: Được xếp lương cao nhất trong thang bậc hành chính, đãi ngộ riêng biệt, thêm cơ chế bảo vệ danh dự
-
Dự kiến tên gọi và trung tâm chính trị - hành chính của 34 tỉnh, thành sau sáp nhập
-
Quy định mới nhất về khoảng cách bật xi nhan trước khi rẽ, người tham gia giao thông lưu ý kẻo dính phạt
-
Một tỉnh nghèo miền núi bất ngờ lọt top 5 tỉnh thành tăng trưởng kinh tế cao nhất cả nước, vượt mặt Hải Phòng, Quảng Ninh
-
2 tỉnh sở hữu ‘kho vàng’ lớn nhất miền Bắc: Trữ lượng nhiều vô kể, vẫn còn ‘ngủ yên’ dưới lòng đất
-
Rất nhiều người không biết: Muốn cấp đổi Căn cước, VNeID bắt buộc phải cập nhật định danh mức độ 2
-
'Qua sắp xếp, nhiều tỉnh miền núi sẽ có biển và tỉnh miền biển sẽ có núi'
-
Quang Linh Vlogs giàu cỡ nào trước khi bị bắt?