Bi kịch sau phút nóng giận bốc đồng

Có nhiều người chỉ vì một phút bốc đồng, không làm chủ được cơn giận nhất thời, khiến chuyện nhỏ hóa thành chuyện lớn, để rồi người bị họa sát thân, kẻ vào tù.

Hà Quang Nhựt (SN 1989, ngụ xã Vĩnh Công, huyện Châu Thành, tỉnh Long An) chơi thân với Trần Xuân Cảnh. Chiều 2/6/2012, Cảnh tổ chức tiệc rượu tại ấp 6, xã Vĩnh Công. Tham dự có Cảnh, Nhựt, Hà Thế Anh (em trai Nhựt) và Võ Trường Kha. Rượu được vài tuần, Cảnh nhận được tin nhắn của một người bạn gái là Võ Thị Kim Ngân, nội dung xin cho thời gian để bạn của Ngân và Trần Xuân Tùng làm quen với Cảnh. Đang bực trong người, lại có rượu nên Cảnh nhắn lại sẽ đánh cho Tùng một trận. Sau đó, cả nhóm tiếp tục uống rượu.

Một lúc sau, Cảnh nhận được điện thoại của Tùng hỏi vì sao lại dọa đánh Tùng. Giữa Cảnh và Tùng xảy ra cãi vã qua điện thoại. Tùng bức xúc nên nói Cảnh muốn gì cứ xuống nhà Tùng. Cho rằng Tùng thách thức nên Cảnh liền rủ thêm Hà Thế Anh đi cùng. Hai người xuống nhà Tùng gặp Tùng đang ngồi cùng Huỳnh Thế Minh. Do tuổi trẻ, lại bốc đồng nên sau một lúc lời qua tiếng lại, hai bên xông vào đánh nhau. Do yếu thế hơn nên Cảnh và Thế Anh phải tháo lui. Cảnh điện thoại cho Hà Quang Nhựt cầu cứu: “Em trai của ông cùng tôi bị thằng Tùng đánh, ông đến hiện trường ngay nhé”. Nghe vậy, Nhựt liền lấy xe phóng xuống nhà Tùng.

Khi đến nơi, Nhựt thấy cả hai nhóm đang đứng lời qua tiếng lại trước cổng nhà chị Nguyễn Ngọc T. ở ấp 7, xã Vĩnh Công. Giữa Tùng và Thế Anh lại xảy ra va chạm, Tùng dùng tay đánh vào lưng Thế Anh. Thấy em trai bị đánh, Nhựt liền nhặt khúc gỗ dài 90cm dưới bàn bi da nhà chị T. đánh thẳng vào đầu Tùng. Cú đánh quá mạnh khiến chiếc gậy gãy làm đôi. Nhựt vứt khúc gỗ bỏ chạy về nhà, Tùng được đưa đi cấp cứu nhưng do bị chấn thương sọ não quá nặng nên tử vong ngay sau đó. Nhựt liền đến cơ quan công an đầu thú.

TAND tỉnh Long An vừa mở phiên tòa xét xử bị cáo Hà Quang Nhựt. Trước vành móng ngựa, Nhựt biện hộ bằng giọng run rẩy: “Tại vì bị cáo thấy Tùng đánh em bị cáo nên nhất thời quá bốc đồng mới lấy gậy bi da đánh lại Tùng. Bị cáo tức giận quá nên đánh mạnh đầu Tùng. Bị cáo biết tội của mình, bị cáo rất hối hận, mong tòa giảm nhẹ tội cho bị cáo sớm để tiếp tục đi học, để sau này có kiến thức giúp đời”. Vị Thẩm phán chủ tọa phân tích: “Bị cáo là một thanh niên trưởng thành, lại là sinh viên, có đầy đủ năng lực hành vi để nhận thức. Tuy sự việc xảy ra có phần lỗi của người bị hại nhưng lẽ ra bị cáo cần phải bình tĩnh, biết kiềm chế, khuyên can hai bên và lựa chọn giải pháp hợp lý để giải quyết mâu thuẫn. Thế nhưng chỉ vì bênh vực em trai mà bị cáo đã không ngần ngại cầm cây đánh vào đầu nạn nhân, dẫn đến tử vong”. Nghe nhận định của Thẩm phán, bị cáo cúi gằm mặt.

Mẹ nạn nhân Tùng nức nở: “Lúc ôm con bị bể hết xương sọ mà lòng tôi đau như cắt. Chúng tôi nuôi con vất vả, cực khổ, con tôi lại là lao động chính trong gia đình. Giờ đây, chúng tôi hết sức đau buồn, hàng ngày nhìn di ảnh con trai trên bàn thờ mà không sao cầm được nước mắt”. Gia đình người bị hại đề nghị xử lý nghiêm khắc bị cáo để giáo dục, răn đe và phòng ngừa tội phạm. Tòa tuyên bị cáo Nhựt 12 năm tù giam, đồng thời phải bồi thường cho bên bị hại số tiền 183 triệu đồng. Năm nay 23 tuổi, khi ra tù, muốn thực hiện ước mơ trở thành sinh viên, Nhựt sẽ phải dò dẫm và bắt đầu từ điểm xuất phát. Giá như trước khi vung gậy lên, Nhựt hiểu được rằng giá trị đánh đổi sẽ là rất đắt..