Bị gạch đè, thanh niên đi "xe mù" tử nạn
Thứ tư, 18/04/2012 16:23

"Xe mù” chở cả chục thùng gạch nặng cả tấn chạy với tốc độ nhanh nên khi vấp phải gờ cao hơn mặt đường bị chao đảo rồi gãy cổ. Toàn bộ số gạch đè lên khiến người chở hàng chết ngay tại chỗ.

Vụ tai nạn xảy ra lúc 12h15 phút ngày 18/4 trước Trường Đại học Mỹ Thuật TP. HCM, đường Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Bình Thạnh – TP. HCM.

Chiếc xe bị gãy đôi do người chạy phóng nhanh, vướng gờ đường bị té

Hiện trường sau vụ tai nạn

Theo thông tin ban đầu, anh Lê Văn Hoàng (SN 1990, quê Duy Xuyên - Quảng Nam) điều khiển xe máy chở hàng chục thùng gạch men nặng cả tấn lưu thông trên đường Phan Đăng Lưu, hướng từ Gò Vấp về Bình Thạnh, với tốc độ khá nhanh.

Khi đến trước địa điểm trên, xe anh Hoàng bị vấp phải gờ cao hơn mặt đường khiến anh loạng choạng tay lái, cổ xe bị gãy và văng ra ngoài. Vừa lúc đó, toàn bộ thùng gạch men từ phía sau xe đổ tới và đè lên người anh Hoàng.

Mặc dù một số người đi đường đã nhanh chóng dừng xe lại, bốc đống gạch đè lên người anh Hoàng ra nhưng do vết thương quá nặng, anh đã tử vong tại chỗ.

Nhiều người hiếu kỳ đến xem làm ảnh hưởng đến giao thông

Nhận được tin báo, lực lượng dân phòng địa phương đã đến hiện trường phong tỏa và phân luồng giao thông nhưng nhiều người hiếu kỳ vẫn tụ tập đến xem, làm ảnh hưởng đến giao thông trong khu vực.

Đến 13h20 phút cùng ngày, thi thể anh Hoàng được chuyển đi nơi khác.

NLĐ
Tag: Tai nạn giao thông , An toàn giao thông , Giao thông , TP. Hồ Chí Minh