Bảng D sau 2 lượt trận: Sự uyển chuyển của chiến thuật

Anh và Pháp đã uyển chuyền trong chiến thuật như thế nào ở lượt trận vừa qua?

Tam sư lột xác

Từ năm 2002 đến nay, tuyển Anh không có trận nào “ra hồn” ở các giải đấu lớn. Trận thắng Argentina 1-0 ở Nhật Bản cũng chẳng hoành tráng vì trọng tài uy tín Colina đã bị Owen đánh lừa.

Sau trận hòa chật vật trước Pháp, “Tam sư” bỗng nhiên lột xác. Chamberlain (một tiền đạo hay ít ra cũng là một tiền vệ công) đã chơi như một hậu vệ trong trận gặp Pháp được cất lên băng ghế dự bị. Roy Hodgson đã mạo hiểm dùng một anh chàng không có phong độ tốt- Andy Carroll để chơi với sơ đồ truyền thống 4-4-2. Đó chính là sơ đồ sở trường của Roy Hodgson ( tất cả các CLB mà ông dẫn dắt đều chơi với sơ đồ này).

Pha bóng Carroll đánh đầu được quay chậm đẹp mê hồn. Nhưng Thụy Điển là đội không dễ bắt nạt. Không những thế họ còn là khắc tinh của tuyển Anh. Sức ép ghê gớm mà hàng công do Ibrahimovic dẫn dắt đã khiến Johnson phản lưới nhà. Nếu không có EURO 2012 tôi đã nghĩ là cựu trung vệ của Aston Villa và Juventus đã về hưu. Ở tuổi 34 có lẻ mà Mellberg vẫn ghi bàn trong một trận đấu đỉnh cao, lại còn đoạt danh hiệu “cầu thủ xuất sắc nhất trận”.

ĐT Anh của Carroll đã lột xác. (Ảnh: Getty)

Trong giờ phút hiểm nghèo và rất “khó” ấy, Hodgson bỗng “ló” ra một câu hỏi chưa có câu trả lời: Theo Walcott, ai “theo” được anh chàng này? Trận gặp Pháp, đưa Walcott vào sân chỉ để câu giờ, hình như Walcott không chạm bóng lần nào. Lần này “thần đồng mãi không lớn” của tuyển Anh có hẳn 30 phút để thể hiện. “Một bàn rưỡi” của Walcott đêm qua còn có giá hơn cả hat-trick vào lưới Croatia năm nào.

ình như Roy Hodgson nghĩ rằng ông còn dẫn dắt Tam sư dài dài. Nên ông lấy lòng các cầu thủ trẻ khi cho Chamberlain đóng vai trò của Walcott trận trước. Một thay đổi ở đội hình xuất phát, hai thay đổi trong trận. Tam sư lột xác, trở nên dũng mãnh. Một ngày không xa Cahill thay thế John Terry, thêm Jack Wilshere ở trung tuyến, tuyển Anh sẽ không ngán bất cứ đối thủ nào.

“Gà trống” “hót” trong mưa

Dù chỉ có một điểm trong trận đầu nhưng Pháp đã có trận đấu hay. Xe buýt hai tầng cộng với sự may mắn người Anh mới cầm hòa Pháp. Không bằng lòng với điều đó, Laurent Blanc quyết định  thay đổi, chỉ hai,  nhưng rất quan trọng. Evra, thủ quân một thời, thủ lĩnh trong phòng thay đồ, kẻ cầm đầu cuộc đình công ở Nam Phi đã phải nhường chỗ cho Clichy trẻ trung và nhanh nhẹn. Menez rất có duyên với PSG trong mùa vừa qua thay thế cho Malouda phải chơi trái sở trường trong trận trước.

Nasri-cầu thủ chơi sáng tạo nhất của Pháp được chơi hộ công (người ta đã từng kỳ vọng Nasri sẽ là một Zidane mới). Benzema, một “số 9” đích thực. Đã tích cực dứt điểm trong trận gặp Anh nhưng bất thành. Cảm thấy duyên chưa tới anh chuyển sang nhiệm vụ phụ- làm tường cho tuyến hai. Cả hai bàn thắng của Pháp đều dựa vào “bức tường Benzema”.

Một thời gian dài, Pháp phụ thuộc quá nhiều vào Henrry. Bây giờ Nasri và Ribery thay nhau khởi xướng tấn công, “đàn gà” di chuyển linh hoạt khiến đối phương khó lường.

Rất có thể bảng D sẽ giới thiệu “thế giới động vật” vào vòng sau.