Trận đấu giữa Atletico và Chelsea đã diễn ra không mấy hấp dẫn đúng như dự đoán của giới chuyên môn.
|
Atletico 'bất lực' trước lối chơi phòng ngự khoa học của Chelsea |
Được thi đấu trận lượt về trên sân nhà, Mourinho đã tỏ rõ ý đồ chơi rình rập ở Vicente Calderon. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, gần như toàn bộ đội hình của The Blues đã lùi về phần sân nhà và nhường lại thế trận cho Atletico. Dẫu vậy, trước hệ thống phòng ngự vô cùng chắc chắn của đội khách, các học trò của HLV Simeone đã gặp vô vàn khó khăn. Gần như mọi con đường dẫn vào khung thành của thủ môn Petr Cech đều bị bít kín.
Cũng phải nói thêm rằng, tấn công dồn dập để kết liễu đối thủ không phải là sở trường của đội chủ nhà. Sở trường của Atletico là phòng ngự phản công nhưng việc được chơi trên sân nhà khiến đại diện TBN buộc phải tấn công nhằm tìm kiếm bàn thắng. Khi Atletico dùng sở đoản đá với Chelsea sử dụng sở trường, tất nhiên kết quả là rất dễ đoán.
Bế tắc trong việc tiếp cận khung thành đối phương, Atletico chọn phương án sút xa từ tuyến 2 và rót bóng từ hai biên vào vòng cấm địa. Tuy vậy, tất cả cũng đều đã bị vô hiệu hóa trước khối ‘bê tông’ đến từ London.
Mọi con đường vào khung thành Chelsea đều được bịt kín
Diễn biến ở hiệp 2 không có nhiều thay đổi khi Chelsea vẫn trung thành với lựa chọn của mình. Trong khi đó, Atletico dù nỗ lực nhưng không thể tìm ra cách khoan thủng hàng phòng ngự khoa học của đối phương. Chỉ khi đội trưởng John Terry bên phía Chelsea dính chấn thương ở phút 72 và phải rời sân, Atletico mới có được những pha bóng thực sự nguy hiểm.
Dẫu vậy, các chân sút của đội chủ nhà lại tỏ ra thiếu quyết đoán và chính xác trong những tình huống quyết định và đành chấp nhận một trận hòa ngay trên sân nhà. Tuy nhiên, đây cũng có thể coi là một lợi thế cho đội bóng sọc đỏ trắng bởi chỉ cần một tỉ số hòa có bàn thắng trên sân Stamford Bridge sẽ giúp Atletico giành quyền vào chơi trận chung kết.
Đội hình ra sân:
Atletico: Courtois, Juanfran, Miranda, Godin, Filipe Luis, Raul Garcia (Villa, 86’), Gabi, Mario Suarez (Sosa, 79’), Koke, Diego (Turan, 60’), Diego Costa.
Chelsea: Cech (Schwarzer, 18’), Azpilicueta, Cahill, Terry (Schuerrle, 73’), Cole, Mikel, Luiz, Lampard, Ramires, Torres, Willian.
Clip đang được xem nhiều nhất: Những hình ảnh đầu tiên bên trong nơi diễn ra tang lễ của cố nghệ sĩ Chí Tài
Trọng tài V-League đột ngột qua đời ở tuổi 43, nguyên nhân tại sao?
Thành phố giàu nhất Việt Nam sở hữu sân vận động chuẩn quốc tế, đủ lực tổ chức World Cup sau sáp nhập
-
Vài tháng tới, Việt Nam sẽ có sân vận động đạt chuẩn quốc tế?
-
Đây mới là ngôi sao đắt giá nhất lịch sử bóng đá Việt Nam: Không phải Quang Hải hay Tuấn Hải
-
Cầu thủ Việt Nam duy nhất 3 lần được tặng Huân chương Lao động, đó là ai?
-
Đội tuyển Việt Nam nhận 'mưa' tiền thưởng sau chiến thắng trước Thái Lan
Nhân dân phối hợp Công an vận động đối tượng truy nã nguy hiểm ra đầu thú
Đề xuất thay đổi mô hình phát triển nhà ở xã hội
Bộ Y tế khuyến cáo phòng, chống ảnh hưởng của ô nhiễm không khí tới sức khỏe
TP. HCM kiến nghị Trung ương hỗ trợ 10.000 tỉ đồng để xóa nhà tạm ven sông
-
Hà Nội: Trường học có thể tạm dừng việc học nếu không khí ô nhiễm nghiêm trọng
-
Áp dụng lộ trình mới về khí thải ô tô từ ngày 1/3/2026
-
Thông báo chính thức lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026
-
Cho phép người Việt Nam đủ điều kiện được chơi casino tại Phú Quốc, Hồ Tràm và Vân Đồn
-
Triệt phá dự án tiền ảo, bắt 14 đối tượng lừa gần 90 tỷ đồng
-
TP.HCM hỗ trợ 10 tỷ đồng và 500 tấn hàng cho Đắk Lắk
-
Hà Nội dự kiến thí điểm cấm xe máy xăng tại 9 phường nội đô từ 1/7/2026
-
Truy tố đường dây buôn lậu hơn 546 kg vàng qua biên giới Lào Cai