40 cô dâu khuyết tật nghẹn ngào hạnh phúc trong lễ cưới tập thể
Thứ tư, 21/10/2015 10:54

Đúng ngày Phụ nữ Việt Nam, 40 cặp đôi khuyết tật ở TP.HCM đã được tổ chức lễ cưới tại một nhà hàng sang trọng. Nhiều cô dâu chia sẻ, chưa từng mơ đến ngày mặc váy cưới.

Đúng ngày Phụ nữ Việt Nam, 40 cặp đôi khuyết tật ở TP.HCM đã được tổ chức lễ cưới tại một nhà hàng sang trọng. Nhiều cô dâu chia sẻ, dù đã lấy nhau nhiều năm nhưng cũng chưa từng mơ đến ngày mặc váy cưới.

Tối 20/10, 40 cặp đôi khuyết tật được tổ chức đám cưới tập thể trong chương trình “Thắp sáng yêu
thương - Vẹn tròn hạnh phúc” tại Trung tâm tiệc cưới Him Lam Palace (TP.HCM).

Họ đều là những người sống chung với nhau nhiều năm nhưng cuộc sống đầy khó
khăn nên không có điều kiện tổ chức đám cưới như thường lệ.

Chú rể Văn Cường và cô dâu Băng Thi hạnh phúc trong ngày cưới cũng trùng vào dịp 20/10.
Chị Thi bị khuyết tật chân, phải đi xe lăn. Hai vợ chồng cưới nhau đã gần 10 năm nay,
đã có một cô con gái nhưng chưa một lần tổ chức đám cưới vì cuộc sống khó khăn.

Theo đại diện Hiệp hội Giáo dục nghề nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, trong số 40 cặp đôi
khuyết tật, có hơn 10 cô dâu, chú rể bị khiếm thị hoàn toàn, nhiều người bị
khuyết tật vận động, phải ngồi xe lăn.

Dự định ban đầu của Ban tổ chức chỉ tổ chức cho 20 cặp đôi, nhưng sau khi thông
tin được công bố, số cặp đôi tham dự đã tăng lên gấp đôi.

Cô dâu Nguyễn Thị Kim Hạnh và chú rể Nguyễn Văn Toản đang phải chiến đấu với căn bệnh ung thư của Kim Hạnh. Dù vậy chị Hạnh vẫn ước mong một lần khoác lên mình chiếc áo cô dâu. Chị Hạnh và anh Toản quê Lâm Đồng cùng gặp nhau ở một trung tâm hỗ trợ cho người khuyết tật tại TP. HCM, cả hai yêu thương nhau và đến với nhau được sáu năm. Hiện họ đang thuê trọ tại huyện Hóc Môn, Hạnh làm thợ may, còn Toản đi bán kẹo.

Được các tình nguyện viên trong đội trang điểm làm đẹp xong, chị Vui xúng xính trong bộ áo
soiree. Chị thừa nhận, nhiều khi không dám nghĩ một ngày nào đó lại được mặc váy cưới.

Nụ cười hạnh phúc của cô dâu.

Không giấu được niềm xúc động, anh Ngô Trăng Bon chia sẻ: “Tôi và những người kém may
mắn được như hôm nay là một niềm hạnh phúc, có nằm mơ tôi cũng không thể nào mơ tới được”.

Nghệ sĩ Kim Cương (áo xanh) khoác tay cô dâu dắt lên sân khấu tiệc cưới. Nghệ sĩ chia sẻ: "Trên 20 năm gắn bó với người khuyết tật, tôi mới quan tâm đến việc ăn uống, chỗ ở cho người khuyết tật nhưng chưa chú ý đến niềm hạnh phúc của riêng các em, nhất là các em gái. Trong thâm tâm của mỗi người phụ nữ, dù lành lặn hay khuyết tật, vẫn luôn mong muốn niềm hạnh phúc cho riêng cuộc đời mình".

Anh Nguyễn Hoàng Linh nắm chặt tay vợ Trương Thị Diễm Phương.Anh chị đã sống với nhau 17 năm, hàng ngày đi bán vé số nên rất nghèo. Có với nhau hai mặt con rồi nhưng cặp đôi này chưa bao giờ dám mơ đến một đám cưới cho riêng mình.

Tham gia chương trình, mỗi cặp đôi khuyết tật được Ban tổ chức tặng một cặp nhẫn, trang phục cưới, hoa cầm tay, trang điểm, chụp hình cưới, một bàn ăn cho người thân hai gia đình, bên cạnh đó còn có những phần quà của các nhà hảo tâm tặng cô dâu, chú rể.

Các cặp đôi cùng nhau khui rượu champagne, cắt bánh cưới.Ngoài chi phí tổ chức chương trình là 600 triệu đồng, Ban tổ chức cũng đã vận động được một số tiền khoảng 7 triệu đồng dành cho mỗi cặp đôi làm vốn sau đám cưới.

Chương trình do Hiệp hội Giáo dục nghề nghiệp TP.HCM tổ chức,với mong muốn giúp các bạn có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là người khuyết tật có cơ hội tổ chức một ngày kết duyên ý nghĩa, tiết kiệm và đáng nhớ trong cuộc đời.

Đây là năm thứ hai hoạt động này được thực hiện.

Những cặp đôi khuyết tật đã có một ngày trọn vẹn yêu thương.40 cặp đôi, là những câu chuyện
tình ngọt ngào, và điểm chung là mong ước một lần trong đời được mặc áo cô dâu chú rể.

Ttvn.vn

Clip đang được xem nhiều nhất: Thủ tướng đồng ý phương án thi tốt nghiệp THPT 2020

Tag: Đám cưới , đám cưới cô dâu khuyết tật , đám cưới tập thể , cô dâu khuyết tật nghẹn ngào hạnh phúc trong lễ cưới