Sau khi trích xuất camera, gia đình bé gái 11 tháng tuổi đã xác định được người gây tai nạn rồi bỏ chạy.
|
Những ngày qua, dư luận xã hội xôn xao trước thông tin một người phụ nữ bế bé gái 11 tháng tuổi đứng trước cửa nhà trên đường Yên Phụ (quận Tây Hồ, Hà Nội) thì bị nam thanh niên điều khiển xe phân khối lớn tông trúng sau đó bỏ chạy.
Ngay sau khi xảy ra sự việc, một số người thân đã nhanh chóng đưa bé gái và người phụ nữ đi bệnh viện Xanh Pôn. Qua chụp chiếu, cả hai người chỉ bị xây xát ngoài da. Đến hơn 22h cùng ngày (19/9), bác sĩ đã cho cả hai xuất viện về nhà.
Do bức xúc trước hành vi gây tai nạn của tài xế nên gia đình bé gái đã đưa lên mạng xã hội đồng thời trích xuất camera để truy tìm nam thanh niên này.
Đoạn chia sẻ truy tìm thanh niên chạy xe phân khối lớn bỏ chạy sau tai
nạn.
Ảnh chụp màn hình
Tối 21/9, trao đổi với PV Báo Gia đình và Xã hội, chị Tống Thu Phượng (trú tại Ba Đình, Hà Nội) - dì ruột của cháu Minh T. (11 tháng tuổi) cho biết: Hiện tại sức khỏe của cháu T. và người họ hàng bế cháu gặp tai nạn tối 19/9 đã ổn định sức khỏe.
Chia sẻ về việc truy tìm người gây ra vụ tai nạn, chị Phượng cho hay: “Tối 20/9, sau khi nhờ trích xuất camera của một nhà dân gần đó, gia đình chúng tôi đã xác định được người gây ra vụ tai nạn. Hình ảnh từ camera cho thấy đó là một thanh niên đi xe đạp địa hình chứ không phải người chạy mô tô như thông tin trước đó”.
“Sau khi gây ra vụ tai nạn, cậu thanh niên kia cũng đã quay lại để hỗ trợ sơ cứu cho 2 bà cháu. Tuy nhiên khi mọi người hỏi về sự việc thì cậu ta chối rằng không phải người gây ra tai nạn và quay xe đi luôn”, chị Phượng thông tin.
Cháu bé 11 tháng tuổi bị trầy xước má sau vụ va chạm.
Theo chị Phượng, sở dĩ có sự nhầm lẫn này do sự việc diễn ra quá nhanh, thời điểm ấy lại đông người qua lại nên mọi người nhìn không chính xác. Thời điểm ấy, qua hỏi chuyện, bà bán hàng nước ở bên cạnh và một số người nhận định nguyên nhân do chiếc xe mô tô phân khối lớn thường xuyên qua đoạn đường này mỗi chiều.
Được biết, sau khi đã xác định được người gây ra vụ tai nạn, chị Phượng và người nhà đã gỡ những thông tin đã đăng trước đó lên các trang mạng xã hội.
“Gia đình tôi cũng quyết định không báo sự việc lên cơ quan công an. Chỉ mong người gây ra tai nạn biết được thông tin này và đến gặp gia đình để có lời xin lỗi”, chị Phượng cho hay.
Hiện tại người phụ nữ và bé gái 11 tháng tuổi đã được về nhà, sức khỏe
ổn định.
Trước đó, trên một số trang mạng xã hội xuất hiện hình ảnh một cháu bé 11 tháng tuổi bị trầy xước mặt mũi, chảy máu ở vùng trán cùng thông tin: Khi cháu được một người họ hàng bế đi chơi trên đường Yên Phụ thì bị một thanh niên chạy xe mô tô phân khối lớn tông phải rồi bỏ trốn. Vụ tai nạn khiến 2 bà cháu phải đi cấp cứu.
Ngay sau đó, cộng đồng mạng đã tỏ ra bức xúc, lên án và cùng nhau chia sẻ thông tin để truy tìm tung tích của nam thanh niên này.
Clip đang được xem nhiều nhất: Thủ tướng đồng ý phương án thi tốt nghiệp THPT 2020
- Nghe điện thoại nếu phát hiện dấu hiệu này, cúp máy ngay lập tức kẻo có bao nhiêu tiền là mất hết
- Vừa lái xe vừa sử dụng điện thoại sẽ bị phạt bao nhiêu tiền? Trường hợp nào sẽ có thể bị xử lý hình sự?
- Mua xe máy cũ không sang tên xe bị phạt bao nhiều tiền theo luật mới nhất năm 2024?
- Nhận diện các chiêu trò, hình thức lừa đảo phổ biến qua facebook hiện nay, cẩn thận kẻo mất tiền tỷ
- Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Hà Nội nóng nhất kể từ đầu năm
- Ai cần cấp đổi lại thẻ BHYT trước ngày 1/7/2024, càng giữ lại càng thiệt thòi
- Anh là ca sĩ đầu tiên mua ô tô ở showbiz Việt, tuổi xế chiều gầy yếu, liệt nửa người vì tai biến, nhìn mà xót xa
- Đây là quận trung tâm Hà Nội có nhiều trường đại học nhất, người sống lâu năm chưa chắc đã biết
- Nữ ca sĩ có chuyện tình một thập kỉ với danh thủ đình đám: Ngày càng giàu dù thị phi nhưng quyết giấu con
- 14 quận, huyện Hà Nội 'chốt' tên gọi các xã, phường sau sáp nhập
- Midu chính thức thông báo ngày 'lên xe hoa' về nhà chồng, quyết giấu danh tính vị hôn phu
- Tuyến đường sắt được mệnh danh đẹp nhất Việt Nam, có thể ngắm ‘Thiên hạ đệ nhất hùng quan’