Vụ thảm sát 6 người ở Bình Phước: Mẹ tử tù Vũ Văn Tiến ra Hà Nội xin giảm án cho con
Thứ năm, 16/11/2017 16:11

Nghe tin Nguyễn Hải Dương chuẩn bị thi hành án tử, mẹ tử tù Vũ Văn Tiến vội vã ra Hà Nội gửi đơn xin giảm án cho con trai mình.

Thông tin với phóng viên, bà Vũ Thị Thi (47 tuổi, mẹ ruột của từ tù Vũ Văn Tiến) cho biết đang cùng người em gái đi tàu hỏa ra Hà Nội để gửi đơn xin giảm án tử hình cho con trai.

Bà Thi cũng cho biết, sáng 15/11, bà xem truyền hình và biết ngày 17/11 tới Nguyễn Hải Dương thi hành án tử hình. Bà cho biết, lúc nghe tin đó bà đã rất lo lắng vì suy nghĩ rằng nay mai con mình cũng sẽ thi hành án như Dương.

“Tôi biết tội lỗi nó gây ra quá lớn, với xã hội hành vi của con trai tôi là không thể tha thứ. Nhưng với tôi nó là đứa con duy nhất, là máu mủ ruột rà”, bà nói.

Các đối tượng gây nên vụ án rúng động dư luận

Các đối tượng gây nên vụ án rúng động dư luận

Được biết, thời gian qua bà Thi đã viết những bức thư gửi đến cơ quan chức năng, các vị lãnh đạo cao nhất mong sẽ giảm án cho Tiến xuống mức án chung thân.

“Đợt rồi vào thăm Tiến, thấy nó khỏe mạnh, tinh thần thỏa mái tôi cũng mừng. Hình như Tiến có linh tính gì đó, nó hỏi tôi là “trên trại có ai gọi về cho mẹ không”, rồi “khi nào mẹ ra Hà Nội”, bà nói tiếp.

Theo bà Thi: “Trước đó, tôi có ý định qua Tết sẽ trực tiếp ra Hà Nội gửi đơn xin giảm án tử hình cho con trai tới các cơ quan chức năng. Nhưng trước thông tin Nguyễn Hải Dương thi hành án sớm, nên tôi đã quyết định ra Hà Nội luôn vì sợ không kịp mất".

Cũng theo bà Thi, trước đó bà rất trách Nguyễn Hải Dương vì kéo con trai mình vào việc này, nhưng tới đây Dương bị tử hình nên bà cũng không trách gì y nữa.

"Mọi chuyện đã xảy ra rồi, mong sao nó sang thế giới bên kia hãy sống tốt, làm lại cuộc đời. Còn về Tiến, tôi sẽ làm hết trách nhiệm của người mẹ với con trai mình”, bà tâm sự.

Giadinh.net.vn

Clip đang được xem nhiều nhất: Mẹ bé gái 12 tuổi bị bạo hành, xâm hại tình dục ở Hà Nội: 'Vớ được cái gì ở ngoài đường là đánh nó bằng cái đấy'

Tag: thảm sát 6 người ở Bình Phước , Vũ Văn Tiến , Nguyễn Hải Dương