Sau hàng chục năm kiên trì tìm lại công lý, người đàn ông phải chịu án oan lâu nhất Trung Quốc cuối cùng cũng được trả tự do và trở về trong vòng tay của gia đình.
|
Tháng 10/1993, ông Trương Ngọc Hoàn (khi ấy mới 26 tuổi) đã bị cảnh sát bắt giam vì nghi ngờ có liên quan đến cái chết của hai bé trai hàng xóm tại thành phố Nam Xương, tỉnh Giang Tây (Trung Quốc).
Ông Trương Ngọc Hoàn (53 tuổi) tại quê nhà sau gần 27 năm chịu án oan. Ảnh: China Daily
Hai năm sau, ông bị bị tuyên phạt tử hình với tội danh cố ý giết người và được hoãn thi hành án hai năm. Trong thời gian đó nếu bị cáo có biểu hiện tốt thì bản án sẽ được giảm xuống tù chung thân.
Không đồng ý với bản án ấy, ông Trương quyết định nộp đơn kháng cáo lên Tòa cấp cao tỉnh Giang Tây với lý do bản thân bị ép phải nhận tội và cũng không được quyền mời luật sư bào chữa trong quá trình xét xử. Điều này hoàn toàn trái với luật tố tụng hình sự của Trung Quốc.
Tuy nhiên, bản kháng cáo được chấp nhận, ông vẫn phải ngồi sau song sắt với danh kẻ giết người. Suốt những ngày tháng sau đó, người đàn ông vô tội và gia đình chưa bao giờ từ bỏ hy vọng. Họ liên tục viết thư kêu oan gửi đến các cơ quan tư pháp đồng thời cùng luật sư tìm kiếm bằng chứng cho thấy ông vô tội.
Ông Trương chụp ảnh cùng gia đình vào ngày được trả tự do. Ảnh: South China Morning Post
Các công tố viên sau đó cũng tìm thấy nhiều điểm không đồng nhất về thời gian, địa điểm và thủ đoạn gây án giữa hai bản cung nhận tội mà ông Trương ký vào năm 1995. Trước nghi vấn đó, tháng 3/2019, Tòa án cấp cao tỉnh Giang Tây chính thức lật lại hồ sơ vụ án.
Tại đây, Trương Ngọc Hoàn được phán vô tội do không đủ chứng cứ. Cuối cùng sau gần 27 năm chịu án oan, ông cũng được minh oanh và trả tự do ở tuổi 53. Vào ngày trở về ông cũng nhận được lời xin lỗi trực tiếp từ Chánh án tòa cấp cao vì sự nhầm lẫn trong quá trình xét xử năm xưa.
Ngoài ra, đến tháng 10/2020, ông Trương cũng đã nhận được quyết định bồi thường từ Tòa án cấp cao tỉnh Giang Tây.
Theo đó, ông sẽ nhận được khoảng 4,96 triệu nhân dân tệ (hơn 17 tỷ đồng) tiền bồi thường (3,39 triệu nhân dân tệ cho hàng chục năm ngồi tù oan và 1,57 triệu nhân dân tệ phí bù đắp tổn thất tinh thần). Được biết, đây cũng là khoản tiền bồi thường án oan lớn nhất từ trước tới nay tại Trung Quốc.
Nguồn: https://phapluat.suckhoedoisong.vn/tu-tu-duoc-got-sach-toi-loi-va-boi-thuong-hon-17-ty-dong-sau-19-n..
Clip đang được xem nhiều nhất: CLIP: Khoảng khắc xe 'hổ vồ' đè bẹp xe con làm 3 người chết, 1 người bị thương
- Loài chim tàn bạo bậc nhất thế giới, không hề ăn thịt mà chuyên ăn não con mồi để sống sót, người ta phải gọi nó là 'chim Zoombie'
- AI khôi phục lại diện mạo thực sự của mỹ nhân hàng đầu thời cổ đại, tất cả đều diễm lệ vô song
- Học sinh tiểu học “đào trứng chim” tìm bảo vật quốc gia quý hiếm, chuyên gia: Trị giá ít nhất 5 tỷ đồng
- Thời xưa đây là 4 'độc chiêu' chống ế, đến nay phương pháp số một vẫn còn rất phổ biến
- Apple cảnh báo nóng: Tuyệt đối không sạc iPhone theo cách này, rất dễ gây cháy nổ, nhiều người Việt đang mắc phải
- Lan đột biến chưa là gì, loại cây này có giá 9.000 tỷ, thân gỗ tỏa sáng như vàng ròng nhưng cho giống cũng không ai dám trồng
- Minh Hằng nói rõ lí do không làm dâu và mối quan hệ với nhà chồng
- “Thành phố trong thành phố” đầu tiên và duy nhất của Việt Nam: Sở hữu nơi sẽ trở thành trung tâm tài chính khu vực và quốc tế
- Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Hà Nội nóng nhất kể từ đầu năm
- Ai cần cấp đổi lại thẻ BHYT trước ngày 1/7/2024, càng giữ lại càng thiệt thòi
- Anh là ca sĩ đầu tiên mua ô tô ở showbiz Việt, tuổi xế chiều gầy yếu, liệt nửa người vì tai biến, nhìn mà xót xa
- Đây là quận trung tâm Hà Nội có nhiều trường đại học nhất, người sống lâu năm chưa chắc đã biết
- Nữ ca sĩ có chuyện tình một thập kỉ với danh thủ đình đám: Ngày càng giàu dù thị phi nhưng quyết giấu con
- 14 quận, huyện Hà Nội 'chốt' tên gọi các xã, phường sau sáp nhập
- Midu chính thức thông báo ngày 'lên xe hoa' về nhà chồng, quyết giấu danh tính vị hôn phu