Alhassan Kemokai là một trong số ít những người tại Tây Phi sống sót khỏi căn bệnh chết người Ebola mà không cần thuốc chữa.
Alhassan, bệnh nhân Ebola sống sót trở về mà không cần thuốc chữa |
Alhassan Kemokai, người Sierra Leone, là một trong số ít bệnh nhân sống sót hỏi căn bệnh chết người Ebola. Từ khi phát hiện mình có biểu hiện của căn bệnh Ebola như sốt, tiêu chảy, anh đã tự mình cách ly khỏi vợ con và để riêng những bộ quần áo của mình để sau này đem hỏa thiêu.
Anh cho rằng mình đã mắc bệnh khi đang chăm sóc người mẹ đau ốm. Bà mẹ sau đó đã qua đời vì chính căn bệnh 'tử thần' này. Sau khoảng 3 ngày bị sốt, Alhassan đã tự mình đi bộ gần 5km đến bệnh viện địa phương và tránh tiếp xúc với người xung quanh.
Anh nói "Tôi đã đi quanh những xác chết. Thật kinh khủng. Hằng ngày lại có 1,2, 3 hoặc 4 người chết. Khi tôi đi, tất cả mọi người đều nhìn tôi. Tôi đã rất buồn. Người tôi lúc đó đang rởn lạnh. Và trước đó tôi còn bị tiêu chảy. Cứ sau 10-15 phút, tôi lại phải vào toilet một lần".
Alhassan cũng chia sẻ khoảng thời gian anh được điều trị trong bệnh viện. Anh nói: "Tôi cảm thấy tôi đang ở một thế giới khác. Giống như trong kinh Qur'an và và kinh Thánh mô tả, khi bạn chết, người ta sẽ đến và phán xét bạn. Còn y tá thì như thiên thần. Mỗi khi tôi nhìn thấy họ, tôi nghĩ rằng họ là thiên thần đến để chất vấn tôi".
Sau 11-12 ngày, Alhassan đã được báo khỏi bệnh hoàn toàn. Anh là một trong ít người sống sót khỏi ebola, mà không cần thuốc chữa hay vắc-xin. Người ta cũng vẫn không thể giải thích được vì sao có nhiều người lại có thể sống sót khỏi 'lưỡi hái tử thần' này trong khi nhiều người khác lại chết. Một y tá trong bệnh viện nơi Alhassan chữa bệnh cho biết: "Nhiều người đến trong trạng thái bất tỉnh thì lại sống sót. Còn những người trông có vẻ khỏe mạnh thì sau cùng lại chết. Vậy nên tôi rất bất ngờ khi thấy một vài người có thể sống sót".
Alhasasan nhớ lại cảm giác hồi đầu bị bệnh: "Thời gian đầu bị bệnh, tôi rất sợ phải chạm vào người thân trong gia đình. Tôi thậm chí còn không dám bế con. Nhưng giờ đây tôi đã sống sót trở về. Tôi có thể chơi đùa cùng các con, và chúng tôi có thể làm mọi thứ cùng nhau".
Hiện tại Tây Phi đã có ít nhất 1.350 người tử vong vì đại dịch và hơn 2.000 ca nhiễm. Bệnh được truyền qua đường máu hoặc đường tình dục. Hiện đã có thuốc thử nghiệm ZMapp được cho là thuốc chữa trị Ebola thành công do hai bác sĩ người Mỹ sau khi được điều trị bằng ZMapp vừa mới xuất viện vào hôm thứ 3 và thứ 5 vừa qua (19 & 21/8). Thế nhưng, các chuyên gia vẫn chưa dám đảm bảo chắc chắn liệu rằng ZMapp đã chính thức là thuốc chữa trị cho Ebola hay chưa. Hiện vẫn còn rất nhiều tranh cãi xung quanh loại thuốc này.
Video người đàn ông kể về câu chuyện sống qua cơn dịch Ebola:
- AI khôi phục lại diện mạo thực sự của mỹ nhân hàng đầu thời cổ đại, tất cả đều diễm lệ vô song
- Học sinh tiểu học “đào trứng chim” tìm bảo vật quốc gia quý hiếm, chuyên gia: Trị giá ít nhất 5 tỷ đồng
- Thời xưa đây là 4 'độc chiêu' chống ế, đến nay phương pháp số một vẫn còn rất phổ biến
- 230 triệu năm trước, trên trái đất đã xảy ra một trận mưa lớn kéo dài suốt 2 triệu năm, đưa loài khủng long lên ngai vàng thống trị trái đất
- Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Hà Nội nóng nhất kể từ đầu năm
- Ai cần cấp đổi lại thẻ BHYT trước ngày 1/7/2024, càng giữ lại càng thiệt thòi
- Anh là ca sĩ đầu tiên mua ô tô ở showbiz Việt, tuổi xế chiều gầy yếu, liệt nửa người vì tai biến, nhìn mà xót xa
- Đây là quận trung tâm Hà Nội có nhiều trường đại học nhất, người sống lâu năm chưa chắc đã biết
- Nữ ca sĩ có chuyện tình một thập kỉ với danh thủ đình đám: Ngày càng giàu dù thị phi nhưng quyết giấu con
- 14 quận, huyện Hà Nội 'chốt' tên gọi các xã, phường sau sáp nhập
- Midu chính thức thông báo ngày 'lên xe hoa' về nhà chồng, quyết giấu danh tính vị hôn phu
- Tuyến đường sắt được mệnh danh đẹp nhất Việt Nam, có thể ngắm ‘Thiên hạ đệ nhất hùng quan’