Có lẽ nếu không có chuyến bay trên khinh khí cầu của anh chàng Andy Collett thì không ai biết được bí mật phía sau.
|
Winston Howe và người vợ của mình, bà Janet, đã kết hôn vào năm 1962. Nhưng cuộc hôn nhân hạnh phúc của hai ông bà không kéo dài được lâu. Năm 1995, bà Janet đột ngột qua đời do chứng suy tim ở tuổi 50. Cái chết của vợ đã làm ông Winston Howe rất suy sụp.
Hình ảnh ông Winston Howe và bà Janet.
Từ trên cao, khu vườn của ông Winston Howe trông thật tuyệt vời với "hình trái tim bí mật"
ở giữa.
Không bao lâu sau, ông đã lên kế hoạch làm một món quà dành tặng cho người vợ quá cố. Ngay cả khi người vợ đã qua đời, nhưng ông Winston Howe vẫn luôn dành một tình cảm vô cùng lớn lao và đặc biệt dành cho vợ mình.
Trên một mảnh đất rộng 24,281m2, Winston Howe đã bắt đầu trồng hàng ngàn cây sồi. Ông đã dành tất cả tình cảm và tâm huyết của mình cho khu vườn ấy.
Ông Winston Howe chia sẻ: “Tôi đã nảy ra ý tưởng này sau khi vợ tôi qua đời. Đây là nơi khiến tôi có thể ngồi giữa khoảng đất rộng lớn này, nhìn về căn nhà mà chúng tôi đã sống và nghĩ đến vợ mình".
Việc làm của ôngWinston khiến nhiều người không khỏi xúc động vì tình cảm đặc biệt mà ông dành cho người vợ quá cố của mình.
Chỉ khi nhìn từ trên cao, người ta mới nhận ra hình trái tim.
Thế nhưng đó chưa phải là tất cả. Từ mặt đất, không ai có thể phát hiện ra bí mật thú vị từ khu vườn của ông Winston Howe cho đến khi một người bay trên khinh khí cầu đã nhìn thấy nó từ trên cao. Người này đã chụp lại hình ảnh khu vườn với hình trái tim khổng lồ và nó nhanh chóng được chia sẻ trên mạng.
Andy Collett, người phát hiện ra điều tuyệt vời từ khu vườn của ông Winston Howe, chia sẻ: “Tôi thường xuyên bay trên bầu trời bằng khinh khí cầu, tôi đã chứng kiến rất nhiều điều nhưng có lẽ đây là cảnh tượng tuyệt vời nhất mà tôi từng thấy. Khi nhìn khu vườn này, tôi có thể đoán ra rằng có cả một câu chuyện tình yêu ẩn sau nó".
Trong lòng khu vườn, giữa những tán cây xanh tốt là một trái tim khổng lồ mà ông Winston Howe
muốn dành cho vợ mình.
Với tình cảm của mình, ông đã tạo ra hình trái tim hướng về phía Wotton Hill, quê hương của người vợ quá cố của ông. Ông Winston còn đặt một chiếc ghế ở giữa đồng cỏ hình trái tim. Mỗi khi nhớ về bà, ông lại ra đó ngồi và tưởng nhớ lại chuyện quá khứ. Ông luôn cảm nhận được rằng bà Janet vẫn sống bên cạnh mình.
Clip đang được xem nhiều nhất: Xe container cháy ngùn ngụt trên cầu Lai Vu
- AI khôi phục lại diện mạo thực sự của mỹ nhân hàng đầu thời cổ đại, tất cả đều diễm lệ vô song
- Học sinh tiểu học “đào trứng chim” tìm bảo vật quốc gia quý hiếm, chuyên gia: Trị giá ít nhất 5 tỷ đồng
- Thời xưa đây là 4 'độc chiêu' chống ế, đến nay phương pháp số một vẫn còn rất phổ biến
- 230 triệu năm trước, trên trái đất đã xảy ra một trận mưa lớn kéo dài suốt 2 triệu năm, đưa loài khủng long lên ngai vàng thống trị trái đất
- Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Hà Nội nóng nhất kể từ đầu năm
- Ai cần cấp đổi lại thẻ BHYT trước ngày 1/7/2024, càng giữ lại càng thiệt thòi
- Anh là ca sĩ đầu tiên mua ô tô ở showbiz Việt, tuổi xế chiều gầy yếu, liệt nửa người vì tai biến, nhìn mà xót xa
- Đây là quận trung tâm Hà Nội có nhiều trường đại học nhất, người sống lâu năm chưa chắc đã biết
- Nữ ca sĩ có chuyện tình một thập kỉ với danh thủ đình đám: Ngày càng giàu dù thị phi nhưng quyết giấu con
- 14 quận, huyện Hà Nội 'chốt' tên gọi các xã, phường sau sáp nhập
- Midu chính thức thông báo ngày 'lên xe hoa' về nhà chồng, quyết giấu danh tính vị hôn phu
- Tuyến đường sắt được mệnh danh đẹp nhất Việt Nam, có thể ngắm ‘Thiên hạ đệ nhất hùng quan’