Người vợ chạy thoát đau đớn nhìn chồng và con trai bị chém chết
Thứ ba, 25/09/2018 17:31

Nạn nhân chạy thoát trong vụ thảm án Thái Nguyên đau đớn kể lại hình ảnh chồng và con trai bị chém chết.

tham-an-thai-nguyen

Chị Nguyệt với cổ tay còn thương tích bàng hoàng trước nỗi đau mất chồng, con trai

Chiều 25/9, xóm Phú Mỹ, xã Lương Phú, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên chìm trong tang thương. Căn nhà của anh Nguyễn Văn Bích (SN 1967) và nhà em trai Nguyễn Văn Hoạt (SN 1976) nằm kề nhau, chỉ cách nhau bức tường 50cm, đang tổ chức tang lễ cho ba nạn nhân vụ thảm sát kinh hoàng ở Thái Nguyên khiến 7 người thương vong.

Nhìn ban thờ lập vội với ảnh anh Hoạt phía trên, cháu Nguyễn Văn Hinh (SN 2005) khôi ngô ở dưới, phía nhà bên cạnh là bàn thờ chị Trần Thị Hằng (SN 1969, vợ anh Bích) ai nấy không cầm được nước mắt.

Ngồi bệt trong góc nhà, chị Ngô Thị Nguyệt (vợ anh Hoạt) ngất lên ngất xuống, khuôn mặt vẫn còn đầy vẻ hoảng hốt. Cổ tay chị Nguyệt vẫn đang được băng chặt để cầm máu vết thương do hung thủ gây nên.

Là người may mắn thoát chết khỏi lưỡi dao tàn ác của hung thủ, nhưng nỗi đau mất chồng và con trai, nỗi ám ảnh khi tận mắt chứng kiến cảnh chồng và con trai bị đâm chết khiến chị Nguyệt gục ngã.

Phải rất lâu sau khi mọi người động viên, chị Nguyệt mới khẽ kể trong tiếng nấc đứt quãng. Theo lời chị Hằng, đêm đó cả nhà vui Tết Trung thu nên ngủ muộn. Đang say ngủ, chị Nguyệt nghe thấy tiếng kêu “cứu cứu” của anh ruột chồng là anh Nguyễn Văn Bích (SN 1967) nhà ngay cạnh. Chị Nguyệt cùng anh Hoạt vội chạy ra cửa, cửa vừa hé mở thì thấy đối tượng Nguyễn Văn Tiến (SN 1962, nhà gần đó) cầm dao lao vào chém loạn xạ. Hung thủ vung dao định đâm vào ngực chị Nguyệt, nhưng chị giơ tay đỡ nên con dao sượt vào cổ tay, bị thương.

Thấy vợ bị thương, anh Hoạt liền chạy tới can ngăn Tiến, miệng hét lớn “mẹ con chạy hết đi” và đối tượng Tiến lập tức vung dao chém xối xả anh Hoạt. Quá hoảng sợ, chị Nguyệt cùng hai con (gồm cháu Nguyễn Văn Hinh (SN 2015) và con gái lớn 18 tuổi) vùng chạy ra ngoài. Chị Nguyệt cùng con gái nấp vào bụi chuối gần nhà, còn anh Hoạt gục xuống dưới những cú đâm chém điên cuồng của hung thủ. Thấy anh Hoạt gục xuống bất động, kẻ cuồng sát lao theo cháu Hinh lúc này đang chạy sang nhà anh Bích để trốn, và chém chết cháu Hinh ngay tại chân cầu thang nhà anh Bích.

tham-an-thai-nguyen2

Bàn thờ hai bố con anh Hoạt, cháu Hinh

Trước khi cầm dao sang nhà anh Hoạt, đối tượng Tiến đã gõ cửa nhà anh Bích và chém anh này. Anh Bích chống đỡ được, vừa giằng co vừa hô hoán nên chị Trần Thị Hằng (SN 1969, vợ anh Bích) chạy ra hỏi sự tình và can ngăn. Thấy vậy, đối tượng lập tức vung dao chém chị Hằng tử vong tại chỗ.

Còn sau khi chém chết anh Hinh và cháu Hoạt, đối tượng vẫn lăm lăm dao chạy sang nhà anh Vũ Văn Nguyên (SN 1980) ở gần đó, nhảy qua bờ tường vào nhà đâm chém khiến anh Nguyên, chị Nguyễn Thị Ngọt (SN 1992, vợ anh Nguyên) và cháu Vũ Đức Nhân (SN 2013, con trai anh Nguyên) bị thương nặng.

Tại nhà anh Nguyên, anh Nguyên dù bị thương vẫn cùng người dân và em trai đối tượng là Nguyễn Văn Tiến lúc này chạy đến để khống chế đối tượng, tước dao. Lúc này, đối tượng mới trở về nhà, đóng cửa cố thủ.

Nhận được tin báo, Công an huyện Phú Bình đã triển khai lực lượng xuống hiện trường bắt giữ đối tượng Tiến đồng thời đưa các nạn nhân bị thương đi cấp cứu, bảo vệ hiện trường, báo Công an tỉnh Thái Nguyên phối hợp điều tra vụ án.

Theo người nhà các nạn nhân, trước khi gây án đối tượng Nguyễn Văn Tiến chưa từng xảy ra mâu thuẫn với ai trong gia đình. Giữa đối tượng này và những nạn nhân tử vong có quan hệ họ hàng. Hằng ngày, Tiến vẫn thường lui tới nhà anh Hoạt, anh Bích uống nước chè, đi chơi…

Còn theo lời khai nhận ban đầu của Tiến, đối tượng đã mất ngủ triền miên khoảng 1 tháng nay. Đêm 24/9, do mất ngủ, nhớ đến một số mâu thuẫn nhỏ với vợ chồng anh Nguyễn Văn Bích (SN 1967) là hàng xóm, ở gần nhà đối tượng nên lấy một con dao thái thịt (dạng kiếm) sang nhà anh Bích gõ cửa và gây nên vụ đâm chém kinh hoàng trên.

Hiện, Công an tỉnh Thái Nguyên đang phối hợp với Công an huyện Phú Bình điều tra, làm rõ sự việc.

Baogiaothong.vn

Clip đang được xem nhiều nhất: Mẹ bé gái 12 tuổi bị bạo hành, xâm hại tình dục ở Hà Nội: 'Vớ được cái gì ở ngoài đường là đánh nó bằng cái đấy'

Tag: thảm sát kinh hoàng ở Thái Nguyên , sát hại 3 người trong một gia đình , giết 3 người ở thái nguyên