Có với nhau 2 đứa con nhưng nghĩ rằng vợ mình quan hệ bất chính với một người đàn ông khác nên Út đã mua xăng về tưới lên người vợ đốt rồi tự tử cùng.
|
Ngày 6-3, TAND tỉnh Cà Mau đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Minh Út (SN 1988, ngụ xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau) về tội "Giết người". Đây là một vụ án nhận được rất nhiều sự quan tâm của dư luận bởi Út đã ra tay sát hại chính người vợ đầu ấp tay gối của mình chỉ vì ghen tuông mù quáng.
Bị cáo Út tại phiên tòa xét xử sơ thẩm ngày 6-3.
Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Cà Mau, tháng 6-2017, Nguyễn Minh Út cùng vợ Lý Thị Bích T. (SN 1991, cùng ngụ xã Hồ Thị Kỷ) đến thuê nhà trọ ở khóm 7, phường 8 (TP.Cà Mau) để sinh sống.
Chiều 19-7-2017, khi đi nhậu về, Út lấy điện thoại của T. ra kiểm tra thì thấy số máy lạ nên Út hỏi số đó là của ai thì T. nói của bạn. Nghi ngờ vợ mình có ngoại tình nên nổi máu ghen và 2 bên xảy ra cự cãi.
Trong lúc tức giận, Út nảy sinh ý định dùng xăng đốt chết T. rồi tự tử chết cùng nên chạy đi mua 20.000 đồng xăng rồi quay về phòng. Khi về đến phòng, Út lấy chai xăng đi vào phòng trọ đóng cửa lại rồi đi đến đứng đối diện với T. đổ hết xăng lên đầu, người của T. đốt.
Chị T. và bố lặng lẽ theo dõi phiên xét xử chồng của mình.
Người dân sống lân cận phát hiện đã đến dập lửa và đưa T. đến Bệnh viện Đa khoa Cà Mau cấp cứu, sau đó chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) điều trị với tỉ lệ thương tích là 86%.
Ngay sau khi sự việc xảy ra, cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau đã vào cuộc điều tra, khởi tố vụ án và bắt tạm giam Út để làm rõ hành vi giết vợ của mình. Tại phiên tòa xét xử hôm nay, quay về phía người vợ bị thương tật 86%, Út đã không giữ được sự xúc động khi liên tục khóc và xin lỗi vợ. Đồng thời, Út cũng bày tỏ sự hối hận, kính mong HĐXX xem xét để giảm nhẹ hình phạt.
15 năm tù là mức án dành cho bị cáo Út về hành vi giết vợ mình.
Trước những tình tiết của vụ án, HĐXX nhận thấy Út và T. đã có với nhau 2 người con (SN 2010 và 2011), hoàn cảnh gia đình cũng khó khăn, bị cáo cũng bày tỏ sự hối lỗi của mình, thành khẩn khai báo. Sau khi vụ án xảy ra, 2 đứa con của Út đang sống cùng ông bà nội, thiếu sự chăm sóc của bố lẫn mẹ.
Tuy nhiên, trước tính chất nghiêm trọng của vụ án, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Út 15 năm tù và bồi thường cho gia đình chị T. hơn 380 triệu đồng về tội "Giết người".
Clip đang được xem nhiều nhất: Nhóm thanh niên ngăn cô gái nhảy cầu
- Nghe điện thoại nếu phát hiện dấu hiệu này, cúp máy ngay lập tức kẻo có bao nhiêu tiền là mất hết
- Vừa lái xe vừa sử dụng điện thoại sẽ bị phạt bao nhiêu tiền? Trường hợp nào sẽ có thể bị xử lý hình sự?
- Mua xe máy cũ không sang tên xe bị phạt bao nhiều tiền theo luật mới nhất năm 2024?
- Nhận diện các chiêu trò, hình thức lừa đảo phổ biến qua facebook hiện nay, cẩn thận kẻo mất tiền tỷ
- 3 khu khoáng nóng đẹp như ở Nhật ngay gần Hà Nội, 'chữa lành' cả tâm hồn lẫn sức khỏe dịp nghỉ lễ 30/4 này
- Tỉnh có số giờ nắng nhiều nhất Việt Nam, 'vùng đất của sự khác biệt', sắp đón loạt dự án đầu tư khủng
- Bạn có để ý không? “Ba loại” con dâu này có địa vị đặc biệt cao trong nhà chồng, bố mẹ chồng sẽ không bao giờ dám bắt nạt họ
- Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Hà Nội nóng nhất kể từ đầu năm
- Ai cần cấp đổi lại thẻ BHYT trước ngày 1/7/2024, càng giữ lại càng thiệt thòi
- Anh là ca sĩ đầu tiên mua ô tô ở showbiz Việt, tuổi xế chiều gầy yếu, liệt nửa người vì tai biến, nhìn mà xót xa
- Đây là quận trung tâm Hà Nội có nhiều trường đại học nhất, người sống lâu năm chưa chắc đã biết
- Nữ ca sĩ có chuyện tình một thập kỉ với danh thủ đình đám: Ngày càng giàu dù thị phi nhưng quyết giấu con
- 14 quận, huyện Hà Nội 'chốt' tên gọi các xã, phường sau sáp nhập
- Midu chính thức thông báo ngày 'lên xe hoa' về nhà chồng, quyết giấu danh tính vị hôn phu
- Tuyến đường sắt được mệnh danh đẹp nhất Việt Nam, có thể ngắm ‘Thiên hạ đệ nhất hùng quan’