Người phụ nữ về nhà, gọi chồng con không được nên mở cửa vào thì phát hiện chồng con đã tử vong với nhiều vết thương.
|
Chiều 14-6, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM cho biết đang phối hợp với Công an quận Tân Bình khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai những người liên quan và làm rõ nguyên nhân cái chết của ông Trần Xuân Điệt (SN 1946) cùng con trai.
Công an đang làm rõ vụ việc
Vợ ông Điệt là tiểu thương chợ Tân Bình. Trưa 14-6, không thấy con trai (SN 1987) ra phụ bán như hằng ngày nên người mẹ này gọi điện. Gọi cho con không được, gọi cho chồng cũng không nghe máy, người phụ nữ này nghi có chuyện chẳng lành nên trở về căn nhà ở hẻm 958, đường Lạc Long Quân (phường 8, quận Tân Bình).
Về đến nhà, thấy cửa khóa nên vợ ông Điệt kêu lớn nhưng vẫn không ai ra mở cửa. Khi người vợ lấy chìa khóa mở cửa vào nhà thì tá hỏa thấy chồng và con trai đã tử vong, một người ở tầng trệt và một người nằm trên lầu. Cơ thể ông Điệt và con trai có nhiều thương tích.
Clip đang được xem nhiều nhất: Nhóm thanh niên ngăn cô gái nhảy cầu
- Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Hà Nội nóng nhất kể từ đầu năm
- Ai cần cấp đổi lại thẻ BHYT trước ngày 1/7/2024, càng giữ lại càng thiệt thòi
- Có 100 triệu nên mua vàng hay gửi tiết kiệm để hưởng lãi tối đa? Đây chính là cách đầu tư thông minh nhất!
- 14 quận, huyện Hà Nội 'chốt' tên gọi các xã, phường sau sáp nhập
- Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Hà Nội nóng nhất kể từ đầu năm
- Ai cần cấp đổi lại thẻ BHYT trước ngày 1/7/2024, càng giữ lại càng thiệt thòi
- Anh là ca sĩ đầu tiên mua ô tô ở showbiz Việt, tuổi xế chiều gầy yếu, liệt nửa người vì tai biến, nhìn mà xót xa
- Đây là quận trung tâm Hà Nội có nhiều trường đại học nhất, người sống lâu năm chưa chắc đã biết
- Nữ ca sĩ có chuyện tình một thập kỉ với danh thủ đình đám: Ngày càng giàu dù thị phi nhưng quyết giấu con
- 14 quận, huyện Hà Nội 'chốt' tên gọi các xã, phường sau sáp nhập
- Midu chính thức thông báo ngày 'lên xe hoa' về nhà chồng, quyết giấu danh tính vị hôn phu
- Tuyến đường sắt được mệnh danh đẹp nhất Việt Nam, có thể ngắm ‘Thiên hạ đệ nhất hùng quan’