Sau khi cưỡng hiếp nữ sinh viên đến thuê nhà trọ, Tú sát hại nạn nhân rồi cướp tài sản. Người đàn ông 36 tuổi bị truy tố đến khung tử hình.
|
Sáng 12/7, TAND Hà Nội xét xử sơ thẩm Nguyễn Anh Tú (36 tuổi, ở quận Đống Đa) về các tội Giết người, Hiếp dâm và Cướp tài sản.
Do vắng mặt luật sư của bị cáo nên HĐXX quyết định hoãn làm việc. Phiên tòa dự kiến mở lại vào ngày 9/8.
Bị cáo sinh năm 1983 từng là thầy giáo dạy đồ họa xuất hiện tại tòa với cặp kính cận, khuôn mặt lạnh lùng, dáng người gầy gò.
Đi giữa nhóm cảnh sát dẫn giải, Tú bước vội vào phòng xử án. Nhìn người thân, anh ta không nói lời nào.
Nguyễn Anh Tú đến tòa sáng 12/7. Ảnh: Hoàng Lam.
VKSND cáo buộc, tháng 5/2018, Tú thuê phòng tại nhà trọ trên phố Nguyễn Phúc Lai, quận Đống Đa. Một tuần sau, anh ta đề nghị trả phòng nên chủ nhà tiếp tục đăng tin cho thuê nơi Tú từng ở.
21h ngày 3/6/2018, Cẩm Tú (24 tuổi, sinh viên Đại học Sân khấu Điện ảnh) đến hỏi thuê phòng. Chủ nhà đi vắng nên nhờ Tú đưa khách đi xem.
Hàng ngày, Tú ở một mình và có sở thích xem phim đồi trụy trên mạng nên nghe chủ trọ nhờ đưa người đi xem phòng, gã trai 36 tuổi nảy ý định nếu khách là nữ, anh ta sẽ đánh để hiếp dâm.
Khuya 3/6, Tú ra chợ mua búa đinh để gây tội nhưng do các sạp hàng đã đóng cửa nên anh ta quay về. Đến cổng nhà trọ, thấy nữ sinh trường điện ảnh có bề ngoài xinh xắn đi xe tay ga đến xem phòng, Tú nhặt viên gạch rồi dẫn cô gái vào.
Cáo trạng nêu sau khi xem xong phòng 303, nữ sinh 24 tuổi ra hành lang chụp ảnh bất ngờ bị hung thủ cầm gạch đánh ngã. Nghe nạn nhân kêu cứu, Tú lao đến bóp cổ. Cô gái bất tỉnh liền bị kẻ sát nhân kéo vào phòng 303 rồi hãm hiếp.
Sau đó, Cẩm Tú tiếp tục kêu cứu nhưng bị người đàn ông dùng gạch đánh chấn thương sọ não và tử vong.
Cùng thời gian đó, một số thanh niên ở cùng khu trọ phát hiện nhiều mảnh gạch vỡ, đã gõ cửa phòng 303. Nghe tiếng ai đó gọi, Tú tắt điện rồi trở ra nói chuyện với hàng xóm.
Khuya hôm đó, khi mọi người về phòng, Tú đóng cửa và tiếp tục hãm hiếp nạn nhân rồi ôm thi thể nằm ngủ.
Căn nhà trọ nơi xảy ra án mạng. Ảnh: Trần Anh.
Sáng sớm 4/6/2018, kẻ đồi bại phát hiện cô gái bất động nên dùng bình xịt để khử mùi căn phòng, sau đó lấy rượu xoa khắp người và đổ vào miệng nạn nhân hy vọng làm cơ thể cô gái ấm lên.
Tuy nhiên, thấy nữ sinh đã tử vong nên anh ta lấy chìa khóa xe máy, tiền và dây chuyền của nạn nhân. Khi xuống tầng một, do có người nên Tú không lấy được chiếc xe của nữ sinh.
Sau đó, hung thủ bắt taxi đến quán nhậu trên phố Quan Nhân (quận Thanh Xuân), cách hiện trường khoảng 3 km để uống bia.
Cùng lúc đó, chủ nhà trọ đến kiểm tra, phát hiện thi thể chị Cẩm Tú trong phòng 303 nên báo cảnh sát. 19h cùng ngày, Nguyễn Anh Tú đến Công an quận Đống Đa đầu thú hành vi Giết người.
Tại cơ quan công an, Tú khai khi thấy nữ sinh xinh xắn nên nảy ý đồ cưỡng bức. Lúc gây án, do nạn nhân chống cự nên dùng gạch đánh với mục đích "chỉ đập cho bạn ấy im".
Nguyễn Anh Tú đã tốt nghiệp đại học, từng là thầy giáo dạy đồ họa. Quá trình điều tra, gia đình nữ sinh 24 tuổi đề nghị xử nghiêm hành vi của kẻ thủ ác.
- Nghe điện thoại nếu phát hiện dấu hiệu này, cúp máy ngay lập tức kẻo có bao nhiêu tiền là mất hết
- Vừa lái xe vừa sử dụng điện thoại sẽ bị phạt bao nhiêu tiền? Trường hợp nào sẽ có thể bị xử lý hình sự?
- Mua xe máy cũ không sang tên xe bị phạt bao nhiều tiền theo luật mới nhất năm 2024?
- Nhận diện các chiêu trò, hình thức lừa đảo phổ biến qua facebook hiện nay, cẩn thận kẻo mất tiền tỷ
- Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Hà Nội nóng nhất kể từ đầu năm
- Ai cần cấp đổi lại thẻ BHYT trước ngày 1/7/2024, càng giữ lại càng thiệt thòi
- Anh là ca sĩ đầu tiên mua ô tô ở showbiz Việt, tuổi xế chiều gầy yếu, liệt nửa người vì tai biến, nhìn mà xót xa
- Đây là quận trung tâm Hà Nội có nhiều trường đại học nhất, người sống lâu năm chưa chắc đã biết
- Nữ ca sĩ có chuyện tình một thập kỉ với danh thủ đình đám: Ngày càng giàu dù thị phi nhưng quyết giấu con
- 14 quận, huyện Hà Nội 'chốt' tên gọi các xã, phường sau sáp nhập
- Midu chính thức thông báo ngày 'lên xe hoa' về nhà chồng, quyết giấu danh tính vị hôn phu
- Tuyến đường sắt được mệnh danh đẹp nhất Việt Nam, có thể ngắm ‘Thiên hạ đệ nhất hùng quan’