Dù cả hai người trong cuộc đều đã tử vong do bỏng nặng nhưng cảnh sát vẫn tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.
|
Các nạn nhân cháy bỏng tại hiện trường.
Ngày 16/5, trao đổi với PV, đại diện Công an xã Hồng Ca (huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái) cho biết, sau nhiều ngày điều trị tại Bệnh viện Bỏng Quốc gia, ông Nguyễn Duy Sơn (42 tuổi, trú xã Nghĩa Tâm, huyện Văn Chấn) người được phát hiện bốc cháy trong căn nhà cùng với bà Hà Thị Thủy (34 tuổi) ở thôn bản Cọ đã tử vong.
"Quá trình điều trị, do ông Sơn bỏng nặng 97% cơ thể không còn khả năng cứu chữa, các bác sĩ bệnh viện trả về cho gia đình lo hậu sự", đại diện Công an xã Hồng Ca nói.
Như vậy, đến thời điểm hiện tại, cặp đôi có quan hệ ngoại tình với nhau đều không ai sống sót.
Theo công an xã Hồng Ca ở địa phương, bà Thủy làm nghề buôn bán hàng tạp hóa tại nhà còn ông Vũ Văn Đ. (chồng bà Thủy) chuyên chạy chợ buôn cá phục vụ người dân khu vực. Hoàn cảnh kinh tế của gia đình thuộc diện khá giả. Họ có với nhau hai người con, con trai lớn học cuối cấp 2, con gái nhỏ học cấp 1.
Giữa bà Thủy và ông Sơn trước đây có mối quan hệ làm ăn, buôn bán với nhau. Cũng từ đó mà cả hai nảy sinh tình cảm, quan hệ bất chính kéo dài đã 7 năm nay.
Hai nạn nhân cháy tại hiện trường.
Bà Thủy gốc là người dân tộc Tày, tính tình hiền lành, mộc mạc, chất phác, ngoại hình người phụ nữ 34 tuổi khá xinh xắn, mặn mà lại giao tiếp khéo léo.
Ông Nguyễn Duy Sơn là người đã có vợ và 1 người con trai, mới đây con ông đã làm lễ ăn hỏi, chuẩn bị cưới vợ.
Ở địa phương, ông Sơn làm nghề kinh doanh, ngoài ra ông còn mua ô tô tải, máy xúc đất đi thầu công trình, đào đất thuê.
Thời gian gần đây, công việc làm ăn không được thuận lợi, nợ nần nhiều nên ông phải bán cả máy xúc để trả nợ.
Sơn là người hiền lành, chưa từng có tiền án, tiền sự.
Cũng theo Công an xã Hồng Ca, bản thân ông Đ. có biết mối quan hệ giữa Thủy và Sơn. Trước khi xảy ra sự cố đau lòng, ông có chia sẻ thẳng thắn với vợ rằng các con đều đã khôn lớn, ông khuyên vợ nên chấm dứt mối quan hệ bất chính này, tránh ảnh hưởng đến tâm lý con về sau.
Bà Thủy đã gọi điện nói chuyện với Sơn đề nghị chấm dứt tình cảm, nhưng ông Sơn không đồng ý. Sau đó thì xảy ra chuyện, cả hai bị bốc cháy trong chính căn nhà của bà Thủy.
Chiều 16/5, đại diện Công an huyện Trấn Yên cho biết, dù hai người trong cuộc đã tử vong nhưng đơn vị vẫn đang xác minh, điều tra làm rõ vụ việc.
Hiện vẫn chưa có kết luận cuối cùng về nguyên nhân lửa xuất phát từ đâu, ai đã phóng hỏa?
Trước đó, sáng sớm 8/5, người dân thôn bản Cọ (xã Hồng Ca, huyện Văn Trấn, Yên Bái) phát hiện bà Hà Thị Thủy (34 tuổi) cùng ông Nguyễn Duy Sơn (42 tuổi, trú xã Nghĩa Tâm, huyện Văn Chấn) bị lửa thiêu trong nhà nên vội đến ứng cứu.
Ngay sau đó, hai nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái. Chiều cùng ngày, do mức độ bỏng nặng, cả hai đã được chuyển về Viện Bỏng Quốc gia tại Hà Nội.
Bà Thủy sau hơn nửa ngày cấp cứu đã tử vong vào sáng 9/5, đến nay gia đình đã lo xong hậu sự.
Clip đang được xem nhiều nhất: Những hình ảnh đầu tiên bên trong nơi diễn ra tang lễ của cố nghệ sĩ Chí Tài
- Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Hà Nội nóng nhất kể từ đầu năm
- Ai cần cấp đổi lại thẻ BHYT trước ngày 1/7/2024, càng giữ lại càng thiệt thòi
- Có 100 triệu nên mua vàng hay gửi tiết kiệm để hưởng lãi tối đa? Đây chính là cách đầu tư thông minh nhất!
- 14 quận, huyện Hà Nội 'chốt' tên gọi các xã, phường sau sáp nhập
- Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Hà Nội nóng nhất kể từ đầu năm
- Ai cần cấp đổi lại thẻ BHYT trước ngày 1/7/2024, càng giữ lại càng thiệt thòi
- Anh là ca sĩ đầu tiên mua ô tô ở showbiz Việt, tuổi xế chiều gầy yếu, liệt nửa người vì tai biến, nhìn mà xót xa
- Đây là quận trung tâm Hà Nội có nhiều trường đại học nhất, người sống lâu năm chưa chắc đã biết
- Nữ ca sĩ có chuyện tình một thập kỉ với danh thủ đình đám: Ngày càng giàu dù thị phi nhưng quyết giấu con
- 14 quận, huyện Hà Nội 'chốt' tên gọi các xã, phường sau sáp nhập
- Midu chính thức thông báo ngày 'lên xe hoa' về nhà chồng, quyết giấu danh tính vị hôn phu
- Tuyến đường sắt được mệnh danh đẹp nhất Việt Nam, có thể ngắm ‘Thiên hạ đệ nhất hùng quan’