Sau nhiều lần cố gắng giết con, cuối cùng bà mẹ đơn thân này cũng "hoàn thành nhiệm vụ" gã nhân tình giao cho.
|
Vào thế kỉ trước, có những câu chuyện tình bi kịch được kể lại qua văn chương, lời bài hát khiến người ta cảm động. Nhưng cũng có những câu chuyện tình khiến người ta phải khiếp đảm và sợ hãi như câu chuyện về bà mẹ đơn thân Denise và gã nhân tình bị ám ảnh bởi triết học Jacques.
Cặp đôi Denise Labbe và Jacques Algarron
Denise Labbe được cho là một cô bé rất thông minh nhưng phải kết thúc sự nghiệp học hành của mình ở tuổi 14 do người cha đáng kính của cô qua đời. Cô bắt buộc phải nghỉ học để về làm việc phụ giúp gia đình. Đến khi 18 tuổi, cô làm thư kí cho Viện Thống kê quốc gia ở Renne và bị một thực tập sinh quyến rũ khiến cô mang thai và sinh ra bé Catherine.
Bà mẹ đơn thân cùng cô con gái xinh xắn đáng lẽ sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn nếu như Denise không bao giờ gặp Jacques Algarron. Denise và Jacques gặp nhau vào ngày 1 tháng 5 năm 1954 tại Rennes. Jacques là một sinh viên triết học, nhỏ hơn Danise 3 tuổi và bị ám ảnh bởi triết lý "siêu nhân" của nhà triết học nổi tiếng Nietzsche. Hắn ta cho rằng mình và Denise là một cặp đôi phi thường và rằng Denise phải chứng minh bản thân mình với hắn ta. Hắn muốn cô chứng minh rằng mình vượt trội hơn những người phụ nữ khác, hắn muốn cô chứng minh cô xứng đáng với tình yêu của hắn bằng cách phủ nhận đứa con gái của cô. Âm mưu nằm sâu phía trong đó là hắn ta muốn giết bé Catherine.
Vì tình yêu mù quáng mà bà mẹ đơn thân quyết định ra tay sát hại con đẻ của mình
Vì tình yêu mù quáng, Denise gần như bị mất trí. Cô đã cố gắng giết chết con mình nhiều lần trước đó. Lần đầu tiên, khi Denise đang ở nhà mẹ thì nhận được một bức thư từ Jacques, cô toan thả Catherine xuống đất từ ban công thì không hiểu một sức mạnh vô hình nào đó đã ngăn cản cô vào giây phút cuối cùng. 8 ngày sau, Jacques dọa sẽ chia tay cô, cô liền ném Catherine xuống một con kênh. Tuy nhiên, tình yêu của cô với con mình và bản năng của một người mẹ đã không cho phép cô để con mình chết, cô tìm sự giúp đỡ và may mắn rằng đã có một người lạ đến kéo cô con gái nhỏ ra khỏi kênh.
Vào một ngày tháng 11 năm 1954, Jacques ngày càng đòi hỏi nhiều hơn. Hắn muốn Denise giết Catherine vì cô bé không phải là con gái của hắn. Jacques đã đe dọa sẽ rời khỏi Denise nếu cô không giết con gái của mình. Vào ngày 8 tháng 11 năm đó, cuối cùng cô cũng đã dìm con mình chết đuối trong chậu giặt. Thế nhưng, kết quả cô nhận lại là sự lạnh lùng của Jacques.
Denise bị bắt giam ngay sau đấy và cô cũng nhanh chóng thú nhận tất cả tội ác của mình.
Năm 1955, cả hai ra tòa và cáo buộc lẫn nhau. Denise nói Jacques là chủ mưu còn "siêu nhân" Jacques nói Denise bị vấn đề về tâm thần. Cuối cùng, tòa án kết tội Jacques 20 năm lao động khổ sai còn Denise dành cả cuộc đời còn lại của mình sau song sắt.
Clip đang được xem nhiều nhất: Thêm clip bạo hành trẻ em gây phẫn nộ: Cha đẻ đánh đập dã man, tung chân đạp con gái nhỏ bay xa 2 mét!
- AI khôi phục lại diện mạo thực sự của mỹ nhân hàng đầu thời cổ đại, tất cả đều diễm lệ vô song
- Học sinh tiểu học “đào trứng chim” tìm bảo vật quốc gia quý hiếm, chuyên gia: Trị giá ít nhất 5 tỷ đồng
- Thời xưa đây là 4 'độc chiêu' chống ế, đến nay phương pháp số một vẫn còn rất phổ biến
- 230 triệu năm trước, trên trái đất đã xảy ra một trận mưa lớn kéo dài suốt 2 triệu năm, đưa loài khủng long lên ngai vàng thống trị trái đất
- Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Hà Nội nóng nhất kể từ đầu năm
- Ai cần cấp đổi lại thẻ BHYT trước ngày 1/7/2024, càng giữ lại càng thiệt thòi
- Anh là ca sĩ đầu tiên mua ô tô ở showbiz Việt, tuổi xế chiều gầy yếu, liệt nửa người vì tai biến, nhìn mà xót xa
- Đây là quận trung tâm Hà Nội có nhiều trường đại học nhất, người sống lâu năm chưa chắc đã biết
- Nữ ca sĩ có chuyện tình một thập kỉ với danh thủ đình đám: Ngày càng giàu dù thị phi nhưng quyết giấu con
- 14 quận, huyện Hà Nội 'chốt' tên gọi các xã, phường sau sáp nhập
- Midu chính thức thông báo ngày 'lên xe hoa' về nhà chồng, quyết giấu danh tính vị hôn phu
- Tuyến đường sắt được mệnh danh đẹp nhất Việt Nam, có thể ngắm ‘Thiên hạ đệ nhất hùng quan’