Phía sau vụ án chồng đâm chết vợ vì nghi lấy trộm 5.000 đồng gây phẫn nộ
Thứ sáu, 31/10/2014 11:07

Vì không thấy 5 ngàn mua thuốc, ông Nguyễn Ngọc Hân (52 tuổi, Cà Mau) nghi vợ là bà Nguyễn Thanh Hồng lấy trộm, ông đã dùng dao vung 1 nhát chí mạng khiến vợ gục tại chỗ.

Phía sau vụ án chồng đâm chết vợ vì nghi lấy trộm 5.000 đồng gây phẫn nộ (Hình minh họa)

Phía sau vụ án chồng đâm chết vợ vì nghi lấy trộm 5.000 đồng gây phẫn nộ (Hình minh họa)

Chồng sát hại vợ trong cơn say

Ngày 24/10, ông Hân cùng vợ con tổ chức tiệc rượu tiễn người anh vợ về quê Hà Tĩnh, tiệc tàn cũng là lúc ông Hân say bí tỉ vào giường ngủ. Chở anh trai lên đón xe đò ở bến xe TP. Cà Mau xong, chị Hương trở về nhà quét dọn nhà, lau chùi chén bát.

Đến chập tối, ông Hân vẫn còn ngà ngà say, lại lên cơn thèm thuốc. Lờ mờ nhớ mình còn 5 ngàn trong túi áo, ông lục tìm. Mò khắp các túi, lục tung cả chăn chiếu trên giường vẫn chẳng thấy, Hân gặng hỏi vợ. Đang mệt nhoài sau một ngày chợ búa, nấu nướng và lau dọn, người vợ trả lời bâng quơ cho câu chuyện. Hân buông lời quở trách, Người vợ phản ứng lại mạnh mẽ, khẳng định mình không hề lấy tiền của chồng.

Sau một hồi “đấu khẩu” kịch liệt, đến khoảng 19h cùng ngày, Hân xuống dưới nhà bếp lấy dao rồi xồng xộc chạy lên vung thẳng vào ngực vợ một nhát chí mạng rồi,.. bỏ vào giường ngủ tiếp. Nghe tiếng hét thất thanh, những người trong gia đình hoảng hốt chạy tới thì người phụ nữ bạc mệnh đã nằm bất động. Đưa nạn nhân đến Bệnh viện Đa khoa huyện Đầm Dơi, bác sĩ cho biết nạn nhân đã chết trước đó.

Công an tỉnh Cà Mau phối hợp công an huyện Đầm Dơi khám nghiệm hiện trường, khám nghiên tử thi, lấy lời khai nhân chứng và di lý Hân về trụ sở để điều tra. Theo kết quả khám nghiệm pháp y, chị Hồng bị đam thủng tim. rách phổi, dẫn tới tử vong.

Ông Dương Minh Thôi (54 tuổi, hàng xóm) nhớ lại: “Đêm đó, tôi đang uống cà phê thì nghe tiếng vợ chồng ông Hân cãi nhau. Vợ chồng họ cãi nhau là chuyện thường nên chẳng ai để ý. Nào ngờ khoảng 17h nghe tiếng thất thanh của cô Hồng, tôi chạy tới thì đã xảy ra chuyện. Dù hại vợ chết nhưng sau khi gây án ông Hân vẫn ngủ ngon lành khiến ai cũng bức xúc. Chỉ đến khi công an có mặt lôi dậy, ông ấy mới chịu thức”.

Hoàn cảnh gia đình nạn nhân thuộc diện khó khăn. Khi vụ việc xảy ra, bà con hàng xóm cùng chính quyền sở tại đã vận động quyên góp, ủng hộ lo ma chay, hương khói cho nạn nhân. Ông Tạ Thanh Vũ, Chủ tịch UBND thị trấn Đầm Dơi cho biết: “gia đình cô Hồng rất khó khăn, chồng và các con không nghề nghiệp ổn định. Khi vụ việc xảy ra, chính quyền địa phương phối hợp với nhà trường đứng ra vận động bà con lo mai táng cho cô giáo”.

Thất nghiệp nên hư đốn

Cách đây 18 năm, khi vừa ra trường, chị Hồng kết hôn rồi cùng chồng dắt nhau rời quê Hà Tĩnh vào Cà Mau lập nghiệp. Thời gian đầu vợ chồng phải thuê phòng trọ tá túc, làm thuê làm mướn đủ nghề kiếm sống qua ngày. Gần một năm sau, chị mới được nhận vào dạy học ở Trường tiểu học thị trấn Đầm Dơi. Sau một thời gian làm lụng, vợ chồng cũng gom góp được chút vốn mua mảnh đất, dựng tạm căn nhà lá làm chỗ nương náu qua ngày.

Hồi đó, nhờ có nghề mộc trong tay, tuổi đời lại còn trẻ nên ông Hân lăn lộn khắp nơi, thức đêm thức hôm kiếm tiền, giúp vợ trang trải cuộc sống. Tuy nhiên, khi có với nhau 3 mặt con, cũng là khi nghề mộc chuyên chạm trổ của ông Hân bị “thất sủng”. Suốt một thời gian dài, ông Hân phải lang thang kiếm việc làm thêm. Nghe ở đâu có người thuê vác lúa, phụ hồ… ông đều chạy tới xin làm. Về sau, phần vì công việc bấp bênh, phần vì đứa con trai út bị bệnh thiểu năng trí tuệ bẩm sinh nên càng ngày ông càng tỏ ra chán nản rồi sa chân vào rượu chè.

chong-giet-vo1

Hiện trường vụ án xảy ra

Theo lời một hàng xóm, gần 10 năm nay, hầu như ngày nào ông Hân cũng xỉn, lè nhè từ đầu ngõ đến cuối xóm. Mỗi khi lên cơn thèm rượu mà không có tiền, ông tìm tới quán quen mua thiếu, mua thiếu không được thì lén xúc gạo đi đổi. Đến khi không ai chịu đổi, ông ăn cắp tiền vợ con để thoả mãn cơn “khát rượu”. Vì những thói hư tật xấu đó nên dần dần, hàng xóm, bạn bè đầu “cạch mặt”, xa lánh người đàn ông này. Mỗi lần trong cơn say, ông Hân đều luyên thuyên “giáo huấn, dạy dỗ” vợ con. Có khi ông ngồi nói cả mấy tiếng đồng hồ khiến ai gặp mặt cũng phải lắc đầu ngao ngán. Sau này, mỗi khi thấy bóng dáng cha xiêu vẹo về ngoài ngõ, những đứa con đều tìm cách lánh mặt cho yên thân.

Con cái bơ vơ.

Người đàn ông này nghiện rượu tới nỗi, mỗi khi lên cơn, mua được rượu là ngửa cổ ra uống ừng ực như uống nước. Ông Dương Minh Thới, Trưởng ban quản lý chợ thị trấn Đầm Dơi chia sẻ: “Nhiều lần vợ con ông Hân cũng than vãn vì bị chồng lấy cắp tiền đi mua rượu. Ông ấy đã nghiện rượu gần 10 năm nay, thường la rầy vợ con, nói năng lung tung”.

Từ khi chồng “sa chân vào men rượu”, gánh nặng mưu sinh cơm áo gạo tiền đè nặng lên đôi vai chị Hồng. Ngoài những buổi đứng trên bục giảng, cô giáo phải tranh thủ thời gian rảnh rỗi, kiếm tiền làm thêm. Bà con xóm giềng thương cô giáo bao nhiêu thì trách ông chồng bạc bẽo, vô trách nhiệm bấy nhiêu. Nhiều lần chị than vãn với bạn bè, muốn chấm dứt cuộc sống vợ chồng với ông Hân vì xấu hổ, tủi nhục. Tuy nhiên, vì các con, vì danh dự một giáo viên, cô đã cắn răng chịu đựng.

Ông Nguyễn Tiên Dũng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học thị trấn Đầm Dơi cho biết: “là phụ nữ nhưng cô giáo Hồng là người trụ cột trong gia đình. Những năm gần đây, chồng nghiện rượu nặng, chẳng lo làm ăn lại có nhiều biểu hiện bất thường. Trước đây, hai vợ chồng cô đã xảy ra nhiều xích mích. Khi biết chuyện, nhà trường đã mời cô Hồng đến làm việc để tìm cách giải quyết, động viên cố gắng vươn lên”.

Ngồi bên bàn thờ mẹ nghi ngút nhang khói, người con trai út bị thần kinh đôi khi lại bật cười, khiến khách đến viếng ai cũng động lòng thương xót. Anh Nguyễn Ngọc Ánh (24 tuổi, con trai cả trong gia đình) tiếc nuối: “Thường ngày cha mẹ hay cãi nhau. Khi vụ việc xảy ra, tôi cùng em đang rửa xe trước tiệm nên không để tâm”.

Mộ Vân (Xa lộ Pháp luật)

Clip đang được xem nhiều nhất: Những hình ảnh đầu tiên bên trong nơi diễn ra tang lễ của cố nghệ sĩ Chí Tài

Tag: thu pham that nghiep , sa chan vao ruou che , vu an chong giet vo vi 5 ngan , chong giet vo , chong sat hai vo trong con say , tin , bao