Yêu không cần mũi tên của thần Eros

Đối với một số người, người, tình yêu không phải là “từ trên trời rơi xuống”, cũng không phải là chuyện...“duyên phận”.

Phương châm của họ là “cái gì cũng có thể nằm trong bàn tay” ngay cả cái cực kì trừu tượng gọi là... tình yêu! Đó là những người đã dám bắn mũi tên tình yêu từ chính “tài thiện xạ” của mình, họ không cần đến mũi tên của thần Eros.

Không thể “chỉ biết yêu thôi chẳng biết gì”

Nhiều teen đã khẳng định chắc nịch như thế khi nói về tình yêu, rằng là yêu mà cứ ảo mộng về “một mái nhà tranh hai quả tim vàng” thì thật là điều không tưởng. Vì thế, trong khi những bạn khác “thọ thương” nặng nề bởi mũi tên của thần Eros thì những teen này nhanh chóng vượt qua những choáng ngợp ban đầu, sau đó điềm tĩnh đặt tình cảm lên bàn cân “định lượng”, tính toán, cân, đo, đong, đếm mọi thứ. Lí giải cho quan điểm có phần thực dụng này, Thanh Hằng (18 tuổi, Gò Vấp) cho rằng: “Đó mới là cách yêu thông minh”. Thế là thay vì chọn Dương - anh chàng tốt từ đầu đến chân, Hằng lại chọn Hùng - người mà theo Hằng là... tốt khoảng 2/3 Dương. Phép so sánh được Hằng đặt ra ở đây là: trong khi Hùng đến dự sinh nhật Hằng trên chiếc SH bóng lộn thì Dương vẫn lóc cóc trên chiếc xe đạp cà tàng.

Không thực dụng như Hằng nhưng Minh Thanh (lớp 11, Vũng Tàu) cũng thuộc dạng “đắn đo cân nhắc rất kĩ”. Thế nên dù hai cái đuôi đang ở thế “bất phân thắng bại” về gia thế, ngoại hình, cấp độ lãng mạn thì Minh Thanh vẫn quyết chọn anh chàng “xuất thân” từ trường công lập với lí do: “Cùng là công lập đi với nhau mới xứng”. Thêm nữa, Thanh không chịu được cảnh bạn bè xì xầm khi mình “kết nối” với một anh chàng tương lai có vẻ mịt mờ. Cũng cùng chung số phận, nhưng tình huống mà Thành Nam gặp phải lại có vẻ... buồn cười hơn. Học giỏi thuộc hàng top, sắp được tuyển thẳng vào đại học, được con gái mến mộ, ấy thế mà Nam vẫn bị người ta từ chối khéo. Hóa ra, dù rất mến Nam nhưng ấy lại hơi e ngại khi sóng đôi với anh chàng “kém mình một cái đầu” theo nghĩa đen.

Teen có đang thực dụng?

Lí giải cho khuynh hướng này của teen, Nguyên Khôi (sinh viên năm I, Đại học BK) cho rằng: “Mình thấy chuyện này cũng bình thường. Bản thân mình cũng vậy thôi, dù ấy của mình không xinh nhưng ấy lại cực kì chu đáo, nấu ăn cực ngon. Nói ra có vẻ sến những mỗi lần nghĩ đến những bữa cơm ấm cúng sau này, mình lại thấy yên tâm”. Còn Kiều Ân (lớp 12, Bình Thạnh) lại có suynghĩ: “Mình cứ thích để mọi việc tự nhiên, tức là tên bắn trúng ai người ấy chịu, quan trọng đấy là những cảm xúc thực nhất. Còn tình cảm theo kiểu cân, đo, đong, đếmđôi khi lại phải gồng mình lên chấp nhận một ai đó, không hay chút nào”.

Thật ra, chuyện mơ về những điều tốt đẹp hay muốn tìm một chỗ dựa thật vững vàng là nhu cầu hoàn toàn chính đáng. Khi trưởng thành bạn sẽ nhận ra rằng vai trò của mũi tên thần sẽ rất mờ nhạt, và bạn sẽ phải chọn một người có “độ an toàn” cao hơn. Điều đó là quy luật tất yếu. Vì thế, bạn cũng đừng ngạc nhiên trước những biểu hiện “lo xa” và có vẻ già trước tuổi. Tuy nhiên, không phải mọi sự “lo xa” đều mang lại kết quả như mong muốn, nếu “biểu hiện” thái quá, bạn sẽ trở nên rất thực dụng, như trường hợp của Hằng (đã kể ở trên). Sau khi chuyển qua em SH, Hằng được bạn bè ưu ái gọi bằng nickname “Cô nàng vật chất”. Tưởng “yên ổn”, không ngờ phụ huynh Hùng biết chuyện, tịch thu xe, hai người phải ca lại bài... xe đạp. Trời nóng bức, lại không quen chịu khổ nên Hùng hay... ca cẩm, thế là chiến sự nổ ra. Bi kịch hơn, lúc đi trên đường Hằng “phát hiện” chàng xe đạp đang gò lưng cùng một nàng xe đạp vượt dốc.

Và yêu kiểu... “thông minh quá thể”

Có một sự thiệt là khi đã “có đôi có cặp” người ta thường hay thích tụ tập để than thở về tình thế bị trói buộc... ngọt ngào của mình. Chính trong những lần “kể khổ” đấy, những người đã “vào tròng” vô tình để lộ một tá những kinh nghiệm trận mạc yêu đương cho những người còn đang... tự do. Khi đang còn “mình ên”, Thanh Hương (SV năm I, ĐH Kinh tế) nổi tiếng là một “chị Cỏ Cú” chuyên gỡ rối tơ lòng cho chị em gặp chuyện giận hờn. Không ai biết, mỗi lần nghe tâm sự xong, cô nàng về ghi hết vào cuốn sổ tay nhỏ và phân tích kĩ càng từng nguyên nhân, kết quả một; công phu như làm toán vậy. Cuốn “cẩm nang yêu” này đã dạy cho cô nàng rất nhiều điều để có thể “cưa đổ” được một hot boy. Cho dù đã có toại nguyện với anh chàng trong mơ, Hương vẫn tiếp tục xây dựng tình yêu của mình theo một chiến thuật rất bài bản: thời gian yêu, thời gian nồng thắm đến đâu thì nên chen vào một chút... lạnh lùng để thay đổi khẩu vị. Khi nào thì nên... tìm mọi cách để giận hờn, khi nào thì nên “tiến xa” hơn một chút. Thực sự, cô nàng đã trở thành một người yêu “hoàn hảo” đến không chê vào đâu được. Cho đến khi, trong một lần cao hứng, Hương đã tuyên bố “hot boy đến đâu, cô nàng cũng có chiêu hạ gục” và mọi chuyện đến tai người yêu. Cho dù Hương thực sự không dùng “thủ đoạn” gì hết, nhưng sự tính toán quá công thức của Hương đã khiến cho anh chàng nghĩ là mình đang “bị điều khiển” trên bàn cờ tình yêu hơn là được yêu.

Nếu như đây được xem là một “bài thi” thì điểm của Hương chắc sẽ được... 9, 5 về mức độ thông minh và 5, 9 về mức độ bền vững. (he he)

“Yêu như là yêu thôi” - lời của một bài hát - với teen bây giờ dường như vẫn là một điều gì đó quá lãng mạn, quá viển vông chỉ có trong những ca từ. Tình yêu cũng là một bài toán (nhưng là bài toán... lạ), bạn chỉ có thể làm duy nhất một phép tính: chia hết yêu thương thì mới nhận về được yêu thương.