Nhiều mảnh thịt văng xa gần 100m, chai nhựa, thùng phuy bay khắp nơi trong xưởng sản xuất phân bón sau vụ nổ kinh hoàng.
|
Sức nổ khủng khiếp nhìn từ bên trong công ty phân bón |
Đến sáng ngày 18/10, hiện trường vụ nổ Công ty TNHH SX-DV-TM Đặng Huỳnh (chuyên sản xuất phân bón) tại số 66/2, khu phố 5, phường Thới An, quận 12, TP.HCM) vẫn đang được phong tỏa để điều tra.
Vụ nổ xảy ra vào chiều ngày 17/10 khiến gần 10 căn nhà lân cận bị sập đổ, nhiều trần la phông, tường nhà, cửa kính của nhà dân cách xa cả trăm mét bị nứt, sập. Vụ nổ làm chị Nguyễn Thị Cẩm Tú (19 tuổi, quê Đồng Tháp) tử vong. Hai nạn nhân mất tích và 4 người đang cấp cứu tại bệnh viện.
Sáng nay, hiện trường vụ nổ kinh hoàng như một đống hỗn độn. Nhiều nhà cửa bị sập đổ. Người dân xung quanh vẫn chưa hết bàng hoàng trước sức công phá của vụ nổ. Nhiều người dân có nhà bị sập rơi vào cảnh không nhà. Đêm qua, những người này phải đi ở nhờ nhà người thân.
Anh Trần Văn Sang (người dân sống gần đây) kể về thời điểm vụ nổ: “Nhà tôi cách hiện trường vụ nổ khoảng 100m. Lúc đó, tôi đang ở phía sau nhà thì nghe một tiếng nổ đinh tai. Nhiều đồ đạc trong nhà rơi ầm ầm. Sợ quá, tôi kéo vợ và bồng con nhỏ chạy ra ngoài. Lúc này, trần la phông trên nhà rơi xuống khắp nơi. Vừa chạy ra tới đường thấy cả chục người đang tháo chạy, nhiều mảnh tôn, đất đá văng khắp nơi. Phía trong Công ty Đặng Huỳnh khói bụi bay mù mịt. Cảnh tượng lúc đó rất hãi hùng”.
“Tôi không ngờ sức công phá của vụ nổ lại khủng khiếp đến thế. Lúc đó, tôi vừa chạy xe máy ngang qua trước công ty được 200m thì tiếng nổ phát ra. Nhìn lại phía sau thấy nhiều người đi xe máy bị té ngã. Rồi nhà dân bị sập đổ ầm ầm” - anh Tuấn Minh có nhà tại phường Thới An, quận 12 kể.
Hiện nguyên nhân vụ nổ vẫn đang được công an làm rõ.
Sức nổ khủng khiếp nhìn từ bên trong công ty phân bón:

Vụ nổ tạo thành một hố sâu 2m x 3m trong Công ty Đặng Huỳnh

Nhiều chai nhựa, thùng phuy và mảnh thịt văng xa cả trăm mét. Mùi hóa chất bốc lên nồng nặc.

Thời điểm xảy ra nổ. vợ chồng giám đốc Công ty Đặng Huỳnh đi vắng, trong xưởng có 3 nữ công nhân, trong đó có chị Nguyễn Cẩm Tú tử vong. Hai ngườ còn lại là Nguyễn Thị Ngọc Thanh (30 tuổi) và Huỳnh Thị Ngọc Tâm (36 tuổi) bị mất tích.

Sức nổ khủng khiếp làm gần 10 nhà dân lân cận bị sập đổ, nứt tường. Công ty Đặng Huỳnh thành đống đổ nát.



Nhiều nhà dân cách xa hiện trường vụ nổ cả trăm mét bị sập la phông, nứt tường, bể kính. “Sức công phá của vụ nổ thật khủng khiếp” - một người dân nhận xét.


Những gì còn sót lại tại hiện trường vụ nổ

Sức nổ khủng khiếp toàn bộ nhà xưởng của Công ty Đặng Huỳnh bị sập đổ, chỉ còn lại cổng phía trước.
Clip đang được xem nhiều nhất: Võ Hoàng Yến vỡ òa xúc động khi biết tin được làm mẹ, tiết lộ từng tránh mặt 'nửa kia' vì lý do tuổi tác
Từ 19–25/1, nhiều cửa ngõ Hà Nội tạm cấm, hạn chế phương tiện theo khung giờ
Bộ Nội vụ hướng dẫn tặng quà của Chủ tịch nước nhân dịp Tết Bính Ngọ 2026
Kịch tính cuộc đua giành vé vào tứ kết U23 châu Á 2026
Cựu Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn nhận thêm bản án 11 năm tù
Phạt nặng và tịch thu tài sản với những trường hợp mua bán “trao tay” ngoại tệ, vàng không phép
Rét duy trì ở Bắc Bộ, cuối kỳ có nơi rét đậm rét hại
-
Công an Hải Phòng thông tin về vụ bắt hơn 130 tấn thịt lợn nhiễm dịch
-
Tết Bính Ngọ 2026: VTV không phát sóng Táo Quân đêm Giao thừa
-
Các trường hợp miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp từ ngày 1/1/2026 đến hết năm 2030
-
Thủ tướng chỉ đạo chi trả gộp 2 tháng lương hưu, trợ cấp BHXH dịp Tết
-
5 điểm bắn pháo hoa Tết Dương lịch 2026 tại Hà Nội
-
Loạt chính sách mới có hiệu lực từ tháng 1/2026
-
Tặng quà Đại hội XIV, Tết Bính Ngọ 2026 cho người có công và đối tượng yếu thế
-
Dịp Tết Dương lịch: Không khí lạnh tăng cường, miền Trung có nơi mưa to