Người nhét băng vệ sinh vào miệng bé gái nói mình bị... ma nhập
Chủ nhật, 28/09/2014 04:12

Theo hàng xóm, bà Thanh sống rất cởi mở, thân thiện, yêu quý trẻ con. Khoảng 3 tháng gần đây, bà có những biểu hiện lạ, nói mình bị ma nhập, phải cúng vái mới hết.

Vụ bé gái bị đổ rượu vào mồm: Hung thủ nói mình bị... ma nhập

Vụ bé gái bị đổ rượu vào mồm: Hung thủ nói mình bị... ma nhập

Chiều 26/9, bé Nguyễn Thị Kim Liên (2 tuổi, ở phường Minh Phương, TP.Việt Trì, Phú Thọ) được người nhà chuyển về điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh sau 2 ngày cấp cứu tại bệnh viên Nhi Trung ương (Hà Nội) trong tình trạng hôn mê, mặt mũi tím tái, tổn thương vùng ngực và gãy 4 chiếc răng.

Ngồi trong lòng mẹ, đôi mắt ngây thơ, vẫn chưa hết sợ hãi, bé Liên thi thoảng lại khóc thét lên khi nhìn thấy người lạ. Khuôn mặt chằng chịt những vết cào cấu, đôi môi phồng rộp, sưng tấy.

Người nhà cho biết, hiện Liên chỉ uống được chút sữa, ban đêm vẫn mê sảng, giật mình. Mặc dù sức khỏe chưa hồi phục nhưng do hoàn cảnh khó khăn, nên gia đình xin chuyển về bệnh viện tỉnh điều trị.

Nhìn cảnh cháu nội phải chịu đau đớn, ông Nguyễn Văn Ước không khỏi xót xa, khuôn mặt già nua của ông chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại sự việc trưa 24/9. "Cháu Liên ra nông nổi này là do tôi, nhưng bà ấy vốn rất tốt tính, mỗi lần sang nhà đều ôm con bé chơi đùa, có ngờ đâu lại như thế này", ông Ước chua xót.

Theo ông nội bé Liên, bà Nguyễn Thị Kim Thanh (48 tuổi) là hàng xóm thân thiết của gia đình. Sáng 24/9, bà có nhờ ông cùng một người hàng xóm sang chở cát lấp cái giếng. Do vợ và con dâu đi làm nên ông Ước bế theo cháu nội sang nhà bà này.

Đến 10h, ông nhờ bà Thanh trông cháu để về nhà cho lợn ăn. Thấy bà Thanh đon đả "ông cứ để cháu tôi chăm, xong việc thì quay lại ăn cơm, tôi bảo em gái nấu cơm cả phần 2 ông cháu rồi" nên ông yên tâm về nhà.

Khoảng 12h, ông quay lại, vừa mở cửa cổng thì choáng váng thấy cháu nội trên người không mặc quần áo, nằm bất tỉnh dưới nền nhà lênh láng máu, mặt mũi bầm tím, miệng bị nhét một vật trắng giống khăn, nhưng không thấy bà Thanh cùng cô em gái đâu. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, ông bất ngờ bị bà Thanh từ trong bếp lao ra túm cổ áo, khống chế.

"Bà ấy túm chặt, tôi vừa kêu la vừa cố vùng ra để chạy lại cứu cháu thì bị kéo rách cả áo", ông Ước cho hay. Nghe thấy tiếng kêu cứu, bà Nguyễn Thị Đức (60 tuổi, hàng xóm) chạy sang thì thấy ông Ước kêu la và giằng co với bà Thanh ở trước nhà. Bà hốt hoảng khi nhìn thấy cháu Liên được hàng xóm bế từ trong nhà ra gọi xe cấp cứu.

"Lúc đó cháu bé đã bất tỉnh rồi, trên người không mặc gì, mặt mũi bầm tím, miệng bị nhét băng vệ sinh, máu chảy từ miệng xuống ngực, trên người nồng nặc mùi rượu", bà Đức kể.

Bà này cùng hàng xóm chạy lại khống chế bà Thanh, đồng thời gọi công an phường tới giải quyết. Khoảng 30' sau, cảnh sát tới yêu cầu bà Thanh về trụ sở giải trình.

Tại trụ sở Công an Việt Trì, Thanh khai do cháu Liên khóc không giỗ được nên đã dùng ngón tay nhét vào mồm cháu bé, sau đó đổ chai rượu đang dùng dở khiến máu bật ra từ miệng nạn nhân.

Do đau quá nên bé Liên càng khóc to, Thanh tiếp tục dùng hai tay ép ngực bé gái và dùng băng vệ sinh đang dùng nhét vào mồm bé Liên.

Người nhà bé Liên cho biết, sau khi Thanh dùng chai rượu đút vào mồm bé Liên rồi kéo mạnh ra khiến bé bị rụng 4 răng (2 răng trên, 2 răng dưới); ngực bị thương nhẹ.

Theo nhân chứng này, trước khi sự việc xảy ra, có nhìn thấy bà Thanh cõng bé Liên ra chơi ở đầu ngõ. Nhưng bà có biểu hiện rất lạ, liên tục lấy tay thúc mạnh vào lưng bắt bé đi, khiến cháu khóc thét lên.

"Thấy bé bị thúc mạnh, tôi vội lại bế cháu thì bị bà ta hất ngã xuống đường rồi chửi mắng 'đừng có đụng vào', sau đó bế bé về nhà”, bà Đức cho hay.

Do tưởng ông Ước vẫn làm bên nhà hàng xóm nên bà Đức không để ý nữa, khoảng một giờ sau thì xảy ra sự việc. Ông Hoàng Văn Hỹ (62 tuổi, Tổ trưởng dân phố) cho biết bà Thanh chuyển về đây được hơn 10 năm, con gái đang học lớp 12.

Bà này sống rất cởi mở, thân thiện, hay giúp đỡ mọi người, yêu quý trẻ con, từ ngày chuyển về đây sống chưa xảy ra xung đột với ai. Tuy nhiên, khoảng 3 tháng gần đây, bà có những biểu hiện khác lạ, thường nói con đi lấy nước tiểu về đổ khắp nhà, sau đó lại bắt lau chùi, ban đêm thường không cho con học mà bắt khấn vái khắp nơi…

noi-be-gai-bi-do-ruou-vao-mieng-1

Căn nhà nơi xảy ra vụ việc.

Một số hàng xóm cũng khẳng định, bà Thanh xưa nay sống rất nghĩa tình, nhanh nhẹn, cởi mở nên nhiều người rất quý mến. Nhưng thời gian gần đây, bà thường kể với nhiều người mình bị ma nhập, phải khấn vái mới khỏi.

Hiện nhà chức trách đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thị Kim Thanh về tội Cố ý gây thương tích và Bạo hành trẻ em.

Zing.vn

Clip đang được xem nhiều nhất: Khởi tố 3 đối tượng phát tán clip với nội dung 'thác loạn' trong quán bar Sunny

Tag: ma nhap , do ruou vao mom be gai , be gai bi tra tan , be gai bi nhet bang ve si vao mieng , tin , bao