Dư luận hết sức bàng hoàng và đau xót trước vụ việc 4 người trong gia đình tại Hải Phòng tử vong thương tâm do cháy nổ.
|
Vào hồi 19h56 ngày 15/8, tại nhà riêng ông Nguyễn Văn Hải và bà N.T.T. (SN 1971) tại thôn 3 xã Kiền Bái đã xảy ra vụ việc hỏa hoạn, khiến 4 người trong gia đình ông Hải bị thiệt mạng.
Những nạn nhân bị thiệt mạng gồm bà T., vợ chồng con gái ông bà là chị N.T.H. (sinh năm 1990), con rể V.T.K. (SN 1990, hộ khẩu thường trú tại xã Minh Tân, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) và cháu ngoại V.T.T.N. (4 tuổi, con của vợ chồng anh chị H. - K.). Được biết, chị H. đang mang bầu con thứ 2.
Hiện trường xảy ra vụ việc (Ảnh: MXH)
Vụ hỏa hoạn cũng khiến ông Hải bị thương, được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Thủy Nguyên.
Theo nguồn tin ban đầu, khai báo với cơ quan công an, ông Hải cho biết: Chị H. con gái ông sau khi lấy chồng ở xã Minh Tân thì thời gian gần đây đã đưa con về nhà bố mẹ đẻ ở. Ngày 15/8, con rể ông Hải là anh K. đến nhà ông bà chơi, khuyên giải chị H. về lại nhà chồng sinh sống.
Ông Hải cũng khuyên can con gái về nhà chồng nhưng không thành, giữa hai bố con ông Hải chị H. xảy ra mâu thuẫn. Khoảng hơn 19h cùng ngày, ông Hải đã dùng chai xăng ném vào trong phòng nơi vợ mình (bà T.), hai vợ chồng con gái (anh K., chị H.) cùng cháu ngoại đang ngồi chơi với mục đích dọa, để con gái về nhà chồng.
Khi ném chai xăng vào trong phòng, chai xăng rơi trúng vào chiếc bật lửa gas để cạnh chiếc điện thoại của anh K., khiến chiếc bật lửa gas phát nổ, lửa bắt vào chai xăng, gây ra đám cháy.
Thấy cháy, ông Hải vội lao vào trong phòng để cứu cháu ngoại đang được chị H. bế. Giữa ông Hải và chị H. xảy ra giằng co, nên ông Hải không kịp bế cháu ra ngoài, đồng thời cũng bị đám cháy cháy lan vào người. Hậu quả vụ cháy đã khiến bà T., anh K., chị H. và cháu N. thiệt mạng. Ông Hải cũng bị thương, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Thủy Nguyên.
Trao đổi với chúng tôi về vấn đề này, Luật sư Phạm Thanh Hữu, Đoàn luật sư TP. Hồ Chí Minh cho biết, hiện tại không thể biết chính xác hình phạt cụ thể đối với người gây ra vụ án thương tâm này là như thế nào, chúng ta cần phải chờ đợi kết quả của cơ quan điều tra, quá trình tranh tụng tại tòa, khi đó Tòa án sẽ đưa ra một bản án đúng người, đúng tội, đúng hình phạt.
Tuy nhiên, nếu những thông tin nêu trên hoàn toàn đúng sự thật thì khả năng cao ông Hải sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về Tội vô ý làm chết người theo Điều 128 Bộ luật Hình sự năm 2015. Với hậu quả làm chết 4 người, khung hình phạt sẽ là từ 3 năm tù cho đến 10 năm tù.
Điều 128. Tội vô ý làm chết người
1. Người nào vô ý làm chết người, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 1 năm đến 5 năm.
2. Phạm tội làm chết 2 người trở lên, thì bị phạt tù từ 3 năm đến 10 năm.
Nguồn: https://phapluat.suckhoedoisong.vn/vu-4-nguoi-chet-do-chay-no-tai-hai-phong-vo-y-lam-chet-nguoi-se-n..
Clip đang được xem nhiều nhất: Mẹ bị tố dàn dựng chụp ảnh con ngoài cổng trường: “Tôi sai nhưng mọi người cần hiểu vấn đề”
- Nghe điện thoại nếu phát hiện dấu hiệu này, cúp máy ngay lập tức kẻo có bao nhiêu tiền là mất hết
- Vừa lái xe vừa sử dụng điện thoại sẽ bị phạt bao nhiêu tiền? Trường hợp nào sẽ có thể bị xử lý hình sự?
- Mua xe máy cũ không sang tên xe bị phạt bao nhiều tiền theo luật mới nhất năm 2024?
- Nhận diện các chiêu trò, hình thức lừa đảo phổ biến qua facebook hiện nay, cẩn thận kẻo mất tiền tỷ
- Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Hà Nội nóng nhất kể từ đầu năm
- Ai cần cấp đổi lại thẻ BHYT trước ngày 1/7/2024, càng giữ lại càng thiệt thòi
- Anh là ca sĩ đầu tiên mua ô tô ở showbiz Việt, tuổi xế chiều gầy yếu, liệt nửa người vì tai biến, nhìn mà xót xa
- Đây là quận trung tâm Hà Nội có nhiều trường đại học nhất, người sống lâu năm chưa chắc đã biết
- Nữ ca sĩ có chuyện tình một thập kỉ với danh thủ đình đám: Ngày càng giàu dù thị phi nhưng quyết giấu con
- 14 quận, huyện Hà Nội 'chốt' tên gọi các xã, phường sau sáp nhập
- Midu chính thức thông báo ngày 'lên xe hoa' về nhà chồng, quyết giấu danh tính vị hôn phu
- Tuyến đường sắt được mệnh danh đẹp nhất Việt Nam, có thể ngắm ‘Thiên hạ đệ nhất hùng quan’