V.League mùa vắng những tài năng trẻ

V-League rất nóng bỏng, hấp dẫn, đầy tính cạnh tranh nhưng không phải là mảnh đất màu mỡ cho những “hạt giống đỏ” nảy mầm và vươn mình.

Sự thiếu vắng những tài năng trẻ ở giai đoạn đầu mùa giải đang đặt ra bài toán khó về mặt “tạo nguồn” nhân lực cho tương lai mà đặc biệt là SEA Games 27 vào năm tới.

Văn Quyết là cầu thủ trẻ hiếm hoi đã khẳng định được đẳng cấp

 Hoa đào năm ngoái... còn cười gió đông 
 

Trong bối cảnh mà các chân sút nội đang tự biến mình thành nốt trầm không xao xuyến thì Công Vinh và Văn Quyết đang nổi lên như hai nốt thăng hiếm hoi trong cuộc đua giành danh hiệu Vua phá lưới. Họ cùng ghi được 6 bàn thắng cho đến thời điểm hiện tại. Một con số rất khiêm tốn so với các tiền đạo ngoại, nhưng vẫn còn ấn tượng hơn rất nhiều những chân sút nội khác.

Bên cạnh hai ngôi sao đã kể ở trên, giới chuyên môn và NHM cũng chứng kiến phong độ ổn định của Ngọc Duy. Không nổi bật như đàn anh Công Vinh nhưng Ngọc Duy đang chứng tỏ mình là một trong những mắt xích không thể thay thế trong sơ đồ chiến thuật của HLV Phan Thanh Hùng. Sự ổn định của Ngọc Duy và thăng tiến không ngừng của Văn Quyết đã góp phần giúp HN.T&T liên tục thăng hoa ở ngôi đầu BXH.

Thế nhưng, rất tiếc trong số 3 ngôi sao sáng kể trên thì chỉ có Văn Quyết đủ tiêu chí gọi là “cầu thủ trẻ”. Chỉ có điều, dù tuổi còn trẻ (21) nhưng Văn Quyết không phải là cái tên mới. Anh đã thành danh kể từ mùa giải trước và đang trở thành một trong những ngôi sao sáng nhất trong làng bóng đá Việt. Vậy nên, nhìn ra bình diện rộng, người ta chợt nhận ra rằng, sự khắc nghiệt của V-League khiến cho phải bằng lòng với những bông hoa đào đến từ năm ngoái như: Văn Quyết, Ngọc Duy, Công Vinh và thậm chí cả Bửu Ngọc.

Chiếc chăn hẹp co chiều nào cũng lạnh

Tất nhiên, nếu không quá khắt khe và tuyển chọn những nhân tố trẻ trên một bình diện rộng thì người ta vẫn thấy một vài “cánh chim lạ” xuất hiện. Đó là trung vệ Gia Từ của V.NB. Đó là bộ đôi Thanh Hiền, Thanh Hào, Bửu Ngọc tại Đồng Tháp. Đó là tiền vệ 21 tuổi của Thanh Hóa - Lê Quốc Phương.

Bên cạnh đó phải kể đến sự thành công của bầu Đức trong chính sách “trẻ hóa” đội hình HA.GL. Ông đã đặt niềm tin vào thế hệ cầu thủ mới như: Thanh Tấn, Hoàng Thiên, Xuân Hiếu, Văn Long và đang thu được quả ngọt với việc HA.GL đang đứng thứ 3 trong BXH. Sự xuất hiện của những nhân tố mới này chứng minh rằng, bóng đá Việt vẫn sản sinh ra những “hạt giống đỏ” có thể trưởng thành trên những thớ đất khô cằn.

Thế nhưng, vẫn phải nhấn mạnh rằng, những trường hợp như Gia Từ, Quốc Phương, Thanh Hiền, Thanh Hào, thậm chí cả Bửu Ngọc đang tỏ ra quá hiếm hoi và chưa đủ độ sắc để người ta tin rằng, họ sẽ đủ sức thay thế lớp đàn anh trong tương lai gần.

Việc các cầu thủ trẻ, đặc biệt là những cầu thủ thi đấu ở hàng tiền đạo bị đẩy lên băng ghế dự bị, thậm chí văng khỏi “quỹ đạo” đội bóng, phải xuống chơi ở hạng Nhất như trường hợp của Hà Minh Tuấn là sự thật “không thể khác”. Sự cạnh tranh khốc liệt giữa các đội bóng khiến cho đất diễn dành cho cầu thủ trẻ không còn nhiều.

Đặc biệt là ở hàng tiền đạo, ngay cả những chân sút kỳ cựu như Việt Thắng, Ngọc Thanh, Anh Đức, Sỹ Mạnh cũng không thường xuyên được trọng dụng thì nói gì đến các cầu thủ trẻ chưa khẳng định được tài năng. Và khi mà các tài năng trẻ không xuất hiện thì nhân sự cho ĐTQG, ĐT U23 QG như tấm chăn hẹp giữa mùa Đông lạnh giá, có cố co kéo đến thế nào thì cũng không thể có được sự ấm êm. 

Ai cũng biết, các đội bóng phải có trách nhiệm tạo nguồn nhân tài cho bóng đá Việt Nam bằng một chiến lược trồng người và sử dụng tài năng trẻ một cách nghiêm túc. Và rằng, các ông bầu phải nghĩ đến lợi ích của ĐTQG, ĐT U23 QG. Thế nhưng, không phải lúc nào và ở đâu những lời kêu gọi đó cũng được đáp lại bằng hành động thiết thực.

Có một thực tế là người ta chỉ sử dụng cầu trẻ khi không có lớp cựu binh, hoặc chất lượng của họ quá thấp như trường hợp của CS.ĐT, SLNA và HA.GL. Và đến khi nào chưa có những chiến lược cụ thể về việc sử dụng cầu thủ trẻ thì đừng mong các đội bóng quên cái Tôi để vì cái Ta.

Đi câu “cá trẻ”

Để có được một lứa cầu thủ trẻ tài năng như lứa 1983, 1985, 1989 như cách đây vài năm là điều không hề đơn giản. Không phải năm nào và đội bóng nào cũng có những lứa cầu thủ trẻ tài năng như thế hệ của Văn Quyến, Quốc Vượng, Minh Đức; Vũ Phong, Anh Đức, Công Vinh; hay Ngọc Duy, Đình Đồng, Trọng Hoàng, Âu Văn Hoàn, Nguyễn Văn Quyết…

Ngay cả SLNA ở mùa giải này cũng đang gặp khó khăn trong việc tìm kiếm những nhân tố kế cận cho lứa cầu thủ sắp hết hợp đồng. Mặc dù lãnh đạo đội bóng đã dành AFC Cup để thực hiện chính sách “ươm mầm” nhưng đến nay vẫn chưa thấy những phát hiện đáng kể nào.

Vậy nên, người ta cho rằng, tìm kiếm cầu thủ trẻ tài năng cũng như đi “câu cá” vậy. Có thể mùa giải này “đầy giỏ” nhưng không loại khả năng phải chấp phải ra về tay không.