Từ “kì án mắm tôm” đến bản quyền truyền hình

Bóng đá Việt Nam nhiều cái “ảo” lắm, cứ hư hư thực thực chẳng biết đường nào mà lần, cái “ảo” xuất hiện từ “kì án mắm tôm” cho đến câu chuyện bản quyền TH đã vừa chấm dứt.

Cho đến thời điểm này, khi câu chuyện “kì án mắm tôm” đã chấm dứt, cầu thủ SHB Đà Nẵng đã lên xe về nhà chờ ngày đá lại, thì vẫn có rất nhiều người bán tín bán nghi, chẳng hiểu câu chuyện này thật giả ra sao. Rất nhiều CĐV SLNA lẫn cả CĐV SHB Đà Nẵng vẫn cho rằng: biết đâu đội bóng này “tung chiêu” để hoãn thời điểm trận đấu. Nhìn theo một hướng khác, cả loạt con người đau bệnh nằm đấy, họ đáng nhận được sự cảm thông chia sẻ, thay vì cứ hoài nghi quá đáng.

Bầu Kiên đã rút đơn kiện

Với bóng đá Việt Nam, bất cứ cái gì xảy ra, việc đòi hỏi người hâm mộ không nghi ngại, hoặc là “nghi”, hoặc là “ngại”, hoặc cả hai là điều không tưởng. Họ đã mất niềm tin nhiều quá rồi, sau vô số vụ từ móc ngoặc tỉ số, quyền lực đen, mua bán nhường điểm rồi thậm chí bán độ khi khoác lên mình màu áo ĐT QG. Cái sự nghi ngại, đó là dấu hiệu rõ rệt nhất của một nền bóng đá khủng hoảng niềm tin, cái thứ niềm tin đã chẳng còn một màu xanh, trở nên nham nhở không trọn vẹn chẳng khác gì cái mặt sân Lạch Tray bây giờ.

Cho đến thời điểm này, bầu Kiên cũng đã chính thức rút đơn, chấm dứt chuyện kiện cáo lên cấp cao hơn trong vụ bản quyền TH. Cái vụ tranh cãi vô tiền khoáng hậu trong lịch sử bóng đá Việt Nam này, cũng giống như cái vụ tai nạn hi hữu mang tên “kì án mắm tôm” kia, khi đã chấm dứt rồi, người ta vẫn còn nghi, và còn ngại.

Khi bầu Kiên đứng lên “phất cờ khởi nghĩa” lập ra VPF, rồi khi bầu Kiên coi vụ bản quyền TH như một trong những điều bức thiết cần làm ngay, ông bầu đầu bạc này đã nhận được sự ủng hộ của đông đảo người hâm mộ. Như đã nói ở trên, tất cả đã chứng kiến cả một thập kỉ dài bóng đá yếu kém, và khi khủng hoảng niềm tin, họ có một thứ “ánh sáng” mới để hi vọng.

Nhưng rồi khi bầu Kiên cứ giữ thái độ cố chấp, cố tranh cãi mãi về vấn đề bản quyền TH, mặc cho cả Bộ VH-TT-DL lẫn Tổng cục TDTT đã có văn bản, ý kiến chỉ đạo, công nhận bản hợp đồng là đúng về mặt luật pháp, người ta bỗng đâm lại trở nên nghi ngại, như đã từng nghi ngại vào vô số những vấn đề khác của bóng đá Việt Nam.

7 cầu thủ SHB.ĐN ở lại bệnh viện để xét nghiệm

Đằng sau cái “tất cả vì người hâm mộ, tất cả vì bóng đá Việt Nam” kia, liệu có một điều gì khác nữa không? PR đánh bóng tên tuổi, muốn xác lập vị thế, hay đi kèm đằng sau miếng “bánh mỳ - bản quyền TH” là cái “bánh bao nhân thịt - cá cược bóng đá”, tất cả những nghi vấn này, đều do chính những người hâm mộ nêu ra.

Rồi khi bầu Kiên trước đó vẫn nói “chơi tới cùng”, đột nhiên tuyên bố chấm dứt không “chiến” nữa mà “hòa”, thì do AVG đã thống nhất được chuyện chia sẻ bản quyền TH với các nhà đài khác, do các khía cạnh pháp lí của cái hợp đồng, hay do bầu Kiên giờ đã đạt được mục đích nào đó rồi nên thôi? Rồi bên cạnh nghi, còn có cả ngại, khi bầu Kiên thôi vụ to thì vẫn bo bo vụ nhỏ, vẫn cứ kiêm quyết không cho cầu thủ Thanh Trung ra đi, khiến các đội bóng khác dường như cũng ngại, cũng khiếp chuyện kiện cáo nên chưa dám nhận, dù VFF đã xác định cầu thủ này là người tự do.

Câu chuyện bản quyền TH của bầu Kiên, cũng như câu chuyện kì án mắm tôm, không “đá” được thì phải thôi, hay vẫn đá được nhưng cố tình thôi, chẳng ai biết rõ. Đấy, bóng đá Việt Nam vẫn cứ “ảo”, cứ hư hư thực thực, chẳng ai biết rõ đúng sai ra làm sao, chẳng biết đằng sau đó thực sự là những cái gì.

“Tất cả vì người hâm mộ”, thế thì phải làm cái gì và làm như thế nào để người hâm mộ thấy rằng có người đang chiến đấu vì mình thật sự, đặt quyền lợi của người hâm mộ lên trên quyền lợi cá nhân. Có như thế, cái sự khủng hoảng niềm tin mới chấm dứt, không thì giờ đây, cứ có cái gì đó xảy đến, lại tiếp tục có những câu hỏi: “có thật là đau bụng vì mắm tôm không đấy??!”.