Tội phạm và cảnh báo (P.13): Những người đẹp đèn mờ 'gieo rắc' cái chết trắng

Từng là giáo viên, sinh viên của những trường đại học danh tiếng nhưng họ không "cam chịu" mà muốn được 'lên đời' nên sa chân lỡ bước vào con đường phạm tội.

Người đẹp Bến Tre trượt dài trên con đường tội lỗi

Lê Thị ThuThảo (30 tuổi, Bến Tre) sở hữu một nhan sắc hơn người nên từ năm 16 tuổi, Thảo đã lên TP. HCM sinh sống, sau đó cô lọt vào mắt xanh của một thiếu gia thành phố. Ngỡ tưởng cuộc đời cô sẽ được thay đổi và có cuộc sống an nhàn, nhưng bất hạnh hơn sau khi kết hôn cô mới biết chồng mình là một con nghiện.

Cũng vì chiều chồng nên mỗi lần y lên cơn thèm thuốc Thảo đều đi mua thuốc từ những điểm bán lẻ tẻ trong mọi ngõ ngách của thành phố, cũng từ đây Thảo dần biết đến những mánh khóe làm ăn cùng đường đi nước bước của những tên buôn bán ma túy.

Sau khi chấm dứt cuộc hôn nhân với chồng, Thảo xin vào làm việc tại quán bar, vì có nhan sắc nên cô luôn hút mọi ánh nhìn cũng từ đây tâm lý muốn làm giàu bằng con đường ma túy nhen nhóm trong đầu cô.

Lê Thị Thu Thảo (áo đen) thản nhiên nhận án tử hình, còn Phạm Thị Hiền (chị gái Thảo) thì bật khóc (Ảnh: ANTĐ)

Thảo vào nghề ‘tinh ranh’ không kém những đàn anh đàn chị, cô bắt đầu móc nối với những đối tượng lang thang không nơi nương tựa, Thảo quy tụ và cho chúng chỗ ăn ở để làm tay sai.

Đến tháng 8/2010 khi lôi kéo được cả chị gái mình là Hiền tham gia đường dây này và cùng bàn về phi vụ mua 10.000 viên thuốc lắc giá 5.000 USD/viên để tiêu thụ tại một số vũ trường lớn thì Thảo cùng đồng bọn bị công an biên giới bắt về hành vi vận chuyển ma túy tổng hợp.

Tính đến khi bị bắt, Lê Thị Thu Thảo đã có hành vi mua bán hơn 3 kg ma túy tổng hợp và hàng chục ngàn viên thuốc lắc.

Tại tòa người đẹp đã thành khẩn nhận mọi hành vi của mình và chịu mức án cao nhất của pháp luật đó là tử hình.

Xahoi phát hiện thủ đoạn: Mua chuộc cả những người thân trong gia đình vì món lợi nhuận khủng, chiêu nạp thêm đàn em lang thang không nơi nương tựa về cho chỗ ăn ở để làm tay sai. Móc nối với các vũ trường lớn để bán thuốc lắc, ma túy tổng hợp với giá cao ngất ngưởng.

Thiếu nữ đất mỏ thích chơi sang nên phạm tội

Trần Thị Thu Điệp sinh năm 1987, tại Cẩm Phả, Quảng Ninh, cô từng là sinh viên của một trường đại học danh tiếng tại Hà Nội. Vì có vẻ đẹp hút hồn lại học giỏi nên Điệp là đứa con cưng trong gia đình.

Sau khi xa nhà lên thành phố lớn để ăn học, từ một cô gái nhút nhát Điệp trở nên mạnh bạo và sắc sảo hơn. Cô sớm có những mối quan hệ rộng và những cuộc ăn chơi chác tán vô lối. Cô thường đi bar, vũ trường và trở thành một thành viên trong một bar cùng những điệu lắc lư dưới ánh đèn mờ ảo.

Bị cáo Trần Thị Thu Điệp. (Ảnh: ANTĐ)

Vì muốn được ‘chơi sang’ nên Điệp cặp bồ với một số tay chơi sau đó cô được tặng một chiếc ô tô bạc tỷ để “lên đời” và cũng từ đây, chiếc ô tô ấy đã trở thành phương tiện vận chuyển ma túy của Điệp. Bồ của điệp chính là một ‘trùm’ ma túy lớn tên Hà Ngọc Lương, Lượng đã lôi kéo Điệp vào đường dây và trở thành một mắt xích quan trọng của đường dây buôn bán ma túy của y.

Trong lúc cùng đồng bọn mua bán trái phép 98 bánh, 01 cây 0,575gram heroin; 3,5 gram Methamphetamine và tàng trữ trái phép 1,401gram Methamphetamine, thì Lượng bị công an bắt, cũng từ đây từng mắt xích một của đường dây buôn bán ma túy lớn này dần bị cắt, và Điệp cũng bị sa lưới pháp luật.

Xahoi phát hiện thủ đoạn: Lợi dụng những thiếu nữ ham chơi và thích được “chơi sang”, tặng những đồ vật hàng hiệu và giá trị để làm “lóa” mắt rồi từ đó lôi kéo đồng bọn vào đường dây buôn bán ma túy. Dùng xe bạc tỷ sang trọng để qua mặt cơ quan chức năng nhưng thực chất bên trong là dấu những bánh heroin lớn.

Cô giáo làng “lạc lối” chốn đèn mờ

Là một giáo viên dạy một trường tiểu học ở quê, Nguyễn Thị Nguyên (SN 1967, ở Hai Bà Trưng, quận Lê Chân, Hải Phòng) đã có những ngày tháng sống có ích với tiếng cười vô tư của những đứa trẻ tại một vùng quê nghèo. Cũng vì cái nghèo mà Nguyên không cam lòng sống cảnh nghèo khổ cả đời. Vì có nhan sắc cùng suy nghĩ ‘tiến bộ’ nên Nguyên nhanh chóng từ bỏ những gì thuộc về vùng quê nghèo ấy để dấn bước lên thành phố ‘lập nghiệp’.

Những giọt nước mắt muộn màng của cô giáo quê (Ảnh: Vnmedia)

Sau khi lấy người chồng thứ 2, mặc dù biết chồng nghiện ngập nhưng Nguyên vẫn ‘yêu say đắm’ bởi người chồng này có tiền. Sự giàu có này dường như là tất yếu bởi Nguyên biết chồng mình buôn ma túy. Không những không can ngăn chồng mà Nguyên cũng “ùa” theo con đường kiếm tiền làm giàu nhanh chóng này. Ngày ngày chúng lắc lư trong các hộp đêm, xõa mình theo ánh đèn mờ và quên đi cái nghèo khổ trước đó. Sau khi vận chuyển thành công nhiều lần Nguyên ngày càng ranh mãnh hơn, tuy nhiên cô vẫn lọt lưới của Công an quận Lê Chân – Hải Phòng triệt phá trong chuyên án 412M.

Số lượng ma túy phát hiện trong áo ngực của những kẻ vận chuyển (Ảnh minh họa)

Trước đó, đội CSĐT tội phạm ma túy Công an Quận Lê Chân – Hải Phòng cũng vừa bắt giữ Nguyễn Đức Giang về tội vận chuyển ma túy, cũng tại cơ quan điều tra Giang khai nhận là mắt xích quan trọng trong đường dây của Nguyên. Chúng dấu ma túy trong áo ngực để tránh bị CSĐT phát hiện tuy nhiên, công an đã thu từ túi áo ngực bên trái của Giang 4 gói heroin ( tương đương 0,6910gam) cùng nhiều tang vật liên quan khác.

Xahoi phát hiện thủ đoạn: Vận chuyển ma túy bằng cách dấu heroin vào trong áo ngực để tránh sự khám xét của cơ quan chức năng, lôi kéo những kẻ có cùng hoàn cảnh nghèo túng, lười biếng lao động để làm những đường dây chân rết.

'Gái nhảy' Hà Nội cùng những cơn 'phê' thuốc triền miên

 Nguyễn Tố Loan, tức Loan "Búp Bê", ngụ tại ngõ chùa Hưng Ký, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội là một cố gái có sắc đẹp mặn mà, thân hình gợi cảm nên từ khi còn rất trẻ Loan đã được rất nhiều chàng trai Hà Thành để ý.

Sau khi học xong cấp 3, Loan không tiếp tục theo học nữa mà mở một cửa hàng để tự kinh doanh buôn bán.

Năm 19 tuổi, Loan theo chồng về Yên Bái sinh sống, tuy nhiên chỉ được vài năm thì một mình người đẹp bồng bế con trở lại Hà Nội. Cuộc tình tan vỡ. Kể từ đó, cô trở thành gái nhảy ở hầu hết các vũ trường nổi tiếng tại Hà Nội. Cũng tại đây, Loan gặp được rất nhiều các đại gia hứa bao nuôi cô, sẵn sàng bỏ ra cả trăm triệu đồng/tháng cho cô. Là gái nhảy hạng sang nên Loan thường dùng thuốc lắc để 'biểu diễn' cho các thượng đế, cũng vì thế mà những viên thuốc lắc nhỏ như cúc áo đã trở thành vật bất ly thân của Loan. Vì hay dùng thuốc nên Loan biết được giá cả của những loại thuốc này ở mỗi tỉnh, thành phố đều có sự chênh lệch giá khác nhau. Từ đó, Loan nảy sinh ý định tự làm giàu bằng cách nhập thuốc lắc từ những tỉnh lẻ lên thành phố bán để hưởng sự chênh lệch.

Nguyễn Tố Loan là một gái nhảy hạng sang tại một số vũ trường lớn trên địa bàn Hà Nội

Sau những cuộc 'bay' và 'phê' thuốc ở các vũ trường là những phi vụ vận chuyển buôn bán thuốc lắc, ma túy tổng hợp đến mọi ngõ ngách trong Thành phố. Tuy nhiên, dù ranh mãnh tới đâu Loan cũng không ngờ được rằng có một ngày cô bị Công an TP. Hà Nội bắt giữ ngay khi tang vật đang ở trong người mình. Loan trượt dài trên con đường tội lỗi, ma túy, tiền bạc và cả nhan sắc để giờ đây một mình đối diện với những song sắt của chốn lao tù.

Xahoi phát hiện thủ đoạn: Móc nối với các đường dây buôn bán thuốc lắc, ma túy tổng hợp ở các tỉnh lẻ với giá rẻ, sau đó vận chuyển tới các vũ trường lớn trên thành phố để hưởng sự chênh lệch về giá.

Tội phạm và cảnh báo: Chuyên đề về những câu chuyện, vụ án do nhẹ dạ tin lời kẻ xấu và phải trả giá đắt. Là những bài học cảnh tỉnh giúp độc giả nhìn rõ bản chất mưu mô, lừa lọc của tội phạm. Đón đọc trên Xahoi.com.vn lúc 10h30 các ngày thứ 5, 7 trong tuần.