Tội phạm và cảnh báo (P.124): Hotgirl đạo chích - bí mật ẩn sau những gương mặt thiên thần

Có chút nhan sắc, dễ nhìn nhưng các cô gái này lại lựa chọn con đường phạm tội. Hành vi của họ là trộm cắp tài sản hoặc đứng đầu các băng nhóm đạo chích.

Hotgirl “siêu trộm” đất Sài thành sa lưới

Vốn quê ở Bạc Liêu nhưng Nguyễn Tạ Tuyết Trinh (22 tuổi) lại trở thành một “siêu trộm” khét tiếng ở TPHCM. Tuyết Trinh cùng đồng bọn gây ra hàng trăm vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn TP.

Năm 12 tuổi rời quê lên TP.HCM làm phục vụ quán các cà phê ở Q.1, 5. Nhờ có nhan sắc, nên năm 16 tuổi cô lọt vào mắt một "đại gia". Được người này lấy về làm vợ nhưng Tuyết Trinh lại không chịu được cảnh “nhốt trong lồng kính” nên đã bỏ chồng đi sống “bầy đàn” với các "cao thủ" chuyên bẻ khóa, trộm tài sản nổi tiếng ở Sài Gòn như Tý “mắt lồi”, Bảo “khùng”, Thắng “mo”...

Chân dung "siêu trộm" Nguyễn Tạ Tuyết Trinh

Sau khi thực hiện trót lọt hàng trăm vụ trộm cắp tài sản, Trinh bị công an TPHCM phát lệnh truy nã toàn quốc. Trong khoảng 1 năm trốn lệnh truy nã, Trinh thuê gần 20 khách sạn ở các Q.3, 5, 7, 10, Tân Bình, Bình Tân… để lẩn trốn và tiếp tục cùng với 5 - 6 đồng bọn gây thêm gần 20 vụ trộm.

Sau khi gây án, Tuyết Trinh mang tài sản đến bán cho mối quen rồi mua ma túy đá mang về khách sạn để cùng đồng bọn sử dụng. Đến ngày 26/11/2013, Trinh bị các trinh sát Đội 4 (PC45) bắt giữ ở trong một khách sạn tại Q.3.

Hoãn án tù để nuôi con, “nữ quái” tiếp tục trộm cắp

Trong lúc đang thụ án trong tù, đối tượng nữ viết đơn xin hoãn thi hành án để được ở nhà nuôi con nhỏ, tuy nhiên, vừa tạm ra tù, thị đã “ngựa quen đường cũ” khi thực hiện vụ trộm xe máy.

Đối tượng là Lê Thị Nhàn, SN 1980, trú tại xã Nghĩa Lộc, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An. Theo điều tra của cơ quan công an, chiều 16/1/2013, lợi dụng sơ hở của người trông xe tại khu vực Trường ĐH Vinh, Nhàn đã trộm xe máy BKS 38L3 – 3913 rồi đến gửi tại nhà giữ xe bệnh viện TP.Vinh.
Sáng 17/1, khi Nhàn quay lại bãi gửi xe để lấy xe thì bị lực lượng công an bắt giữ. Trước đó, cũng cùng thủ đoạn tương tự, Nhàn đã hai lần trộm xe máy tại thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An.

Nhàn tại cơ quan công an

Được biết, vào tháng 11/2012 TAND thị xã Thái Hòa đã tuyên phạt Lê Thị Nhàn bản án 18 tháng tù về tội trộm cắp tài sản nhưng vì nuôi con nhỏ nên được hoãn chờ thi hành án.

Bắt được “siêu trộm nữ” đất Cảng

Trong vai một người phụ nữ lịch thiệp, ăn mặc sang trọng đi mua hàng, Nguyễn Thị Hương (SN 1979, ĐKHKTT số 18 đường Võ Thị Sáu, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, thường trú tại phường An Dương, quận Lê Chân, Hải Phòng) đã thực hiện trót lọt nhiều vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn.

Địa điểm mà “nữ quái” này thường gây án là các shop quần áo, giầy dép, mỹ phẩm đắt tiền. Theo trình báo của một số người bị hại, đối tượng là một phụ nữ tự xưng là “Hoa”, khoảng 35 tuổi, cao ráo, xuất hiện trong vai khách hàng. Người này giao tiếp nhẹ nhàng, khéo léo, hấp dẫn, làm cho các chủ tiệm cũng như khách cùng mua hàng dễ gần gũi, thân thiện và mất cảnh giác.

Một chuyên án đã được cơ quan công an thành lập để truy tìm “siêu trộm” này. Qua quá trình điều tra, sàng lọc và nắm bắt tình hình, các điều tra viên nhận thấy nổi lên đối tượng có đặc điểm tương tự là Hương.

Hồi 13h ngày 18/7/2012, ban chuyên án đã bắt được Nguyễn Thị Hương khi thị đang vật vờ tại khu vực Ngã Sáu, thuộc phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, Hải Phòng. Tại cơ quan công an Hương đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Nữ quái xinh đẹp và “phi vụ thế kỷ” gần 1 tỷ đồng

Thu và đồng bọn bị bắt

Ít ai ngờ được rằng, Hoàng Thị Thu (SN 1987, ở Văn Lang, Đồng Hỷ, Thái Nguyên) lại “có gan” cùng đồng bọn thực hiện một vụ phá két sắt trộm cắp tài sản có giá trị hơn 800 triệu đồng.

Theo hồ sơ vụ án, nửa đêm ngày 2/9/2013, ông Kim Yun Kwi và Kim Yun Ah (anh em ruột người Hàn Quốc) là giám đốc và quản lý của công ty Golf Jon (trụ sở 39 Nguyễn Thị Định, Nhân Chính, Hà Nội) đến cơ quan công an khai báo, việc văn phòng công ty đã bị kẻ gian đột nhập, phá két lấy đi trên 6.000 USD và 600 triệu đồng, tổng số tiền bị mất khoảng 800 triệu đồng.

Nhận định đây là vụ trộm cắp nghiêm trọng, giá trị tài sản bị mất rất lớn nên cơ quan công an đã nhanh chóng vào cuộc điều tra với tinh thần khẩn trương. Qua điều tra xác minh, cơ quan CSĐT phát hiện, cuộc liên hoan chia tay công ty do quản lý kiêm phiên dịch viên của công Golf Jon là Hoàng Thị Thu có nhiều dấu hiệu nghi vấn.

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, công an đã xác định ra nhóm nghi can và tiến hành bắt khẩn cấp Thu cùng đồng bọn, gồm Hoàng Văn Tuấn (SN 1979), Hoàng Văn Tùng (SN 1990) và Vũ Anh Đức (SN 1992, Vân Nội, Đông Anh, Hà Nội). Các đối tượng Thu, Tuấn và Tùng là anh em ruột, còn Đức là bạn trai của Thu.

Tại cơ quan công an, các đối tượng đã thừa nhận hành vi trộm cắp tài sản của mình. Điều đáng nói là vụ trộm được “nữ quái” Thu cùng đồng bọn thực hiện gọn gàng chỉ trong 30 phút.

Thủ đoạn của hung thủ: Hầu hết các vụ án trên đều thu hút sự quan tâm của dư luận, bởi thủ phạm chính gây tội đều là phụ nữ. Thủ đoạn gây án của những “nữ quái” này vô cùng tinh vi, cùng đồng bọn có dự tính từ trước.

Lợi dụng chút nhan sắc “trời cho” của mình, các đối tượng đã thực hiện những vụ trộm cắp tài sản. Có vụ giá trị tài sản bị mất lên đến tiền tỷ. Một số đối tượng còn liều lĩnh lập băng nhóm, cầm đầu những kẻ côn đồ sống ngoài vòng luật pháp để thực hiện hành vi phạm tội.