Tội phạm và cảnh báo (P.12): Quái chiêu 'thay hình đổi dạng' của 'trùm' ma túy

Với nhiều chiêu thức hoạt động, lì lợm và ranh mãnh, các 'trùm' ma túy đã tự hủy đi dung nhan của mình hoặc phẫu thuật thẩm mỹ để nhằm thoát tội.

“Kiều nữ” tự hủy dung nhan để… trốn cảnh sát

Phạm Thị Thủy (SN 1977, xã Diễn Ngọc, Diễn Châu, Nghệ An) đã từng vào tù bóc lịch vì tội buôn bán ma túy, 7/2012 Thủy được ra tù trong khi chồng cô vẫn phải “nằm in” trong tù đợi ngày “thoát”. Ngỡ tưởng 7 năm tù đã đủ để cô gái miền sơn cước này tỉnh ngộ, thế nhưng Thủy không những không tu tỉnh làm ăn mà còn ranh ma hơn, cô móc nối lại với những đường dây buôn bán ma túy cũ để “hành nghề”.

Cũng tại thời điểm này, Thủy móc nối đường dây với Trần Thị Huệ (SN 1976, thôn 5, xã Diễn Kỷ, Diễn Châu) bàn tính tiếp tục buôn ma túy. Huệ cũng là đối tượng từng có hai lần vào tù và 3 lần đối với chồng của thị cùng về tội ma túy.

Vì đã có “kinh nghiệm” hành nghề trong việc buôn bán, xé nhỏ đường dây ma túy liên tỉnh nên thủ đoạn của chúng ngày càng tinh vi và lì lợm hơn. Chúng có nhiều cách vận chuyển ma túy khiến lực lượng chức năng cũng khó đoán định, cũng vì thế mà chúng đươc phong là “song quái vô hình” nghĩa là “hai con quái vật không hình”.

Thủy tại cơ quan điều tra

Sáng 1/6/2012 sau khi Huệ đón Thủy tới một con hẻm để “hành nghề” thì bị các trinh sát Diễn Châu lập chuyên án 512V bám theo và truy bắt ngay tại hiện trường.

Khi nghe động, Thủy đã tự hủy dung nhan của mình bằng cách lấy tay cào xé vào mặt, mặc cho máu me chảy be bét cô la hét giả vờ bị điên để tránh tai mắt của cảnh sát. Ngỡ lực lượng chức năng đã đi xa, Thủy vùng chạy bỏ trốn, tuy nhiên hành động của cô không thể qua mắt được lực lượng chức năng. Ngay lập tức Thủy bị tra tay vào còng số 8.

Xahoi phát hiện thủ đoạn: Xé nhỏ đường dây buôn bán ma túy, liên tục thay đổi cách thức vận chuyển và địa điểm giao hàng. Khi bị động, chúng tự hủy dung nhan của mình để tránh bị phát hiện.

Thay đổi hình dạng, sau 10 năm lẩn trốn vẫn bị bắt

Đối tượng là Nguyễn Hữu Quan (56 tuổi, ngụ Q.5) bị truy đuổi vì có tiền án buôn ma túy, đối tượng có lệnh truy nã ngày 29/12/2002 về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tuy nhiên, với nhiều cách thức lẩn trốn và thay đổi hình dạng như: Y phẫu thuật thẩm mỹ để khác hoàn toàn bộ mặt cũ, cũng vì thế y đã gây khó khăn cho lực lượng cảnh sát điều tra.

Theo PC52, khi nhận lệnh truy nã, các trinh sát đã theo dõi mọi hành động của người thân cũng như tại nơi Quan sinh ra từ năm 2002 đến nay tuy nhiên đối tượng vẫn chưa bị sa lưới.

Tuy nhiên, đến ngày 9/10/2012, sau 10 năm điều tra và theo dõi, các trinh sát PC52 đã phát hiện ra Quan thay đổi hình dạng và tiếp tục con đường buôn bán ma túy với các đồng bọn. Khi đang điều khiển xe tới nơi giao dịch hàng, Quan đã bị lực lượng cảnh sát điều tra bắt giữ.

Xahoi phát hiện thủ đoạn: Sau khi bị lệnh truy nã trên toàn quốc, đối tượng tìm cách phẫu thuật thẩm mỹ khuôn mặt để khác với ảnh trong lệnh truy nã. Với hình dạng mới, y hoàn toàn yên tâm tiếp tục buôn bán ma túy, tuy nhiên mọi mánh khóe của chúng không thể thoát khỏi lưới pháp luật.

“Đội lốt” doanh nhân thành đạt buôn ma túy

Đối tượng là Trần Thị Hoè (46 tuổi) ở TP. Vinh Nghệ An, là chủ quán cà phê trên đường Lý Thường Kiệt, phường Lê Lợi. Hòe bị bắt quả tang khi vận chuyển ma túy cùng chồng. Tuy nhiên, Hòe được hoãn thi hành án bởi đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi.

Được tại ngoại nuôi con, Hòe đã bán nhà và ôm con đi khỏi TP. Vinh. Đến năm 2004 Hòe bị phát lệnh truy nã toàn quốc.

Sau khi bán nhà và tĩnh lũy được một số vốn ả đã ra nước ngoài phẫu thuật thẩm mỹ và thay đổi hoàn toàn diện mạo. Sau khi về nước Ban đầu, Hòe đưa con về quê ngoại gửi nhưng sợ bị lộ nữ quái này quay lại Vinh với suy nghĩ nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. Tránh bị phát hiện, bà ta lấy tên giả là Huệ, thường xuyên thay đổi nơi thuê trọ và sống bằng nghề bán nước chè dạo.

Ả thuê căn nhà mặt phố ở gần bến xe Vinh mở quán cà phê, sống dưới vỏ bọc chủ quán thành đạt. Tuy nhiên, vì kinh doanh cà phê đèn mờ nên ả bị sự chú ý của lực lượng chức năng, cho đến tháng 9/2012 ả đã bị bắt.

Xahoi phát hiện thủ đoạn: Lợi dụng được hoãn thi hành án, đối tượng bỏ trốn khỏi nơi bị quản thúc, ra nước ngoài phẫu thuật thẩm mỹ rồi quay trở lại nơi cũ (bởi nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất) sống dưới vỏ bọc của một bà chủ thành đạt. Tuy nhiên, vẫn ngựa quen đường cũ nên ả đã bị công an phát hiện và bắt giữ.

Tội phạm và cảnh báo: Chuyên đề về những câu chuyện, vụ án do nhẹ dạ tin lời kẻ xấu và phải trả giá đắt. Là những bài học cảnh tỉnh giúp độc giả nhìn rõ bản chất mưu mô, lừa lọc của tội phạm. Đón đọc trên Xahoi.com.vn lúc 10h30 các ngày thứ 5, 7 trong tuần.