Sáng 24-5, tại Old Bailey (Anh), Sabrina Kouider (35 tuổi) và Ouissem Medouni (40 tuổi) đã bị kết tội sau khi gây ra một loạt tội ác kinh dị...
|
Cặp đôi hoang tưởng gây ra tội ác Sabrina Kouider (trái) và Ouissem Medouni (phải)
Sau nhiều ngày cân nhắc về vụ án đầy uẩn khúc này, ban bồi thẩm đã đưa ra quyết định sau khi nhiều tình tiết mới làm sáng tỏ cái chết của cô gái trẻ dần được tiết lộ.
Động cơ khó tin
Người phụ nữ 35 tuổi và bạn đời cáo buộc cô bảo mẫu trẻ đã theo dõi căn nhà của họ ở Wimble (miền tây nam nước Anh). Họ cho rằng cô gái người Pháp này đang làm việc cho bạn trai cũ của Sabrina Kouider, Mark Walton, một trong những người thành lập ra nhóm nhạc Boyzone để đổi lấy một vai diễn trong Hollywood.
Tòa án cho biết Sabrina Kouider đã bị ám ảnh bởi bạn trai cũ kể từ khi hai người chia tay, đến mức cô ta từng báo cảnh sát hơn 30 lần vì cho rằng anh ta đang theo dõi mình. Sabrina Kouider luôn tự huyễn hoặc rằng Mark Walton vẫn đang theo dõi mình và quan hệ với Sophie Lionnet, thậm chí còn lấy mẫu tinh dịch của chồng cô, Ouissem Medouni, để đổ tội hiếp dâm cho anh ta.
Bởi vậy, cặp đôi đã giam giữ và nói rằng Sophie Lionnet sẽ không được trở về nhà cho đến khi nào chịu thừa nhận đang làm việc dưới quyền Mark Walton, đồng thời đe dọa sẽ báo cảnh sát bắt giữ và bỏ tù cô.
Tội ác không thể tha thứ
Trong khoảng thời gian bị cầm tù trong căn hộ của Sabrina, Sophie Lionnet bị đánh đập, thẩm vấn liên tục trong suốt nhiều tuần bởi cặp đôi hoang tưởng này. Trong hoàn cảnh đó, cô gái 21 tuổi đã tìm mọi cách xoa dịu sự nóng giận của 2 người chủ bằng việc thú nhận và xin lỗi họ. Nhưng sau đó cô đã bị giam lại và bị bỏ đói, buộc phải sống và sinh hoạt bên cạnh một chiến bàn nhỏ trong căn hộ chật chội ở Wimbledon, viết từng trang giấy thú nhận tội danh mà cô không hề thực hiện.
Tưởng như vậy thì cặp đôi sẽ tha cho cô gái về nhà, nhưng họ lại đòi hỏi nhiều thông tin hơn và hứa sẽ để Sophie Lionnet rời đi ngay khi cô cung cấp đầy đủ. Trong những tuần cuối cùng, họ đánh đập, bỏ đói và tra tấn cô bảo mẫu 21 tuổi bằng việc dìm đầu nạn nhân xuống nước. Trong những ngày cuối đời, Sophie Lionnet bị đánh bởi những sợi dây điện, mạnh đến nỗi cô bị gãy 5 chiếc xương sườn và bị rạn nứt xương ngực.
Một nhân chứng đã khai rằng, vào đêm Sophie Lionnet bị giết, hai bị cáo đều ở trong phòng tắm cùng nạn nhân. Anh ta kể lại, đã nghe thấy tiếng Sophie la hét và vùng vẫy đập nước để cố gắng “thở”. Sau khi giết chết cô gái trẻ, cặp đôi tàn nhẫn đã đem thi thể Sophie Lionnet ném vào đống lửa trong vườn nhà ở Wimbledon trong khi chúng nướng gà gần đó để át đi mùi thịt cháy của Sophie Lionnet.
Tại tòa, Sabrina và Ouissem sau đó đã quay ra và đổ lỗi lẫn nhau về cái chết của Sophie, nhưng cuối cùng cả 2 đều bị kết tội và phải đối mặt với mức án chung thân.
- Các nhà khoa học phát hiện nhiều loài mắc cùng một 'căn bệnh' trước khi tuyệt chủng
- Tử Cấm Thành rộng lớn xa hoa, vì sao không có nổi một nhà vệ sinh? Đọc xong mới thấy người xưa thông minh thế nào!
- Bí ẩn thủy quái Hồ Nam thập niên 1950: Sau khi bắt được sinh vật dưới nước, 'thảm họa' kéo theo khiến nhiều người phải suy ngẫm
- Lan đột biến chưa là gì, loại cây này có giá 9.000 tỷ, thân gỗ tỏa sáng như vàng ròng nhưng cho giống cũng không ai dám trồng
- Danh hài Hoài Linh sau sóng gió lớn nhất cuộc đời: Kín tiếng, đi diễn ủng hộ nghệ sĩ trẻ chứ không màng cát sê
- Tỉnh nào có nhiều thành phố nhất Việt Nam hiện nay?
- Tuổi thọ trung bình của người Việt Nam cao thứ mấy?
- Không phải Hà Nội, đây là thành phố tại Việt Nam sẽ trở thành 'mỏ vàng' nhận đầu tư quốc tế tại Châu Á?
- Từ 01/07: Những địa phương này có thể tăng lương tối thiểu vùng lên đến 21%
- Hoa hậu Thùy Lâm bị đào lại loạt ảnh cách đây 17 năm, sắc vóc thế nào mà ai cũng trầm trồ?
- Hà Nội sẽ biến bãi rác lớn nhất thủ đô thành công viên, là điểm đến check-in mới cho giới trẻ
- 'Vua quảng cáo' của showbiz kiếm 1,5 tỷ đồng trong 30 giây: Phá sản trắng tay, hôn nhân tiêu tan