Bé Hải (5 tuổi, ở phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, HN) được một bạn gái 10 tuổi rủ đi chơi, đến tối hai em vào một ngõ nhỏ ngủ tại đấy rồi đợi sáng lại đi lang thang.
|
Vào lúc 10h sáng nay (26/1) tổ công tác thuộc công an phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng và gia đình cháu đã tìm được bé Hải cùng cháu Vũ Bạch Nga (10 tuổi, trú cùng phường) đang lang thang trước cổng trường tiểu học phường Thanh Lương.
Tại công an phường Minh Khai, hai cháu bé được cảnh sát chăm sóc và chờ người thân đến làm thủ tục nhận về. Hai bé rất hồn nhiên nô đùa, chơi đồ chơi và kể về quá trình rủ nhau bỏ nhà đi chơi.
Trong sự việc này, Nga được xác định là người rủ cháu Hải đi chơi, Nga hồn nhiên kể lại: "Cháu đi qua nhà rủ em ra trường học để tìm các bạn khác".
Hai bé hồn nhiên sau một đêm lưu lạc
Khi được tìm thấy, bé trai chỉ có 2 nghìn đồng trên tay nhưng bé không nhớ
tiền ở đâu mà có
Khi được hỏi trong đêm hôm qua em có nghĩ rằng gia đình và người thân lo lắng đi tìm hay không, bé Nga vẫn vui vẻ cho biết: "Cháu không".
Nói rồi, bé gái cho biết thêm, tối hôm qua sau khi ra cổng trường tiểu học Thanh Lương (nơi em học) không gặp được bạn nào, Nga dẫn em Hải đến một con ngõ trên đường Nguyễn Khoái (cách trường học khoảng 500 m) và ngủ trước hiên nhà người dân.
Đến sáng hôm nay, khi hai bé đang lang thang trở lại ngôi trường thì các cán bộ chiến sĩ công an phường Minh Khai và người dân phát hiện trong lúc đang đi tìm.
Cán bộ Công an phường Minh Khai đang chăm sóc hai bé
Theo tìm hiểu chúng tôi được biết cả hai em đều có hoàn cảnh vô cùng đáng thương và éo le.
Chia sẻ với chúng tôi, chị Đặng Thu Hương – mẹ kế của Nga cho biết, bản thân cháu Nga cũng có hoàn cảnh éo le nên đang được chị nuôi dưỡng và chăm sóc.
Người thân của hai bé đang làm thủ tục nhận lại con
Còn anh Vũ Đức Hùng (SN 1995, trú tại phường Phúc Tân, quận Ba Đình) cho biết, bé Hải là con trai của anh năm nay mới 5 tuổi và ở với bà ngoại từ khi mới lọt lòng.
Chia sẻ thêm đôi chút về hàn cảnh gia đình, anh Hùng cho biết thêm, bản thân anh cũng mồ côi cha từ nhỏ, mẹ của anh phải đi bước nữa nên cuộc sống khó khăn và phải gửi con trai về bà ngoại ở phố Minh Khai (quận Hai Bà Trưng).
Lãnh đạo Công an phường Minh Khai đang trò chuyện với hai bé nhỏ
Mẹ của bé Hải cũng đã mất vì bệnh ung thư, ông ngoại của Hải cũng mới mất vì căn bệnh ung thư. Hiện tại bé Hải đang phải sống cùng bà ngoại, do kinh tế khó khăn nên bé trai này không được gửi trẻ, hàng ngày bà ngoại của bé phải bán ngô nướng gần nhà để kiếm sống.
* Tên thật của hai cháu bé đã được thay đổi.
Clip đang được xem nhiều nhất: Nhóm thanh niên ngăn cô gái nhảy cầu
- Danh hài Hoài Linh sau sóng gió lớn nhất cuộc đời: Kín tiếng, đi diễn ủng hộ nghệ sĩ trẻ chứ không màng cát sê
- Tỉnh nào có nhiều thành phố nhất Việt Nam hiện nay?
- Tuổi thọ trung bình của người Việt Nam cao thứ mấy?
- Không phải Hà Nội, đây là thành phố tại Việt Nam sẽ trở thành 'mỏ vàng' nhận đầu tư quốc tế tại Châu Á?
- Từ 01/07: Những địa phương này có thể tăng lương tối thiểu vùng lên đến 21%
- Hoa hậu Thùy Lâm bị đào lại loạt ảnh cách đây 17 năm, sắc vóc thế nào mà ai cũng trầm trồ?
- Hà Nội sẽ biến bãi rác lớn nhất thủ đô thành công viên, là điểm đến check-in mới cho giới trẻ
- 'Vua quảng cáo' của showbiz kiếm 1,5 tỷ đồng trong 30 giây: Phá sản trắng tay, hôn nhân tiêu tan