Thư Olympic: Phát sốt vì Bolt

Jamaica thì khỏi phải nói, quá tự hào về Bolt. Người Anh đang phát sốt trước những bước chạy nhanh như tia chớp của anh.

Tại Olympic London 2012, có 2 vận động viên được coi là trung tâm của sự chú ý từ khi Thế vận hội còn chưa khai mạc. Thứ nhất là Michael Phelp và thứ hai là Usain Bolt. Cũng thật dễ hiểu bởi bơi lội và điền kinh là 2 môn thể thao Olympic quan trọng nhất. Và không phụ lòng người hâm mộ, Phelp đã là huyền thoại sống của Olympic khi lập kỳ tích với 18 HCV. Chỉ sau Phelp 1 ngày, Usain Bolt cũng đã bước thêm một bước để trở thành một trong những vận động viên vĩ đại nhất lịch sử Olympic theo cách của anh. 9,63 giây trên đường chạy 100m, Usain Bolt một lần nữa chứng minh anh là người đàn ông nhanh nhất hành tinh.


Bolt luôn là tâm điểm tại Olympic 2012

Usain Bolt không chỉ là người hùng của Jamaica, anh đã trở thành biểu tượng toàn cầu, đặc biệt được yêu mến ở xứ sở sương mù. Hình ảnh của Bolt đã trở nên quen thuộc với những người dân London. Thậm chí đã có tới 19,4 triệu người Anh theo dõi màn thi đấu của anh qua truyền hình trên kênh BBC, một con số kỉ lục. Người Anh đã rất lo lắng cho anh khi đã 4 năm trôi qua kể từ khi anh giành chiến thắng ở Bắc Kinh. Họ sợ anh sẽ không thể nhanh như trước nữa.

Nhưng Bolt đã chứng minh điều ngược lại. Anh bây giờ thậm chí còn nhanh hơn mặc cho đã "già" đi 4 tuổi. Dù vẫn được đánh giá là ứng cử viên nặng kí nhất nhưng thành tích 9,63 giây của anh vừa lập được vẫn làm mọi người phải kinh ngạc. Các trang báo số ra ngày hôm qua dày đặc hình ảnh của Bolt. Truyền hình nói về anh suốt cả ngày. Dù Andy Murray vừa giành chiến thắng trước Roger Federer trong trận chung kết tennis đơn nam và mang về chiếc HCV lịch sử, kỳ tích và những bước chạy của Bolt ở sân Olympic đêm Chủ nhật mới là chủ đề chính của những cuộc nói chuyện ở quán cà phê, quán bar, ở ga tàu điện ngầm hay bên bờ sông Thames. Từ trước lễ khai mạc Olympic 2012, hình ảnh của Bolt đã xuất hiện khắp nơi, từ những chiếc xe bus, xe taxi hay tòa nhà quốc hội. Người Anh vốn rất yêu quý Bolt, và bây giờ họ càng hạnh phúc khi anh chiến thắng.

Một người đàn ông sau khi chứng kiến chiến thắng của Bolt đã nói: “Ngày thứ Bảy đã mang hạnh phúc đến cho người Anh (hàng loạt HCV) còn hôm nay là cho Jamaica. Thật tuyệt vời vì thấy quá nhiều niềm vui đang diễn ra trên nước Anh. Xin chúc mừng Jamaica”. Một cậu bé nói rằng Bolt có thể chạy nhanh hơn: "Nếu chú ấy xuất phát ngon lành thì còn nhanh hơn nữa". Một cụ già cho rằng Bolt chẳng kém gì Michael Phelps: "Ở Olympic, điền kinh mới là môn thi đấu số 1. Ở môn điền kinh, 100m mới là quan trọng nhất. Bolt chính là đỉnh của đỉnh. Tôi tin rằng sẽ có người phá vỡ kỷ lục huy chương của Michael Phelps, một VĐV thể dục dụng cụ hay một VĐV bơi lội mới. Nhưng không ai có thể nhanh hơn Bolt. Trừ chính anh ta".

Chiến thắng của Bolt sẽ là thành tích tuyệt vời nhất của cả đất nước Jamaica khi năm nay họ kỉ niệm 50 năm giành độc lập từ chính Vương quốc Anh. Trên đường phố London, những người Jamaica đã ăn mừng suốt đêm với nhạc và những điệu nhảy sôi động, đầy màu sắc. "Ở đất nước chúng tôi, ai cũng muốn noi gương Bolt", một phụ nữ Jamaica nói đầy tự hào.

Olympic lần này đã đưa Michael Phelp lên tầm huyền thoại và bây giờ là những bước chạy thần kì của Bolt. Hãy theo dõi những bước chạy của Bolt, bởi vì không phải lúc nào chúng ta may mắn được chứng kiến một con người trở thành huyền thoại.