Là đối tượng ham chơi, lười lao động nên Tươi đã nghĩ ra "mưu kế" gọi nhân viên của tiệm vàng đến để bán lại vàng rồi tạt axit với mục đích cướp tài sản. 18 năm tù là bản án Tươi phải trả giá trước pháp luật.
|
|
|
Ngày 14/7, Tòa án nhân dân TP. Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn Thị Tươi (SN 1991, trú tại phường Hàng Bồ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) 18 năm tù về tội “Cướp tài sản”, theo Điều 168 – Bộ luật Hình sự năm 2015.
Hồ sơ vụ án cho thấy, Nguyễn Thị Tươi là đối tượng không nghề nghiệp. Do làm ăn thua lỗ, lại cần tiền để tiêu xài nên đầu tháng 3/2019, Tươi nảy sinh ý định và lên kế hoạch cướp tài sản. Đố tượng gọi điện thoại đến các cửa hàng vàng bạc, nói cần bán vàng hoặc ngoại tệ tại nhà, đồng thời yêu cầu chủ cửa hàng cho người mang tiền đến địa điểm giao dịch do Tươi lựa chọn để ra tay, báo An ninh Thủ đô đưa tin.

Bị cáo Nguyễn Thị Tươi tại phiên tòa
Nghĩ là làm, ngày 3/12/2019, Tươi mua 1 chai Axit Sulfuric, loại chai thủy tinh 500 ml trên đường Hoàng Quốc Việt (Cầu Giấy, Hà Nội) về cất giấu tại nhà. Sau đó, Tươi lên mạng Internet tìm số điện thoại của các cửa hàng vàng bạc trên địa bàn quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) để gọi điện đến nói dối bán vàng hoặc ngoại tệ, đồng thời yêu cầu chủ cửa hàng mang tiền đến tận nhà giao dịch.
Chiều 7/12/2019, Tươi gọi điện vào số điện thoại của một tiệm vàng trên phố Hà Trung (Hà Nội), nói cần bán số vàng trị giá khoảng 500 triệu đồng, rồi hẹn chủ cửa hàng cho người mang tiền đến giao dịch ở một khu tập thể trên phố Hồng Hà, quận Hoàn Kiếm.
Tin lời Tươi là thật, chủ cửa hàng này đồng ý và đưa 500 triệu đồng cho anh Nguyễn Văn Quân (SN 1993, nhân viên cửa hàng) đi giao dịch. Gọi điện hẹn bán vàng xong, Tươi đổ axit ra chiếc hộp nhựa cất trong 1 túi nilon và đi xe máy (không biển kiểm soát) đến điểm hẹn.
Đến nơi, Tươi cầm hộp nhựa đựng axít đi lên cầu thang tầng 2 đợi sẵn. Khi anh Quân cầm tiền đến điểm giao dịch và gọi điện cho cô gái 9X. Bị cáo nghe máy và tiếp tục “điều” anh Quân đi lên tầng 4 khu tập thể. Cùng lúc, Tươi lấy hộp axít ra cầm sẵn trên tay.
Không thấy khách hàng ở tầng 4, nhân viên cửa hàng vàng đi xuống thì bất ngờ anh Quân bị Tươi xông ra hắt axít vào người, anh Quân nghi ngờ bị “dính” axit nên cầm chặt túi tiền bỏ chạy xuống đường và vào nhà dân xin nước rửa vết thương, đồng thời gọi điện báo cho chủ cửa hàng vàng biết và trình báo sự việc tới cơ quan công an.
Nạn nhân được đưa đi bệnh viện điều trị vết bỏng do axit gây ra, tổn hại sức khỏe 15%. Tươi sau khi không cướp được tiền đã bỏ trốn khỏi hiện trường.
Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng công an đã tiến hành xác minh và truy bắt hung thủ. Chỉ vài ngày sau, công an đã bắt giữ được Nguyễn Thị Tươi, theo Vietnamnet.
Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/thu-doan-tan-doc-cua-nu-quai-tat-axit-nhan-vien-tiem-vang-de-cuop-tai-san..
Clip đang được xem nhiều nhất: Mẹ bé gái 12 tuổi bị bạo hành, xâm hại tình dục ở Hà Nội: 'Vớ được cái gì ở ngoài đường là đánh nó bằng cái đấy'
Tuyên án các bị cáo trong đường dây mua bán hơn 30 kg ma túy
Phơi bày màn kịch giả chết của người đàn bà trục lợi bảo hiểm
TP.HCM siết nợ lương, nợ bảo hiểm trước Tết Bính Ngọ 2026
Xác minh vụ nữ sinh lớp 7 bị bố đánh phải nhập viện
Thị trường xe Thanh Hóa 11 tháng năm 2025: Nhu cầu vận tải tăng trưởng mạnh, xe tải tiếp tục giữ vai trò chủ lực
Phơi bày màn kịch giả chết của người đàn bà trục lợi bảo hiểm
-
Hà Nội chi hơn 574 tỷ đồng tặng quà người có công dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn được đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lao động
-
Hà Nội: Người bị thu hồi đất được ưu tiên mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm
-
Cảnh sát giao thông mở cao điểm, kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Chậm cấp bằng, Đại học Kinh tế Quốc dân phải bồi thường cho cựu sinh viên 87 triệu đồng
-
Khởi tố đối tượng lái ô tô tông chết người ở Tây Ninh
-
Xe kinh doanh vận tải không bắt buộc phải lắp ghế an toàn cho trẻ em
-
Bắt “tổng tài” chỉ đạo đánh nhân viên quán cà phê vì bị nhắc cấm hút thuốc