Thông điệp của Chủ tịch UEFA: Đừng “manh động”...

Đích thân Chủ tịch UEFA, Michel Platini đã lên tiếng huấn thị rằng, nếu bị phân biệt chủng tộc, các cầu thủ không được phép tự ý rời bỏ trận đấu. Mọi việc sẽ có UEFA lo liệu.

...Luật lệ là luật lệ, vị Chủ tịch của UEFA đã nhấn mạnh điều đó khi giới truyền thông nêu câu hỏi về khả năng nổ ra nạn phân biệt chủng tộc trên khán đài EURO 2012. Trong tình huống đó, trọng tài có quyền cho dừng trận đấu - và chỉ trọng tài mà thôi. Còn nếu cầu thủ tự ý bỏ ra ngoài, họ sẽ bị trừng phạt.

Chủ tịch Michel Platini yêu cầu các cầu thủ cần phải tôn trọng luật

Cuộc họp báo trước giải của Michel Platini phủ đầy những câu hỏi về vấn đề phân biệt chủng tộc. Nhắc lại chuyện tiền đạo Mario Balotelli (Italia) từng tuyên bố sẽ ngừng thi đấu nếu bị khán giả xúc phạm màu da, Chủ tịch Michel Platini nhấn mạnh: “Anh ta sẽ bị phạt thẻ vàng! Chúng tôi chắc chắn sẽ ủng hộ trọng tài nếu ông ta quyết định dừng trận đấu. Nhưng chỉ có trọng tài mới được quyền làm điều đó. Một cầu thủ như Balotelli thì không đủ thẩm quyền làm công việc của trọng tài. Chúng tôi đã hướng dẫn đầy đủ cho các trọng tài, họ có thể ngưng trận đấu lại khi có vấn đề xảy ra - và tôi cho rằng thái độ phân biệt chủng tộc chính là vấn đề tồi tệ nhất trong số đó”.

Với những câu hỏi về chuyện cựu trung vệ tuyển Anh Sol Campbell từng khuyên răn giới mộ điệu đừng đi EURO để khỏi phải “trở về trong cỗ quan tài”, Platini đáp bằng cách hỏi lại: “Quý vị muốn tôi nói gì đây? Quý vị muốn tôi trả lời như thế nào? Tôi cho rằng cái chuyện phân biệt chủng tộc ở Ba Lan và Ucraina chẳng hề trầm trọng hơn ở Pháp, Anh hay bất cứ nơi nào khác. Đây không phải là vấn đề của bóng đá mà là vấn đề xã hội, các quốc gia phải tự giải quyết. Chủ nghĩa dân tộc đang ngày càng rõ rệt ở châu Âu, dẫn đến nhiều mối lo ngại lớn. Tuy nhiên, nhờ bóng đá mà người ta cũng đã giải quyết được rất nhiều mối lo ấy”.