Các nhân chứng cho biết, sau khi quả bom tự chế phát nổ tại trường Cao đẳng Kerch ở bán đảo Crimea, thuộc Nga, tay súng bắt đầu ra tay bắn giết bất cứ ai hắn tìm thấy.
|
Ảnh ngoài cùng bên trái là tay súng gây ra vụ thảm sát ở trường cao đẳng Kerch, Crimea
Các nhà điều tra tiết lộ, thiết bị nổ tự chế được nhồi đầy các mảnh đạn để gây sát thương tối đa. Vụ nổ xảy ra ngày 17.10 tại quán ăn tự phục vụ ở thành phố Kerch đã giết ít nhất 19 người và làm bị thương nhiều hơn 50 người. Các nhà điều tra đã khẳng định chỉ có một tay súng duy nhất liên quan đến vụ thảm sát chứ phải phải nhiều tay súng như thông tin nhân chứng chia sẻ trước đó.
Ông Sergei Melikov, một phó trưởng Cảnh sát Quốc gia Nga cho biết thiết bị nổ được sản xuất trong nước và Ủy ban điều tra, cơ quan điều tra cao nhất của Nga xác nhận, nó được nhồi đầy mảnh đạn trong khi tay súng đã tự sát ngay tại hiện trường.
Người bị thương trong vụ thảm sát ở trường cao đẳng Kerch nằm trên cáng
được đưa đi cấp cứu.
Olga Grebennikova, giám đốc của trường cao đẳng dạy nghề nói với KerchNet TV rằng, tay súng được trang bị súng trường tự động đã đột nhập vào trường và "giết tất cả mọi người mà hắn tìm thấy". Cô cho biết, cả sinh viên lẫn nhân viên trong trường đều trở thành các nạn nhân của tay súng.
Semyon Gavrilov, một sinh viên của trường cao đẳng nói rằng cậu đã ngủ gật trong khi nghe giảng nhưng bị đánh thức vì tiếng súng bắn. Cậu nhìn ra ngoài và thấy một người thanh niên trẻ cầm một khẩu súng trường bắn xối xả vào mọi người.
"Tôi khóa chặt cửa, hy vọng anh ta sẽ không nghe thấy tôi", Gavrilov chia sẻ.
Anastasia Yenshina, một nữ sinh viên khác cho biết, cô đang trong nhà vệ sinh ở tầng trệt của tòa nhà khi vụ thảm sát xảy ra.
"Tôi ra ngoài, trông thấy đầy bụi và khói. Tôi không thể hiểu chuyện gì xảy ra. Mọi người bắt đầu chạy. Tôi không biết phải làm gì. Sau đó họ bảo chúng tôi rời tòa nhà qua phòng tập thể dục.
"Mọi người đều chạy đến đó... Tôi thấy một cô gái đang nằm trên mặt đất. Một bức tường nhuốm đầy máu. Rồi mọi người bắt đầu trèo qua hàng rào, và chúng tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng nổ. Mọi người đều sợ hãi. Mọi người bật khóc..."
Sau vụ thảm sát ở Crimea, Tổng thống Vladimir Putin ngay lập tức đã ra lệnh điều tra vụ việc.
"Tổng thống đã chỉ thị cho Cơ quan An ninh Liên bang, các Bộ ngành hữu quan và Cơ quan Điều tra phải thực hiện biện pháp ngay lập tức để làm rõ nguyên nhân và xác định rõ các chi tiết của vụ việc. Chúng tôi đang chờ đợi thông tin về vấn đề này từ các cơ quan chức năng", Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov nói với các nhà báo.
Tổng thống Putin cũng ra lệnh phải đảm bảo dành dịch vụ vận chuyển khẩn cấp để đưa những người bị thương nặng trong vụ nổ tại Kerch tới các cơ sở y tế hàng đầu của Nga, ông Peskov cho biết.
Clip đang được xem nhiều nhất: Thêm clip bạo hành trẻ em gây phẫn nộ: Cha đẻ đánh đập dã man, tung chân đạp con gái nhỏ bay xa 2 mét!
- Thành phố kỳ lạ: Suốt 600 năm không một giọt mưa nhưng chẳng bao giờ khô hạn, cây cối vẫn luôn tươi tốt
- Các nhà khoa học phát hiện nhiều loài mắc cùng một 'căn bệnh' trước khi tuyệt chủng
- Tử Cấm Thành rộng lớn xa hoa, vì sao không có nổi một nhà vệ sinh? Đọc xong mới thấy người xưa thông minh thế nào!
- Bí ẩn thủy quái Hồ Nam thập niên 1950: Sau khi bắt được sinh vật dưới nước, 'thảm họa' kéo theo khiến nhiều người phải suy ngẫm
- Cách thoát hiểm khi cháy nhà trọ, nhà đất
- Sắp có công viên nằm ven sông lớn nhất Hà Nội thuộc địa bàn 4 quận
- Hồ Ngọc Hà bên Thư Kỳ và Mai Davika qua camera thường, nhan sắc liệu có lép vế?
- Những bất thường của Đức Tiến trước khi qua đời được bạn thân hé lộ
- Phương Oanh đã xuất viện về nhà hậu sinh đôi, bật khóc trước món quà của Shark Bình
- Những ai được hoàn trả tiền BHYT trong năm 2024? Không biết thiệt đủ đường
- Nắm bắt những dự án khủng của huyện sắp lên quận tại Hà Nội: Lớn nhất là khoản đầu tư 35.000 tỷ của Vinhomes
- Cuộc sống và nhan sắc hiện tại của Á hậu Việt lấy chồng đại gia hơn 27 tuổi, khối tài sản lên đến gần 150 tỷ đồng