Tây Ban Nha vô địch Euro 2012: Tuyệt đỉnh tiqui-taca

Người Ý đã bị đánh bại trong một trận đấu mà đối thủ của họ đã chơi thứ bóng đá quá hoàn hảo.

Xem video trận chung kết tại đây

Bước vào trận chung kết Euro 2012, Tây Ban Nha ít nhiều cũng gặp những áp lực tâm lý nhất định. Thứ nhất là vì trong suốt chiều dài lịch sử của Euro, chưa có đội bóng nào bảo vệ thành công được ngôi vô địch. Thứ hai, Ý vừa có màn trình diễn rất tốt trước người Đức trong khi đoàn quân của HLV Del Bosque đã phải cực kỳ chật vật mới vượt qua được Bồ Đào Nha để vào chơi ở chung kết.

Tuy nhiên, trái với dự đoán về 90 phút khó khăn, các học trò của HLV Del Bosque đã khiến mọi thứ trở nên đơn giản. Phải nói rằng, Tây Ban Nha đã có trận đấu hay nhất của họ tại Euro 2012. Những gì tinh túy nhất đã được Xavi và các đồng đội trình diễn và tất nhiên La Roja hoàn toàn xứng đáng với thành quả mà mình tạo nên.

Trở lại với những diễn biến của trận đấu. HLV Del Bosque đã cho thấy sự lọc lõi của mình khi để các học trò dồn lên đánh phủ đầu khi mà người ý chưa kịp ổn đinh thế trận. Những pha phối hợp xé toang hàng thủ Azzurri thường xuyên được triển khai và bàn thắng của Silva ở phút thứ 14 là một hệ quả tất yếu. Silva là người kết thúc nhưng trước đó phải kể đến nỗ lực đi bóng và tạt vào của Fabregas.

Sau khi có được bàn thắng dẫn trước, Tây Ban Nha ngay lập tức trở lại với lối đá chắc chắn như thường lệ. Tất cả những cầu thủ trên sân của La Roja đều tham gia vào nhiệm vụ phòng ngự và thế trận được xiết chặt trên từng m2 sân Olympic. Với thiên la địa võng mà Tây Ban Nha giăng ra, những ý đồ tấn công mà Ý muốn triển khai đều bị bóp chết từ trong trứng nước. Pirlo, ngòi nổ được kỳ vọng bên phía ĐT Ý đã không thể phát huy được khả năng khi trước mặt anh luôn là 2-3 cầu thủ đối phương.

Thời gian cứ trôi đi, Ý cứ tấn công và tấn công trong vô vọng. Cũng phải nói thêm rằng sự xuất sắc của Casillas đã khiến các chân sút đội bóng áo xanh nản nòng. Không một quả tạt, một đường chuyền hay một cú sút nào trong vòng cấm địa qua được tay của thủ thành Real. Thế rồi, trong một phút giây lơ đãng. Người Ý đã nhận thêm một nhát dao chí mạng của Jordi Alba, lúc đó kim đồng hồ mới chỉ phút thứ 41.

Tây Ban Nha đã tạo ra một thế trận hoàn hảo

Sang hiệp hai, vẫn là lối chơi kín kẽ, chắc chắn nơi phần sân nhà, Tây Ban Nha đã không để Ý có được thứ mình cần là bàn thắng. Trong khi đó, tiqui-taca vẫn luôn phát huy được tác dụng dù là trong phòng thủ hay tấn công. Mỗi khi cướp được bóng, chỉ cần một vài nhịp, Xavi và các đồng đội đã đẩy được trái bóng ra rất xa khung thành Casillas và triển khai tấn công một cách mạch lạc, bài bản.

Có thể nói rằng, bộ máy của Tây Ban Nha đã hoạt động quá ổn và gần như hoàn hảo, không có sai sót. Casillas bay nhảy như siêu nhân trong khung gỗ, hàng thủ chơi cực kỳ tập trung và bọc lót cho nhau rất tốt. Ở tuyến trên, Alonso và Busquets đã bóp nghẹt những đường lên bóng của đối thủ, trong khi đó Silva, Iniesta và Xavi thường xuyên khiến hàng thủ Azzurri không biết đằng nào mà lần. Còn Fabregas đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của một số 9 ảo với những pha đột phá và phối hợp nhằm kéo dãn hàng thủ đối phương. Đối đầu với một bộ máy như vậy, việc đoàn quân của Prandelli thất bại là điều không quá khó hiểu.

Hai bàn thắng của Torres và Mata gần như chỉ mang tính chiếu lệ với Tây Ban Nha và giúp cho thắng lợi thêm phần lung linh chứ không có nhiều ý nghĩa về mặt kết quả. Đơn giản, bởi với một thế trận mà đội bóng áo đỏ đã có được, Ý sẽ rất khó để khoan thủng mảnh lưới của Casillas chứ đừng nói là ghi 2-3 bàn.

Khi trọng tài nổi còi kết thúc 90 phút thi đấu chính thức cũng là lúc các cầu thủ Tây Ban Nha vỡ òa trong hạnh phúc. Họ đã viết lên một trang mới cho lịch sử bóng đá châu Âu, lịch sử của một nhà vô địch ngự trị trên đỉnh cao 2 lần liên tiếp. Còn với người Ý, gục ngã trước cửa thiên đường là một điều quá đau đớn nhưng thầy trò Prandelli cũng chẳng có gì phải hối tiếc vì họ đã chiến đấu bằng tất cả sức lực của mình.