Tây Ban Nha – Bồ Đào Nha: Thiếu muối, thừa kịch tính

Những ai trót hi vọng vào một bữa tiệc tấn công và bàn thắng trong trận Tây Ban Nha – Bồ Đào Nha đều đã phải thất vọng.

Với những gì đã thể hiện từ đầu giải, cặp đấu Tây – Bồ rất được người hâm mộ chờ đợi bởi nó quy tụ những ngôi sao tấn công hàng đầu thế giới. Ngoài ra, trận đấu đó còn đặc biệt bởi người Bồ hơn lúc nào hết đang muốn thoát khỏi cái bóng quá lớn của người hàng xóm. Ronaldo tất nhiên là niềm hi vọng số 1 của Seleccao trong tham vọng quật ngã nhà ĐKVĐ để tiến gần hơn tới ngai vàng bóng đá châu Âu. Trong khi đó, Tây Ban Nha thì muốn chiến thắng để khẳng định vị trí độc tôn của mình tại bán đảo Iberia nói riêng và lục địa già nói chung.

Với tất cả những lý do như vậy, trận đấu giữa Tây và Bồ đương nhiên được chờ đợi sẽ là một bữa tiệc thịch soạn với nhiều “món ăn ngon”. Tuy nhiên, thay vào đó, hai đội đã chỉ cho người hâm mộ thưởng thức một bữa cơm vô cùng đạm bạc và nhạt nhẽo. Suốt 90 phút thi đấu chính thức của trận đấu là một thế trận ru ngủ được cả hai bên tạo ra. Không có bất kỳ một cơ hội nào xứng đáng để người xem tiếc nuối khi nó trôi qua. Có cảm giác như không bên nào muốn tìm kiếm chiến thắng và chỉ đá như “giao hữu” chứ không phải là đang ở trong trận đấu một mất một còn.

Tây Ban Nha như thường lệ vẫn cầm bóng nhiều hơn, vẫn kiểm soát thế trận nhưng tiqui-taca đã không còn thể hiện được sự biến ảo cần thiết. Hàng tiền vệ của La Roja gần như chỉ chuyền bóng ngang hoặc ngược trở lại còn những đường xẻ lách, chọc khe hay bật tường thì xuất hiện quá ít. Tất nhiên, một phần là do các cầu thủ Bồ Đào Nha rất chịu khó áp sát mỗi khi các cầu thủ Tây Ban Nha có bóng nhưng rõ ràng Xavi, Iniesta hay Silva đã chơi một trận dưới sức.

Tiqui-taca của Tây Ban Nha (áo đỏ) đã không phát huy hiệu quả trước lối chơi áp sát của Bồ Đào Nha

Hàng tiền vệ không thể tổ chức tốt, khiến Negredo phía trên luôn trong tình trạng đói bóng. Thế nhưng, ngay cả khi có cơ hội, chân sút của Sevilla cũng thường xử lý rất lóng ngóng và để các hậu vệ áo trắng kịp thời truy cản. Chứng kiến Negredo thi đấu mới hiểu tại sao người hâm mộ đã phản ứng dữ dội khi HLV Del Bosque chọn anh chứ không phải Soldado hay Adrian. Tuyến giữa kém hiệu quả, hàng công tịt ngòi và không quá khó hiểu tại sao Tây Ban Nha chẳng thể nào xuyên thủng mảnh lưới đối phương.

Bên kia chiến tuyến, Bồ Đào Nha cũng chẳng khá hơn là mấy. Dù không quá lép vế trước người hàng xóm Tây Ban Nha và tạo được một số cơ hội ngon ăn nhưng Ronaldo cùng các đồng đội cũng bất lực trong việc tìm đường vào mảnh lưới của Casillas. Bản thân Ronaldo cũng không có được một màn trình diễn ưng ý khi không thể hiện được vai trò đầu tàu của mình. Siêu sao này chỉ chăm chăm chạy và sút nhưng trong một ngày xấu trời, CR7 đã không ghi bàn.

Ngay cả ở những pha sút phạt sở trường, Ronaldo cũng chẳng thể để lại dấu ấn. Cái mà người ta chú ý nhiều nhất ở ngôi sao này là khả năng “ngã” rất đẹp khi chỉ cần một tác động nhẹ của đối phương. Một cầu thủ khác của Bồ Đào Nha cũng rất được kỳ vọng là Nani nhưng ngôi sao đang chơi cho M.U thậm chí còn gần như mất hút trong suốt cả trận bên hàng lang cánh phải. Tất nhiên, khi hai ngôi sao lớn nhất không thể tỏa sáng, Bồ Đào Nha không thể hướng tới chiến thắng mà cụ thể là các bàn thắng dù cho đối thủ của họ không có được phong độ tốt nhất.

Trận đấu chỉ thực sự hấp dẫn hơn đôi chút ở hai hiệp phụ khi nhà ĐKVĐ buộc phải dồn lên nếu không muốn bước vào loạt sút 11 may rủi. Thế nhưng, các cơ hội cũng lần lượt bị Iniesta, Fabregas hay Navas bỏ lỡ. Một trận đấu nhạt nhòa nhưng vô hình chung nó lại tạo nên sự kịch tính khi hai đội phải phân định thắng thua trên chấm trắng. Và ở loạt sút luân lưu, Tây Ban Nha đã tỏ ra bản lĩnh hơn để vượt qua người Bồ với tỉ số 4-2 để giành quyền vào chơi trận chung kết.

Ronaldo có thêm một trận đấu thất vọng

Tuy vậy, cái mà người hâm mộ chú ý nhất ở trận đấu này lại chính là những chiếc thẻ phạt. Trong suốt trận đấu, trong tài đã phải rút ra tổng cộng 9 chiếc thẻ vàng. Trong đó có 5 thuộc về Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, con số thẻ phạt này chưa phải là nhiều nếu nhìn vào thực tế trên sân. Trận đấu gần như bị vỡ vụn bởi rất nhiều pha phạm lỗi của cầu thủ hai bên. Đó cũng là sự thể hiện của sự bế tắc đến cùng cực của 22 còn người trong suốt hơn 2 giờ đồng hồ.

Thầy trò Del Bosque đã có được thứ mình cần nhưng theo một kịch bản không mấy thuyết phục. Vẫn còn đó những bài toán cần “Ngài râu kẽm” đưa ra lời giải đáp La Roja muốn tiếp tục thống trị châu Âu. Trong khi đó, Bồ Đào Nha có lý do để không hài lòng với chính mình. Thêm một lần nữa Ronaldo cùng các đồng đội tỏ ra thiểu bản lĩnh ở những thời điểm quyết định và thêm 1 lần lỗi hẹn với chiếc cúp vàng Euro.

Lịch thi đấu VCK Euro 2012

Top ghi bàn VCK Euro 2012