Hai người thoát nạn trong vụ chìm tàu Hải Thành 26 BLC đã tỉnh táo, khỏe mạnh trở lại. Mong muốn lớn nhất của họ là tìm thấy tung tích của 9 thuyền viên mất tích.
![]() |
|
Theo thông tin chúng tôi nhận được, hiện, sức khỏe của thuyền trưởng Nguyễn Viết Thắng (47 tuổi, quê tỉnh Thái Bình) và sỹ quan vận hành boong Hoàng Tiến Khôi (quê tỉnh Hải Dương) đã bình phục. Hai nạn nhân đã có thể tiếp xúc và trò chuyện cùng mọi người.
Thuyền trưởng Thắng nhớ lại vụ việc đáng sợ.
Từ khi được trở về, ông Thắng luôn mong muốn lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm các đồng nghiệp đang mất tích.
Ông nhớ lại, khuya 27/3, ông kết thúc ca trực và vào khoang để nghỉ ngơi. Khi vừa chợp mắt, ông tỉnh giấc bởi tàu rung lắc và động cơ dừng đột ngột.
“Theo quán tính, tôi bật dậy và chạy lên boong kiểm tra thì phát hiện tàu bị nghiêng và đang chìm. Lúc đó, tôi chạy nhanh vào trong để cố gắng gọi anh em và bấm chuông báo động nhưng không thành. Nước ập vào rất nhanh và tôi bị hút vào khoang. Một lúc sau, tôi cầm được phao và nổi lên mặt nước. Từ khi tàu nghiêng cho đến lúc chìm hẳn chỉ khoảng 3 phút, quá nhanh, tôi không thể làm gì được”, ông Thắng sợ hãi nhớ lại.
Thời điểm xảy ra tai nạn, sỹ quan vận hành boong Hoàng Tiến Khôi đang trực tại cabin. Trong tích tắc, tàu Hải Thành 26 BLC đổ nghiêng và nước tràn vào khoang dữ dội.
Hai nạn nhân đã ổn định sức khỏe.
“Tôi cố gắng bấm chuông báo động nhưng nước ập tới và nhấn chìm tôi xuống rất nhanh. Lúc đó, phần lưng của tôi đập mạnh vào thành cabin và khi nổi lên mặt nước thì đầu bị sóng xô, đập vào thành tàu. Khi nổi lên mặt nước, tôi chỉ thấy mình anh Thắng. Tôi cùng anh Thắng cố tìm kiếm những người khác nhưng không thấy một ai lên tiếng”, anh Khôi kể.
Bám phao bè và lênh đênh trên biển, ông Thắng và Khôi liên tục tát nước ra khỏi phao và phát tín hiệu cầu cứu. Khoảng 2 giờ sau khi tàu chìm, họ phát hiện tàu (chưa rõ số hiệu) đang tiến lại gần nên bắn pháo lên trời để cầu cứu.
“Tàu đó đến gần, cách chúng tôi khoảng 200m nhưng sóng to, gió lớn nên không thể tiếp cận. Gần 2 giờ sau, đèn của chúng tôi hết pin, đuốc cũng hết nên không ai tìm thấy. May mắn trên phao bè có nước uống, lương khô và vật dụng để giữ ấm cơ thể nên chúng tôi không rơi vào tình trạng đói, khát. Lúc đó, chúng tôi rất hoang mang, nghĩ đến mọi người và tin chắc chúng tôi cũng không sống được”, anh Khôi cho biết.
Hai người bám phao bè lênh đênh trên biển đến 8h thì được tàu Petrolimex 14 đang hoạt động gần đó phát hiện, cứu lên boong. Khuya 28/3, họ được tàu SAR 272 của Trung tâm 3 đưa về đất liền an toàn.
Clip đang được xem nhiều nhất: Mẹ bé gái 12 tuổi bị bạo hành, xâm hại tình dục ở Hà Nội: 'Vớ được cái gì ở ngoài đường là đánh nó bằng cái đấy'


-
Xã nhỏ nhất Việt Nam nhưng mật độ dân số cao gấp 16 lần Hà Nội sắp sáp nhập để trở thành đô thị ven biển
-
15 quyền lợi chỉ có ở lao động nữ, số 1 nhiều người không biết mà hưởng
-
Sau sáp nhập tỉnh, người dân có cần đổi biển số xe, đăng ký xe không?
-
Quận đông dân bậc nhất Hà Nội sắp mở rộng đường huyết mạch, hiện tại đang tiến hành thu hồi đất




-
Xã nhỏ nhất Việt Nam nhưng mật độ dân số cao gấp 16 lần Hà Nội sắp sáp nhập để trở thành đô thị ven biển
-
Tin vui cho hàng triệu Giáo viên: Được xếp lương cao nhất trong thang bậc hành chính, đãi ngộ riêng biệt, thêm cơ chế bảo vệ danh dự
-
Dự kiến tên gọi và trung tâm chính trị - hành chính của 34 tỉnh, thành sau sáp nhập
-
Quy định mới nhất về khoảng cách bật xi nhan trước khi rẽ, người tham gia giao thông lưu ý kẻo dính phạt
-
Một tỉnh nghèo miền núi bất ngờ lọt top 5 tỉnh thành tăng trưởng kinh tế cao nhất cả nước, vượt mặt Hải Phòng, Quảng Ninh
-
2 tỉnh sở hữu ‘kho vàng’ lớn nhất miền Bắc: Trữ lượng nhiều vô kể, vẫn còn ‘ngủ yên’ dưới lòng đất
-
Rất nhiều người không biết: Muốn cấp đổi Căn cước, VNeID bắt buộc phải cập nhật định danh mức độ 2
-
'Qua sắp xếp, nhiều tỉnh miền núi sẽ có biển và tỉnh miền biển sẽ có núi'