Ronaldo: Nỗi ám ảnh về sự hoàn hảo (Kỳ 6): Quả penalty định mệnh

Ronaldo đã suýt chút nữa phải ân hận suốt đời nếu như cú sút 11m hỏng ăn của anh khiến M.U mất chức vô địch Champions League vào tay Chelsea…

Đó là trận chung kết Champion League diễn ra vào ngày 21/8/2008 giữa hai đại gia của bóng đá Anh là Chelsea và M.U. Trận đấu đó được tổ chức trên SVĐ Luzhniki ở Moscow sau khi mùa giải Premier League vừa mới kết thúc.

Lúc đó, Ronaldo mới 23 tuổi và sau 5 mùa bóng khoác áo Quỷ đỏ, cậu bé sinh ra ở Madeira đã trở thành một trong những tài năng sáng giá nhất của bóng đá thế giới. Ronaldo vẫn giữ được lối chơi bóng như hồi còn là một cậu nhóc với những pha bứt tốc ở sát đường biên, những cú đảo chân, những cú lừa bóng với một sức mạnh phi thường. Ngoài ra, Ronaldo còn chơi khá toàn diện, anh ấy có thể ghi bàn bằng cả hai chân, từ những cú đá phạt hay bằng đầu… Và trận chung kết Champions League trên sân Luzhniki có thể được coi là cơ hội tốt để Ronaldo đi vào lịch sử.

Ronaldo trở thành một cầu thủ xuất chúng

“Để trở thành cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, tôi cần phải đạt được những danh hiệu như Premier League hay Champions League”. Ronaldo nói trước khi bước vào trận chung kết với Chelsea. “Tôi sẽ là một nhà vô địch và tôi đang mơ về cú đúp cùng M.U, tại sao không?”.

Quay trở lại trận chung kết cùng Chelsea, giấc mơ được đi vào lịch sử bóng đá thế giới đã khiến Ronaldo tràn đầy quyết tâm. Anh ấy gần như cháy hết mình cùng trái bóng và là tác giả của bàn thắng mở tỉ số cho M.U. Phút 26 của trận đấu, Scholes có đường chuyền xé toang hàng thủ The Blues để West Brown băng xuống rồi tạt vào để Ronaldo đánh đầu hạ gục thủ thành Petr Cech. 1-0 cho M.U. Trong suốt thời gian của hiệp một M.U cũng chính là đội chơi hay hơn.

Tuy nhiên, trước khi tiếng còi kết thúc 45 phút thi đấu đầu tiên vang lên, Chelsea lại bất ngờ có được bàn san bằng cách biệt. Michael Essien có một cú sút xa hơi thiếu lực nhưng vô tình đưa bóng đập trúng người Nemanja Vidic, làm Van der Saar mất đà khi băng ra. Lampard đã không bỏ lỡ cơ hội và ập vào dứt điểm khéo léo qua tầm tay của thủ thành người Hà Lan, quân bình tỷ số 1-1 cho Chelsea.

Sang hiệp thi đấu thứ hai, chính Chelsea khi đó dưới sự dẫn dắt của Avram Grant (mới lên thay Mourinho) đã bất ngờ chơi khởi sắc và dồn ép được đoàn quân của Sir Alex. Trong cả hai hiệp phụ, The Blues cũng chơi tốt hơn Quỷ đỏ và chỉ có may mắn mới giúp Van der Sar phải vào lưới nhặt bóng sau từ hai pha dứt điểm của Drogba hay Lampard (dội xà ngang và cột dọc).

120 phút thi đấu cũng trôi qua, hai đội bước vào loạt penalty cân não, khi đó trờ đổ mua tầm tã. Tevez là người đầu tiên thực hiện quả 11m cho M.U và tiền đạo này đã thành công. Bên phía Chelsea, Ballack cũng không mắc bất cứ sai lầm nào. Lần lượt Carrick và Belletti cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ và tỉ số là 2-2. Quỷ penalty thứ 3 của M.U sẽ do Ronaldo thực hiện. 10 ngày trước khi trận chung kết này diễn ra, CR7 đã ghi bàn từ chấm phạt đền để giúp M.U hạ Wigan và giành chức vô địch Premier League lần thứ 17 trong lịch sử.

Ronaldo (bên phải cúp) cùng các đồng đội ăn mừng chiến thắng

Bàn thắng vào lưới P.Cech cũng là bàn thắng chính là bàn thắng thứ 42 mà CR7 ghi được ở mùa giải năm nay, đó là một con số khủng khiếp. Và tất nhiên, Ronaldo là niềm hi vọng rất lớn của CĐV M.U trước khi bước lên thực hiện quả 11m của mình và họ chăm chú dõi theo từng cử chỉ của anh. Ronaldo hôn trái bóng, đặt xuống chấm phạt đền một cách cẩn thận và đặt tay lên hông như mọi lần, hít thở sâu và chờ đợi tiếng còi từ trọng tài. Ronaldo chọn thực hiện theo phong cách “paradinha” của người Brazil, dừng lại một nhịp trước bóng rồi sút nhưng Cech đã đoán được và cản phá thành công.

Ronaldo đứng chết lặng, anh đang đứng trước viễn cảnh ngôi vô địch Champions League lọt vào tay Chelsea do sai lầm của mình. Nhưng nay lập tức, Ronaldo liên tưởng tới Roberto Baggio, Raul, Platini và Zico những danh thủ xuất sắc đã từng bỏ lỡ cơ hội từ chấm 11m và tự an ủi mình.

“Sau khi tôi không thể thắng được Cech, tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ thua. Tôi nghĩ về ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời mình nhưng bất chấp sai lầm của tôi, các đồng đội vẫn tin vào thắng lợi”. CR7 tâm sự. Sau đó, lần lượt Hargreaves, Nani và Giggs đều thành công trong khi Van der Sar đã cản phá được cú sút cuối cùng của Anelka giúp M.U giành thắng lợi với tỉ số 5-4.

Trước đó, đội trưởng của Chelsea, John Terry đã có cơ hội để trừng phạt sai lầm của Ronaldo. Tuy nhiên, mặt sân Luzhniki sũng nước đã khiến Terry trượt chân và bóng đã đi vọt xà ngang. Khi trận đấu kết thúc, các cầu thủ Chelsea đổ gục xuống trong sự thất vọng vô bờ còn các học trò của Sir Alex lại vỡ òa trong niềm vui sướng. Tất cả chạy tới chúc mừng Van der Sar, riêng Ronaldo, anh đã khóc bởi sung sướng và bởi sai lầm của mình không bị trả giá. Sau này Ronaldo nói rằng “Đó là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi”.

Mời các bạn đón đọc Kỳ 7 trên xahoi.com.vn vào 10h sáng thứ 7, ngày 5/5/2012.