Ông Thanh qua đời, người dân khóc xin được vào nhìn mặt
Thứ sáu, 13/02/2015 20:48

Ông Nguyễn Bá Thanh đã qua đời vào lúc 13h10 phút hôm nay tại nhà riêng.

Ông Nguyễn Bá Thanh qua đời, được gia đình đưa về nhà

Ông Nguyễn Bá Thanh qua đời, được gia đình đưa về nhà

16h: Gia đình đang chuẩn bị đồ tang lễ cho ông Thanh. Phía bên ngoài căn nhà, rất nhiều người tới khóc. Họ muốn xin được vào nhìn mặt ông Nguyễn Bá Thanh lần cuối.

Ông Nguyễn Bá Nhá (chú họ ông Thanh) nói trên tờ Tuổi trẻ: "Thằng Cảnh (anh Nguyễn Bá Cảnh - con trai ông Nguyễn Bá Thanh - PV) kêu tôi vào nói: “Ông nắm tay ba con cái!”. Tôi nắm tay đứa em lần cuối mà nghẹn lòng. Thế là từ nay chú cháu không còn thấy mặt nhau".

Nhiều người khóc thương và xin được vào nhà nhìn mặt ông Thanh lần cuối. (Ảnh: Người Lao Động)

Nhiều người khóc và xin được vào nhà nhìn mặt ông Thanh lần cuối. (Ảnh: Người Lao Động)

Chị Nguyễn Thị Hồng Phú, 37 tuổi, người dân Phường Hòa Thọ Tây (Cẩm Lệ) lặng lẽ kéo áo lau những giọt nước chảy mắt tràn trên đôi má đen sạm. Chị Phú dẫn theo đứa con trai xuống đây khi hay tin ông Thanh vừa mất. Ảnh: Tấn Vũ/ Theo Tuổi Trẻ

Gia đình chuẩn bị đồ tang lễ ông Thanh. (Ảnh: Người Lao Động)

(Ảnh: Người Lao Động)

(Ảnh: Người Lao Động)

Nghe tin ông Thanh mất, cụ Nam (80 tuổi) nhờ con chở đến nhà ông Thanh để chia buồn với gia đình. Nhưng cụ cũng như bao người khác, chỉ có thể đứng ở ngoài nhìn vào. Nhờ ông ấy mà Đà Nẵng có được như ngày hôm nay, cụ Nam nói. (Theo Zing)

Nghe tin ông Thanh mất, cụ Nam (80 tuổi) nhờ con chở đến nhà ông Thanh. "Nhờ ông ấy mà Đà Nẵng có được như ngày hôm nay", cụ Nam nói. (Ảnh: Zing)

14h13 phút: Rất đông người tập trung trước cửa nhà riêng của ông Nguyễn Bá Thanh. Hình ảnh được PV vừa ghi lại.

 
 
 
 
 
 

14h02: Ông Trần Thọ, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng cho biết: "Về tang lễ của đồng chí Thanh thì do đồng chí là cán bộ Trung ương quản lý nên chúng tôi đang chờ  cán bộ Trung ương vào để bàn và quyết định".

Ông Nguyễn Bá Thanh và Trần Thọ (trái) lúc ông Thọ được bầu giữ chức chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng (Ảnh: Tuổi trẻ)
Ông Nguyễn Bá Thanh và Trần Thọ (trái) lúc ông Thọ được bầu giữ chức chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng (Ảnh: Tuổi trẻ)

14h chiều 13/2, người dân Đà Nẵng tụ tập rất đông trước cổng nhà ông Nguyễn Bá Thanh ở TP Đà Nẵng.

(Ảnh: Người Lao Động)

Vừa trao đổi với chúng tôi, Giáo sư Phạm Gia Khải, thành viên Ban Bảo vệ sức khỏe cán bộ Trung ương cho biết, ông Nguyễn Bá Thanh (Trưởng ban Nội chính Trung ương, nguyên Bí thư Thành ủy Đà Nẵng) đã qua đời vào trưa nay.

Hiện thi hài của ông đã được gia đình đưa về nhà.

nguyen-ba-thanh-3-1423811298

Xe của bệnh viện đưa ông Nguyễn Bá Thanh về nhà. Ảnh: Tuổi trẻ

Hiện thi hài của ông đã được gia đình đưa về nhà.

Theo Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Bá Thanh,Trưởng ban Nội chính trung ương đã trút hơi thở cuối cùng lúc 13h10 tại nhà riêng của ông, đường Cách Mạng Tháng Tám quận Cẩm Lệ TP. Đà Nẵng.

nguyen-ba-thanh-2-1423811298

Nhà riêng của ông Nguyễn Bá Thanh

Trước đó, lúc 12h35 hôm nay, 13/2/2015, xe của bệnh viện Đà Nẵng đã đưa ông Nguyễn Bá Thanh, về nhà. Tháp tùng theo chuyến xe này, có đầy đủ các quan chức của thành phố Đà Nẵng.

Theo một nguồn tin từ ê kíp điều trị cho ông Thanh, việc hô hấp ngoài lồng ngực cho ông đã dừng lại lúc 12h30 hôm nay, 13/2/2015.

Đến 13h05 hôm nay, ông Thanh vẫn đang được hô hấp bằng máy tại gia đình.

nguyen-ba-thanh-1-1423811298

Các cán bộ bệnh viện đưa ông Nguyễn Bá Thanh về nhà - Ảnh: Tuổi trẻ

Trước đó, trao đổi với chúng tôi vào sáng nay, Giáo sư Khải cho biết, vào đêm qua (12/2), các bác sỹ đã tiến hành lọc máu cho ông Thanh lần thứ 3 trong tình trạng bị suy đa phủ tạng bao gồm máu, gan và thận đều rất kém.

Ngoài ra, ông Thanh còn mang trong mình căn bệnh ung thư và đã dùng hóa chất rất nhiều ở Hoa Kỳ.

 Sáng nay, đoàn chuyên gia gồm cả GS Khải sau khi hội chẩn xong đã bay trở lại Hà Nội.

ong-nguyen-ba-thanh-qua-doi-1423810338

Trí thức trẻ
Tag: nguyen ba thanh , nguyễn bá thanh , ong nguyen ba thanh , ông nguyễn bá thanh , nguyen ba thanh qua doi , ong nguyen ba thanh qua doi