Những nỗi thất vọng lớn nhất lượt trận thứ 2

Cris Ronaldo vô duyên, Chiellini ngớ ngẩn, Hà Lan đứng trước nguy cơ bị đá đít ngay từ vòng bảng... là những nỗi thất vọng lớn nhất tính đến sau lượt trận thứ hai vòng bảng Euro 2012.

1. Cristiano Ronaldo bao giờ mới “lớn”

Hai trận đấu, 0 bàn thắng, một kịch bản mà ít người nghĩ đến với một ngôi sao từng ghi 60 bàn cho Real Madrid ở mùa giải năm nay là Cris Ronaldo. Đội trưởng của Bồ Đào Nha chưa đủ “lớn” để trở thành chỗ dựa cho các đồng đội. Anh tỏ ra cực kỳ vô duyên trong các tình huống quyết định, điển hình là 2 cú dứt điểm không thành bàn trong thế đối mặt với thủ môn tại trận đấu với Đan Mạch. Khả năng chịu đựng sức ép của CR7 vẫn còn rất kém và câu hỏi “bao giờ Ronaldo lớn” vẫn vô vọng trong việc tìm đáp án.

2. Chiellini tự làm giảm cơ hội đi tiếp của Italia

Bóng đá Italia lâu lắm rồi mới sản sinh ra mẫu trung vệ chọn vị trí và chống bóng bổng kém như Chiellini. Nếu không có pha đánh đầu hụt của Chiellini thì Mandzukic cũng chẳng có cơ hội ghi bàn mang về trận hòa quý hơn vàng cho Croatia. Italia vẫn còn quyền tự quyết với chiếc vé vào tứ kết khi chỉ phải gặp CH Ireland đã bị loại ở vòng cuối. Họ sẽ đi tiếp nếu đánh bại CH Ireland, đồng thời Croatia và Italia không hòa với tỷ số 2-2 trở lên. Azzurri đáng ra đã không khốn khổ thế này nếu Chiellini tập trung hơn một chút.

3. Petr Cech trở thành trò hề trước Tango 12

Trong trận đấu giữa CH Czech - Hy Lạp, pha bắt bóng bất cẩn của Petr Cech đã tạo điều kiện cho tiền đạo đối phương ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Hy Lạp đã chơi như lên đồng sau món quà trời cho của thủ thành đối phương và suýt nữa giật lại 1 điểm nếu như Cech không lập công, chuộc tội bằng hàng loạt các pha bay nhảy xuất thần trong những phút còn lại. Không phủ nhận trái bóng Tango 12 xoáy và có quỹ đạo khó lường hơn bình thường rất nhiều. Tuy nhiên, phải nói rằng Cech cũng đã mất tập trung trong tình huống đơn giản này.

4. HLV Trapattoni gây thất vọng cho cả dân tộc CH Ireland

 

Màn tái xuất của CH Ireland tại Euro sau 24 năm vắng đã trở thành nỗi thất vọng khi họ trở thành đội đầu tiên phải nói lời tạm biệt với VCK năm nay. Đội quân của HLV Giovanni Trapattoni đã thể hiện được tinh thần quật khởi, lỳ lợm ở vòng bảng và các lượt trận giao hữu. Tuy nhiên những yếu tố làm nên tên tuổi của “The Boys in Green” lại mất tích kể từ lúc Euro 2012 chính thức khởi tranh. CH Ireland đã thua cả 2 trận đầu tiên và kèm theo đó là màn trình diễn nhạt nhòa với sự yếu kém dải đều các tuyến. HLV Trapattoni và rất nhiều trụ cột của CH Ireland đã không tạo được cú sốc trong giải đấu lớn cuối cùng của họ trước khi nghỉ hưu.

5. “Chú gấu” lạc loài Kerzhakov

Nga đang ngập tràn cơ hội lọt vào tứ kết với 4 điểm/2 trận, nhưng có một cầu thủ tỏ ra lạc lõng trong thành công của đội tuyển, đó là tiền đạo Aleksandr Kerzhakov. Anh là một trong những cầu thủ nhận được rất nhiều kỳ vọng tại EURO năm nay. Nhưng thay vì thể hiện phong độ ấn tượng như trong màu áo Zenit, Kerzhakov lại tỏ ra cực kỳ vô duyên dù được đá chính trong 2 lượt trận đầu tiên. Anh liên tục sút trượt dù được đồng đội thiết kế cho những cơ hội rất ngon ăn. Kerzhakov được bầu là “cầu thủ được chị em Nga ham muốn nhất” nhưng tiếc rằng tài chơi bóng của anh lại không tỷ lệ thuận với vẻ ngoài bảnh bao của anh.

6. Hà Lan tiếp tục là “ông Vua không ngai” ở châu Âu

Người ta có thể tiếc nuối cho Hà Lan ở các giải đấu trước khi họ thi đấu rất đẹp nhưng không được may mắn phù trợ khi liên tục trượt chân ở những khoảnh khắc quyết định. Tuy nhiên, chứng kiến phong độ của thầy trò HLV Bert van Marwijk ở VCK năm nay, chẳng còn ai nuối tiếc nếu Oranje bị loại ngay từ vòng bảng sau 2 thất bại xứng đáng trước Đan Mạch và Đức. Sở hữu dàn sao đáng sợ nhất châu Âu ở thời điểm này nhưng chẳng ngôi sao nào của Hà Lan thể hiện được phong độ họ từng phô diễn tại CLB. Chưa kể, nội bộ của Oranje còn bị xới tung lên khi các ngôi sao như Huntellar hay Van der Vaart liên tục dùng những lời lẽ không hay chỉ trích HLV trưởng do để họ dự bị. 

7. Thụy Điển tưởng “Ngựa ô” hóa “Ngựa què”

Đội bóng được kỳ vọng gây sốc tại Euro 2012 - Thụy Điển rốt cuộc chẳng làm nên trò trống gì. Dù được sở hữu rất nhiều ngôi sao đang chinh chiến tại các CLB lớn tại châu Âu nhưng Thụy Điển vẫn chơi rời rạc và không để lại nhiều ấn tượng. Họ chính là đội bóng thứ 2 phải tạm biệt VCK năm nay với 2 thất bại trước Ukraine và Anh.

8. An ninh Euro 2012 bị đe dọa vì CĐV

Rất nhiều vụ ẩu đả đã xuất hiện tại VCK Euro 2012 trong đó đáng chú nhất là màn giao đấu giữa CĐV nước đồng chủ nhà Ba Lan và Nga. Gần 200 CĐV đã bị bắt giữ và 2 CĐV Nga đã bị chính quyền Ba Lan trục xuất về nước. Bên cạnh bạo động, CĐV các đội còn làm mất hình ảnh Euro 2012 với hành vi phân biệt chủng tộc, ném pháo xuống sân hoặc cởi bỏ toàn bộ y phục để cổ vũ…