Những cơn "sóng ngầm" trong giới đòi nợ thuê (Kỳ 1)

Sẽ có người đặt câu hỏi: "Ông trùm trong giới đòi nợ thuê ở Hà Nội là ai?". Theo tìm hiểu của PV, không có ai được tôn sùng là ông trùm chuyên đòi nợ thuê ở Hà Nội, vì chỉ có "những ông trùm".

Kỳ 1: Những chiêu thức đòi nợ

Họ có thể là đàn anh của một nhóm lưu manh, cũng có thể là đại ca của một băng nhóm xã hội đen. Điểm chung của “những ông trùm” là hành động vì tiền, rất manh động, sẵn sàng gây tội ác… 

Sẵn sàng sử dụng hàng nóng

Tình cờ tôi được nghe một câu chuyện của 4 người đàn ông mặt mũi bặm trợn trong một quán cà phê trên phố Láng Hạ. Câu chuyện liên quan  đến một "hợp đồng" đòi nợ ở quận Cầu Giấy, Hà Nội. Một đối tượng nói: "Ca xem hồ sơ đi, đây là vụ con Oanh nhờ các em đòi 1,5 tỷ đồng của một gia đình ở Cầu Giấy. Số tiền trên con Oanh cho nhà kia vay, lãi suất 5.000 đồng/ triệu/ngày. Con nợ đã không trả lãi  4 tháng rồi. Nghe đâu gia đình con nợ cũng quen biết với B "cửu" ở Cổ Nhuế nên khá cứng đầu. Ca xem có nhận vụ này không". Tiếng gã đàn ông khoảng 35 tuổi, đầu trọc lốc hỏi cụt lủn: "Bao nhiêu phần trăm, có tiền ứng trước không?". Gã đàn em đáp: "Không ứng trước anh ạ. Nhà kia có cơ để trả vì còn ô tô, còn cửa hàng bán quần áo. Tất cả đều đứng tên thằng cháu họ. Con Oanh bảo sẽ chi 30% vì cũng chưa phải là nợ khó đòi". "Ok. Mày bảo con Oanh đòi được bao nhiêu cắt phế 30% trên số tiền đòi được. Cưa đứt đục suốt luôn cho nó lành. Mấy thằng mày uống nước đi rồi về chuẩn bị sáng mai đến nhà con nợ. Chúng mày nhớ nhắc các em là phải rắn ngay từ đầu, sử dụng vũ lực khi thấy cần thiết. Nếu thằng B. "cửu" xuất hiện, nổ luôn rồi a lô cho tao. Xem có thằng em nào ở gần đó không để mang "hàng" đến gửi nhà nó. Chúng mày đi đường nhớ úp cái mũ bảo hiểm lên đầu, đừng để 141 hỏi thăm lại hỏng chuyện" - gã đại ca nói nhỏ. Khi ra về, một gã đàn em chỉ dưới 20 tuổi ngoái đầu hỏi đàn anh: "Nếu phải xử thì cho nó ngồi nóc tủ luôn hả ca?". Tay đại ca bực mình: "Mày hỏi ngu như con tiều. Nếu mày không tiễn nó lên nóc tủ thì nó sẽ đặt mày ngồi lên đó trước. Chúng mày chỉ cần nhớ, nếu con nợ trả tiền thì thôi". Tôi rùng mình khi nghĩ đến chuyện gia đình con nợ chây ì.

Đem câu chuyện trên kể cho một tay anh chị ở khu vực Trại Găng, tay này nói: "Cách đòi nợ kiểu đấy có vẻ như của các băng nhóm đến từ Hải Phòng, liều lĩnh và dại dột. Các băng nhóm này sẵn sàng để một đàn em còn "sạch", chưa tiền án, tiền sự, tuổi vị thành niên hoặc một thằng HIV giai đoạn cuối ra tay xử con nợ để lấy điểm cho băng. Khi đàn em bị bóc lịch, số còn lại sẽ lo cho đến khi ra tù. Tuy nhiên, dùng "hàng nóng" để đòi nợ vẫn là hạ sách vì thông thường CA sẽ truy ra cả băng dù các đàn anh đã cố gắng dàn dựng và xóa dấu vết. Hiện ở Hà Nội những nhóm đòi nợ thuê có ở khắp nơi, không đếm được. Bất cứ thằng "gấu má" nào cũng có thể nhận đòi nợ thuê vì khi có người nhờ vả, nó sẽ a lô cho đàn anh để bàn bạc, lên kế hoạch đòi nợ. Nếu đối tượng nợ rắn mặt thì các anh lớn sẽ ra tay, nếu chỉ là dân buôn bán, cán bộ Nhà nước thì chỉ cần vài thằng em út lên đường. Hầu hết dân đòi nợ chuyên nghiệp ở Hà Nội đều chọn phương án an toàn cho các em mà vẫn thu được nợ. Chủ yếu là "căng phông" để đe dọa, khủng bố tinh thần con nợ, trong trường hợp đặc biệt mới phải dùng "hàng nóng" vì khi đã "chiến" thì rất ít khi đòi được nợ. Tại sao ư? Xảy ra đâm chém, nổ súng thì CA sẽ vào cuộc điều tra, lúc đấy thoát được lưới pháp luật đã là may, nói gì đến chuyện đòi nợ".       
                   
Tay giang hồ này cho biết thêm: "Nói như vậy không có nghĩa là thằng giang hồ nào cũng dám tự đi đòi nợ thuê. Những thằng chưa có số má có đơn hàng phải báo cho đàn anh, nhận việc hay không do đàn anh quyết định. Để đi đòi nợ mà không bị các băng nhóm tì đè, đàn anh của băng nhóm phải là kẻ có số má, có ít nhất vài chục đàn em và sẵn sàng dùng "hàng nóng".

Một nhóm đòi nợ thuê bị bắt ở huyện Từ Liêm. Ảnh: Phương Linh

"Công nghệ" đòi nợ thuê

Theo H "sẹo", tay đàn anh chuyên đòi nợ thuê, khi nhận được "đơn hàng" đòi nợ, các băng nhóm xã hội đen sẽ thỏa thuận với người thuê về số tiền được hưởng, tùy độ khó, dễ của vụ việc. Nếu là nợ dễ đòi, số tiền thuê đòi lớn hơn 1 tỷ đồng thì số tiền hoa hồng các băng nhóm được hưởng thường là 20%, nếu nợ khó đòi thì hoa hồng có thể lên tới 70 - 80%. Tay này nhấn mạnh: "Có vụ do cay cú con nợ, chủ nợ nhờ đòi cả tỷ đồng nhưng chỉ thu về 10 triệu vì chỉ cần thể hiện việc "mày không thể cướp được của tao". Để đòi nợ thành công, điều quan trọng nhất là phải đánh giá được "cơ" của con nợ, có tiền không, quan hệ với các băng nhóm xã hội đen thế nào, có người thân, trong bộ máy công quyền không? Sau đó mới tính đến việc lên kế hoạch đòi nợ".

H. "sẹo" cho biết: "Để con nợ tê liệt ý chí, thông thường các băng nhóm đưa rất đông anh em trong giới giang hồ đến nhà con nợ vào buổi đầu tiên, càng đông càng tốt. Việc điều anh em đến nhằm phô trương thanh thế để con nợ hoảng sợ, trả tiền nhanh và ngăn ngừa sự can thiệp của những băng nhóm giang hồ khác. Sau khi dằn mặt con nợ, một số tay đòi nợ sẽ ăn ngủ ngay tại nhà con nợ hoặc trước cửa nhà con nợ nếu không vào được nhà. Số này phải làm mọi việc có thể tác động đến tinh thần con nợ như chửi bới, dọa nạt, phóng uế, hút chích… Nếu CA xuất hiện thì tản ra, khi họ đi thì lặp lại kịch bản cũ. Thông thường ít con nợ nào chịu được nửa tháng bị tra tấn theo kiểu ấy. Quan điểm của đa số băng nhóm đòi nợ thuê là được việc nhưng tránh đổ máu nên việc dùng hàng nóng chỉ là biện pháp cuối cùng. Đó là trường hợp con nợ quá cứng đầu hoặc có sự can thiệp của băng nhóm khác, khi đó nếu không "nổ" thì mất giá, sẽ khó đứng trên giang hồ".

Tay này cũng bật mí: "Để hợp thức chuyện đàn em thường xuyên có mặt ở khu vực nhà con nợ, nhiều băng nhóm phải thuê nhà, đăng ký tạm trú cho chúng ở gần nhà con nợ. Điều đó vừa tiện cho đàn em sinh hoạt, vừa khủng bố tinh thần con nợ và quan trọng nhất là sẽ không bị CA hỏi thăm…".

(Còn nữa)