Sáng 11-1, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM cho biết đang truy tìm kẻ đã đâm chết ông Huỳnh Văn Vũ (SN 1972, ngụ huyện Hóc Môn) vào rạng sáng cùng ngày.
Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 2h sáng ngày 11/1, nhiều người dân ở xã Xuân Thới Thượng Đông (huyện Hóc Môn, TP.HCM) nghe tiếng kêu cứu nên hô hoán mọi người chạy đi kiểm tra. Khi đến nơi, họ phát hiện ông Vũ đã tử vong cạnh gốc chuối với nhiều vết đâm, mất máu.
Hiện trường vụ án mạng
Những hàng xóm cho biết, ông Vũ không có gia đình, sống cùng người cháu gần 20 tuổi và làm nghề đan giỏ. Người đàn ông này hiền lành, không mâu thuẫn với ai. Tối hôm trước, người đàn ông này giăng mùng ở hiên ngủ còn người cháu ngủ trong nhà.
Lúc xảy ra sự việc, người dân phát hiện nhóm thanh niên đi 2 xe máy rồ ga bỏ chạy. Tại hiện trường, công an thu giữ một đôi dép.
“Khu vực ông Vũ bị đâm trước hiên nhà, vị trí gục chết là bụi chuối phía sau nhà, khoảng cách giữa hai nơi khoảng 20m. Có thể nạn nhân bị đâm và bỏ chạy nhưng do bị thương quá nặng nên đã gục chết”, một cán bộ điều tra nhận định.
Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan công an khẩn trương điều tra, làm rõ.