Nghẹt thở cuộc giải cứu thiếu nữ bị gã bạn trai "cô hồn" bắt cóc tống tiền

Để có tiền trả nợ cá độ bóng đá, Luận dụ bạn gái vào khách sạn rồi bắt cóc, đòi 400 triệu tiền chuộc.

Một nữ sinh hiền lành, ăn nói nhẹ nhàng lại đem lòng yêu Trương Bá Luận - gã thanh niên mang gương mặt “cô hồn” với cái đầu đinh, bị chột một mắt. Để có tiền trả nợ cá độ bóng đá, Luận dụ bạn gái vào khách sạn rồi bắt cóc, đòi 400 triệu tiền chuộc.

Liều mình yêu gã “cô hồn”

Mới đây, Cục cảnh sát hình sự - Bộ Công an (phía Nam) cho biết, đã phối hợp cùng công an TP.HCM bàn giao đối tượng Trương Bá Luận (SN 1981, quê Thanh Hóa, tạm trú đường Nguyễn Tri Phương, phường 14, quận 10, TP.HCM) cho công an quận Bình Tân để điều tra, xử lý theo thẩm quyền về hành vi “bắt giữ người trái pháp luật” và “cưỡng đoạt tài sản”.

Tại cơ quan công an, gã thanh niên cắt "đầu đinh", một mắt bị hỏng cúi đầu khai nhận. Hắn vốn hành nghề sửa máy lạnh nhưng vì bản tính “siêng ăn biếng làm” nên thu nhập cũng chẳng được bao nhiêu vì không có khách. Khoảng hơn 1 năm trước thấy con mình thường hay tụ tập ăn chơi nên ba mẹ Luận đã chửi mắng. Bực tức hắn quyết định bỏ nhà đi bụi rồi thuê nhà trọ sống bên quận 7 để ở tạm. Đã lười lao động, không làm ra tiền nhưng Luận lại có máu cờ bạc. Hắn đam mê cá độ bóng đá, thích quẳng tiền vào sự may rủi của những trận cầu trên sân cỏ. Tuy nhiên vận đen luôn đeo bám, hắn toàn thua.

Khoảng đầu năm 2013, trong một lần lang thang trên mạng Luận đã quen biết với chị Đào Thị T. (SN 1992, quê Bình Định, sinh viên trường cao đẳng Công nghệ Thực phẩm). Trong lần gặp mặt đầu tiền, T. cũng thấy sốc khi người nói chuyện yêu thương mình là một gã đầu đinh, vẻ mặt dữ tợn lạnh lùng và nhất là một chiếc mắt bị hỏng. Khi này cô gái đã nghỉ đến việc sẽ mãi không có lần gặp thứ hai với gã cô hồn này. Thế nhưng những lời nói mật ngọt của gã đã khiến cho cô nữ sinh này xiêu lòng. Không bỏ mất “con mồi” ngon, Luân liên tục thể hiện tình cảm của mình bằng cách thường xuyên đưa đón nữ sinh này đi học. Từ đó những suy nghĩ ban đầu đã tan biến, T. sống trong men say tình yêu và luôn thấy Luân là một người tuyệt vời dù vẻ ngoài xấu xí. T đã đồng ý trở thành bạn gái với gã trột mắt. Từ đó hai người thường hay đi ăn uống, cà phê và cả vào khách sạn để… tâm sự.

Đối tượng Luận sa lưới

Thời gian gần đây Luận chơi cá độ bóng đá nợ lên đến hàng trăm triệu đồng, bị các tay anh, chị chủ nợ truy đòi đe dọa. Vì vậy hắn đã quyết định tìm cách kiếm tiền nhiều và nhanh. Hắn nghĩ ngay “con mồi” là bạn gái vì có lần T. tâm sự với Luận gia đình có 2 chiếc thuyền đánh cá ngoài biển. Nghĩ nhà bạn gái thuộc dạng khá giả nên kẻ chột mắt này lên kế hoạch bắt cóc bạn gái để đòi tiền chuộc với số tiền 400 triệu đồng. Để chuẩn bị cho việc bắt cóc tống tiền, Luận đã mua dây dù, dao, băng keo bỏ vào túi xách rồi thuê nhà nghỉ Minh Hà (phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, TP.HCM) để làm nơi thực hiện hành vi phạm tội.

Khoảng 12h ngày 15/5, Luận liên hệ điện thoại, đến đón nữ sinh T. đến nhà nghỉ Minh Hà để “tâm sự”. Tại đây, 2 người có ra ngoài mua cơm hộp về để cùng ăn, nằm xem phim. Tại đây Luận đã khống chế dùng dây trói chân tay người yêu lại. Thấy bạn gái phản ứng kêu cứu, kẻ bắt cóc đã đánh đập rồi dùng băng keo dính chặt miệng lại. Sau đó hắn gọi điện cho bố bạn gái là ông Đào Duy Hòa (59 tuổi, quê huyện Hoài Đức, tỉnh Bình Định) thông báo yêu cầu gia đình nạn nhân phải đưa 400 triệu đồng nếu không sẽ “xử”.

Cuộc giải cứu nghẹt thở

Nhận được hung tin như sét đánh ngang tai, ông Hòa vội vã phóng xe máy về nhà thông báo cho vợ biết. Mọi người dùng điện thoại di động để gọi cho con gái mình để kiểm chứng xem kẻ bắt cóc kia nói có đúng ko?. Tuy nhiên khi gọi điện thì số thuê bao của nữ sinh T. không thể liên lạc được nữa. Lúc này gia đình ông Hòa vội gọi điện thoại cho con rể là anh H. để kiểm tra lại một lần nữa vì T. đang ở cùng nhà tại phường Bình Trị Đông B (quận Bình Tân).

Khi này anh H. cũng cho biết, vào trưa cùng ngày T. xin phép đi chơi với bạn trai. Lúc ra ngoài T. đi bộ ra đầu hẻm để bạn trai chở đi. Đúng lúc này kẻ bắt cóc lại tiếp tục gọi điện cho ông Đào hối thúc đòi tiền chuộc gửi vào số tài khoản của ngân hàng Vietcombank để chuộc con nếu không hắn sẽ… giết T. Hoảng hốt, sợ ảnh hưởng đến tính mạng con gái, ông Đào đã van xin kẻ bắt cóc hãy bình tĩnh để gia đình đi vay mượn tiền để chuộc. Để bảo toàn tính mạng cho con gái, gia đình ông Hòa đã đến cơ Cục cảnh sát hình sự - Bộ Công an (phía Nam) trình báo sự việc.

Ngay sau khi tiếp nhận sự việc, lãnh đạo Bộ công an đã nhanh chóng chỉ đạo lực lượng trinh sát của Cục phối hợp với lực lượng trinh sát của Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an TP.HCM và công an quận Bình Tân cùng vào cuộc để giải cứu cho nữ sinh bị bắt cóc tống tiền. Trước sự manh động của đối tượng phạm tội, một cuộc họp khẩn nhanh chóng được diễn ra. Việc đầu tiên đối với lực lượng công an là tìm nơi ẩn náu mà Luận đang khống chế, bắt giữ con tim. Cơ quan công an đã điều động trinh sát tỏa đi khắp nơi, đến những địa điểm tình nghi là nơi hung thủ giam giữ con tin và sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ khác để hung thủ lộ diện nhưng vẫn chưa đạt được kết quả.

Đồng thời, cơ quan công an cũng động viên gia đình nữ sinh T. phải thực sự bình tĩnh, giữ liên lạc với đối tượng và hết sức khôn khéo kéo dài thời gian và giả vờ thực hiện theo “yêu sách” của hắn để lực lượng cảnh sát truy tìm manh mối. Tuy nhiên Luận luôn gọi điện hối thức gia đình con tin phải nhanh chóng đưa tiền chuộc nếu không sẽ… cắt cổ T. khiến ông Hòa nóng ruột, đứng ngồi không yên nên quyết định vào sáng ngày 17/5, ông Hòa đã nhử kẻ bắt cóc con gái mình bằng cách gửi cho hắn số tiền nhỏ giọt là 20 triệu đồng.

Khách sạn nơi Luận khống chế bắt giữ con tin

Thế nhưng khi nhận được qua tin nhắn điện thoại từ ngân hàng thông báo số tiền nhận được từ gia đình con tin gửi quá ít so với số tiền mình đưa ra để chuộc người Luận tiếp tục gọi điện hăm dọa: “Ông đang giỡn mặt? Trong ngày hôm nay gia đình ông không có đủ số tiền thì lo nhận xác con gái…”.

Đúng thời điểm căng go nhất, bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng điều tra cũng xác định được nơi Luận đang ở và cũng là nơi giam giữ con tin tại phòng số 201 của khách sạn Minh Hạ (khách sạn này nằm ở ngay phía sau trụ sở công an phường Bình Hưng Hòa B). Khi xác định được “mục tiêu”, lãnh đạo Bộ công an đã nhanh chóng lên kế hoạch giải cứu con tin. Một kế hoạch đột kích tấn công được vạch ra hết sức tỉ mỉ, với phương trâm; nhanh, gọn, nhẹ và không để bất cứ thiệt hại nào về người. Hàng chục các trinh sát tinh nhuệ nhất được huy động vào cuộc giải cứu con tin. Phía bên ngoài khách sạn các trinh sát cũng được mật phục tạo thành vòng vây dầy đặc chốt chặn tất cả các con hẻm không để cho kẻ gây án có bất kỳ cơ hội nào có thể thoát thân.

Đúng 11h10 ngày 17/5, bằng biện pháp nghiệp vụ các trinh sát đã nhanh chóng tiếp cận và đột kích vào phòng 201 của khách sạn. Khi thấy có người, kẻ bắt cóc định phản kháng để mong tìm đường thoát thân. Nhưng bằng cú đá như trời giáng của một trinh sát, đối tượng hung hăng nhanh chóng thúc thủ đưa tay vào còng số 8. Khi này nữ sinh T. đang bị trói chặt chân tay bằng dây dù, miệng bị bịt bằng băng keo nằm trên giường, trên mình không một mảnh vải che thân. Sau 2 ngày bị bạn trai bắt cóc khủng bố tinh thần cũng như bị đánh đập nên ngay sau đó cô gái được gia đình đưa đi điều trị vì tinh thần hoảng loạn và bị thương tích nhiều nơi.

“Đây là bài học cho những cô gái trẻ ở các tỉnh khác lên TP.HCM sinh sống và học tập. Cần tìm hiểu kỹ trước khi quen biết với những thanh niên lạ để tránh xảy ra những sự việc đánh tiếc”, một lãnh đạo Cục cảnh sát hình sự Bộ Công an (phía Nam) khuyên.