Thời tiết nắng nóng khiến các loại nước giải nhiệt mía, sâm lạnh, dừa tươi... hút khách ở TP HCM
![]() |
|
Theo ghi nhận của PV, dọc tuyến đường Võ Thị Sáu (quận 3, TP HCM) chưa đầy 30 m, người đi đường có thể bắt gặp những xe, thùng nước giải khát, nước ngọt đóng chai đủ các loại được bán lưu động. Mức giá nước sâm, nha đam hay rong biển dao động từ 7.000-10.000 đồng/chai; nước cam, chanh dây giá từ 10.000-15.000 đồng/chai được khách đi đường ghé mua khá đông.
Cửa hàng nước sâm, bông cúc “Cô Ba” tại góc ngã tư giao với đường Đinh Tiên Hoàng (quận 1, TP HCM) từ sáng sớm đã tấp nập khách ghé mua, thường gây ùn tắc cục bộ vào giờ cao điểm. Giá mỗi ly nước sâm ở đây là 8.000 đồng, loại đóng chai được bán 15.000 đồng.

Nắng nóng cũng là thời điểm các cửa hàng bán nước ép trái cây tươi hoạt động hết công suất. Trên đường Nguyễn Thượng Hiền (quận 3, TP HCM), cửa hàng chuyên bán nước ép trái cây các loại như bưởi, cam, cà rốt, thơm... bình thường chỉ 15.000-20.000 đồng/chai nay tăng lên 35.000-45.000 đồng vẫn đông khách đợi mua. Anh Nguyễn Minh Phụng, nhân viên cửa hàng, cho biết: “Mấy ngày nay nắng nóng nên khách ghé mua rất đông, có ngày tụi em bán trên 1.000 chai, gấp 3-4 lần ngày thường”.
Nước mía cũng là thức uống được nhiều người chọn để giải nhiệt trong những ngày nắng nóng. Bạn Hà Diễm, sinh viên Trường ĐH Sài Gòn, cho biết: “Mấy hôm nay trời nóng quá, ra đường không có gì giải khát là chịu không nổi, sinh viên tụi mình thì nước mía là số 1 rồi, uống vừa đã khát mà hợp vừa túi tiền nữa, chỉ 5.000 đồng/ly”.

Nhu cầu tiêu dùng cao nên các cửa hàng bán dừa luôn tấp nập
người mua.
Ở một số tuyến đường lớn như 3 Tháng 2, Cách Mạng Tháng Tám, Điện Biên Phủ, Nguyễn Chí Thanh..., lượng khách tại các quầy nước mía siêu sạch vào buổi trưa khá đông. Cô Xuân, chủ một xe nước mía trên đường Điện Biên Phủ (quận Bình Thạnh, TP HCM), không lúc nào ngưng tay xay mía để kịp bán cho khách chờ mua. “Tôi bán từ sáng đến tối, khách đông nhất là khoảng từ 12 giờ đến 15 giờ. Chỉ cần một buổi đã bán tới 100-200 ly, gấp 2-3 lần ngày thường. Nhờ vậy mà thu nhập gia đình tôi cũng tăng khá” - cô Xuân nói.
Tại một quán bán nước dừa trên đường Bắc Hải (quận Tân Bình), chú Trịnh Ánh, chủ quán, cho chúng tôi biết: "Mấy ngày nay nắng nóng nên giá dừa cũng tăng. Hiện giá dừa xiêm hồ lô bán lẻ lên tới 17.000 đồng/trái, dừa xiêm xanh 16.000 đồng/ trái, dừa xiêm dâu 13.000 đồng/trái, dừa Thái Lan 17.000 đồng/trái”. Theo chú Ánh, dù giá dừa có cao nhưng mỗi ngày chú lấy về 400-500 trái vẫn không đủ bán.
Clip đang được xem nhiều nhất: Xe container cháy ngùn ngụt trên cầu Lai Vu


-
Công an cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo mới: Chưa từng xuất hiện trước đây!
-
6 thành phố trực thuộc Trung ương có quy mô lớn thế nào sau sáp nhập?
-
Từ xưa đến nay, lý do đàn ông bỏ rơi phụ nữ chỉ gói gọn trong một chữ, ít có ngoại lệ
-
Bất kể bạn đang dùng điện thoại gì chỉ cần bật đúng tính năng này là máy sẽ mượt hơn và xóa sạch bộ nhớ rác




-
100% công chức cấp huyện chuyển về đâu sau sáp nhập? Đã có quyết định chính thức
-
Vài tháng tới, Việt Nam sẽ có sân vận động đạt chuẩn quốc tế?
-
Xã nhỏ nhất Việt Nam nhưng mật độ dân số cao gấp 16 lần Hà Nội sắp sáp nhập để trở thành đô thị ven biển
-
Tin vui cho hàng triệu Giáo viên: Được xếp lương cao nhất trong thang bậc hành chính, đãi ngộ riêng biệt, thêm cơ chế bảo vệ danh dự
-
Dự kiến tên gọi và trung tâm chính trị - hành chính của 34 tỉnh, thành sau sáp nhập
-
Quy định mới nhất về khoảng cách bật xi nhan trước khi rẽ, người tham gia giao thông lưu ý kẻo dính phạt
-
Một tỉnh nghèo miền núi bất ngờ lọt top 5 tỉnh thành tăng trưởng kinh tế cao nhất cả nước, vượt mặt Hải Phòng, Quảng Ninh
-
2 tỉnh sở hữu ‘kho vàng’ lớn nhất miền Bắc: Trữ lượng nhiều vô kể, vẫn còn ‘ngủ yên’ dưới lòng đất