Nạn nhân vụ nổ súng ở quán bar: "Chắc họ bắn nhầm!"

Nạn nhân trong vụ nổ súng tại quán bar 030-X Club (góc ngã tư Tôn Thất Thiệp - Tôn Thất Đạm, phường Bến Nghé, quận 1 - TPHCM) rạng sáng 12-2 cho rằng, ông không hề mâu thuẫn với người nổ súng và có thể bị bắn nhầm.

Thông tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy ngày 14-2 cho biết ông P.A.T. (SN 1967, ngụ quận 1) tạm thời đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe tạm ổn định và đang được điều trị, theo dõi.


Nạn nhân vụ nã đạn đang được điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy

Tiến sĩ, bác sĩ Vũ Hữu Vĩnh, Phó trưởng Khoa Phẫu thuật Lồng ngực - Mạch máu, cho biết: “Nạn nhân nhập viện lúc 2 giờ sáng 14-2 với vết thương do đạn súng bút từ cổ trái xuyên sang cổ phải, thủng thực quản, vỡ thành trước đốt sống cổ. Sau khi phẫu thuật, nạn nhân đã được hồi sức và sức khỏe tạm thời ổn định, qua cơn nguy kịch”.

Nằm trên giường bệnh, ông P.A.T. cho biết: “Trước khi vụ nổ súng xảy ra, tôi có mặt ở quán với một người bạn. Thấy 2 bàn khác có lời qua tiếng lại, tôi mới nói rằng chỗ quen biết không à, có gì đâu mà cãi vã, nhưng vừa dứt lời thì bị dính đạn. Tôi nghĩ chắc họ bắn nhầm thôi chứ tôi đâu có gì đâu mà họ phải nổ súng!”.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, rạng sáng 12-2 tại quán bar 030-X Club, mọi người nghe một tiếng nổ chát chúa. Người dân phát hiện ông P.A.T. nằm trên vũng máu nên gọi xe đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Công an quận 1-TPHCM vẫn đang tiếp tục truy tìm hung thủ gây ra vụ việc.