Bố và 2 chị gái mất vì bệnh hiểm nghèo, nạn nhân bị kéo lê hàng trăm mét đang gánh viện phí 5 triệu/ngày.
|
|
|

"Con đi chở khách một lúc rồi về"
13h chiều ngày 13/4 tại tầng 4 Khoa Hồi sức Cấp cứu của bệnh viện Xanh Pôn, người nhà của anh Đạt - nạn nhân bị xe bán tải đâm, kéo lê cả trăm mét đêm 11/4 - đang ngồi xếp hàng dài ở cầu thang để chờ anh tỉnh lại.
Dựa đầu vào lan can cầu thang, vẻ mệt mỏi, rầu rĩ hiện rõ trên khuôn mặt của bà Diệp Thị Lan – mẹ của anh Đạt. Bà chia sẻ: “Từ hôm qua đến giờ Đạt vẫn chưa tỉnh. Người ta mở đầy clip ở bệnh viện nhưng tôi sợ không dám xem vì xem càng thêm đau lòng. Bác sỹ nói bây giờ chân của Đạt bị gãy, còn chấn thương ở não đến khi tỉnh lại đưa đi chụp cắt lớp mới biết rõ tình hình”.
Được biết chiếc xe máy mà anh Đạt đi lúc xảy ra tai nạn mới mua từ người thím, chưa sang tên và vẫn mang biển số của tỉnh Quảng Ninh. “Đạt đi xe biển Quảng Ninh nên chúng tôi tưởng người bị tai nạn là ở Quảng Ninh. Sau khi người nhà xem clip, nhìn rõ biển số xe mới biết", bà Lan nói.
Theo lời kể của bà Lan, vào tối hôm xảy ra tai nạn, anh Đạt có nói: "Con đi chở khách một lúc rồi về". Chờ con mãi không thấy, cả đêm bà Lan không ngủ nổi, lòng như lửa đốt, song cũng không thể ngờ được con mình có thể là nạn nhân của vụ tai nạn kinh hoàng như vậy.

Ba Lan (bên phải) - mẹ anh Đạt đang ngồi chờ con trai tỉnh lại
Chi phí điều trị 5 triệu đồng mỗi ngày
Anh Đạt là lao động chính trong gia đình. Nhà có 3 anh chị em, bố mất do bị cảm, rồi đến 2 chị gái cũng mắc bệnh hiểm nghèo cũng ra đi. Anh Đạt cũng chưa lập gia đình nên cả nhà chỉ có hai mẹ con nương tựa lẫn nhau. Được biết, quê gốc bà Lan ở vùng ngoại thành huyện Phú Xuyên (Hà Nội) còn bố anh quê ở Hải Dương.
Trước kia anh Đạt có đi làm bảo vệ, trông xe, nhưng do phải làm nhiều giờ, trực đêm nên quyết định bỏ việc để làm xe ôm. Ngồi sụp dưới nền bậc cầu thang, bà Lan không giấu được đau xót: “Bây giờ nó mà có làm sao, tôi không biết sống thế nào.”
Theo thông tin từ một số người thân, anh Đạt là xe ôm nên không có bảo hiểm, viện phí chữa trị rất tốn kém. “Nhà toàn người không có lương cố định. Vậy mà bác sỹ thông báo, chi phí chữa trị trước mắt gia đình cứ chuẩn bị 5 triệu đồng/ngày. Lại còn chi phi sinh hoạt, ăn uống nữa. Bây giờ lấy đâu ra, chắc phải vay mượn khắp nơi để cứu sống mạng con tôi”, bà Lan nói.
Clip đang được xem nhiều nhất: Nhóm thanh niên ngăn cô gái nhảy cầu
Thị trường xe Thanh Hóa 11 tháng năm 2025: Nhu cầu vận tải tăng trưởng mạnh, xe tải tiếp tục giữ vai trò chủ lực
TP.HCM siết nợ lương, nợ bảo hiểm trước Tết Bính Ngọ 2026
Những đối tượng nào được ưu tiên giao đất ở không qua đấu giá?
Thủ tướng gửi thư chúc mừng Đội tuyển bóng đá nam U22 và Đội tuyển nữ Futsal quốc gia Việt Nam
Thị trường xe Thanh Hóa 11 tháng năm 2025: Nhu cầu vận tải tăng trưởng mạnh, xe tải tiếp tục giữ vai trò chủ lực
Phơi bày màn kịch giả chết của người đàn bà trục lợi bảo hiểm
-
Hà Nội chi hơn 574 tỷ đồng tặng quà người có công dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn được đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lao động
-
Hà Nội: Người bị thu hồi đất được ưu tiên mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm
-
Cảnh sát giao thông mở cao điểm, kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Chậm cấp bằng, Đại học Kinh tế Quốc dân phải bồi thường cho cựu sinh viên 87 triệu đồng
-
Khởi tố đối tượng lái ô tô tông chết người ở Tây Ninh
-
Xe kinh doanh vận tải không bắt buộc phải lắp ghế an toàn cho trẻ em
-
Bắt “tổng tài” chỉ đạo đánh nhân viên quán cà phê vì bị nhắc cấm hút thuốc