Mỹ Linh và câu chuyện nếp nhà truyền thống

Cho tới thời điểm hiện nay, đã gần 20 năm đi hát, Mỹ Linh vẫn duy trì được hình ảnh của mình trong lòng công chúng như một người nghệ sĩ chân chính, hạnh phục vẹn toàn.

Và khi đã có một gia đình đầm ấm cùng chồng, cùng con thì có vẻ như Mỹ Linh lại biết và cố gắng giữ gìn “nếp nhà” như một giá trị truyền thống được bảo lưu.Người phụ nữ này nói về Tết với tất cả sự hào hứng và đa phần là những câu chuyên vui, rộn ràng tiếng cười.

Mỹ Linh trồng một vườn đào để đón tết

Trồng một vườn đào để đón Tết

-Nhà chị có thực sự coi Tết là một dịp quan trọng không?

- Tết Nguyên Đán với gia đình tôi thực sự là một ngày hội. Đó là dịp mà các con tôi được nghỉ học dài nhất trong năm, tôi và chồng không bận bịu với những show diễn nên có thể toàn tâm toàn ý cho việc chăm sóc gia đình, vườn tược. 

Vui nhất là gói bánh chưng, cắt tỉa cành đào, trang hoàng nhà cửa, làm mới những món đồ cũ trong nhà, cho dù là những thứ nhỏ nhất như cái bình lọc nước chẳng hạn. Tôi vẫn giữ nếp nghĩ, năm mới là ngày bắt đầu của một năm nên mọi thứ trong gia đình đều phải sạch sẽ, tinh tươm, hy vọng nhiều điều mới tốt lành tìm đến với gia đình mình. Tết năm nay là năm thứ ba gia đình tôi cùng nhau đón Tết ở căn nhà mới (căn nhà mời của Mỹ Linh và gia đình rộng hơn 13.000 mét vuông nằm ở huyện Sóc Sơn – Hà Nội – PV) 

- Ngôi nhà mới của chị đã được mọi người biết đến như một mô hình thật đẹp, thật xanh, thế nhưng vào dịp Tết thì không gian xanh mắt đó sẽ có gì đặc biệt, thưa chị? 

- Có chứ, đó sẽ là màu đỏ của một vườn đào do chính gia đình tôi trồng và chăm sóc. Gọi là vườn đào nhưng nó chỉ có khoảng hơn 10 gốc, hoàn toàn là những gốc đào bình thường chứ không phải đào cổ, đào thế gì đâu. Vào độ Noel thì tôi tuốt hết lá và nếu thời tiết không quá khắc nghiệt thì đến Tết cả khu vườn đó sẽ như được khoác một tấm áo mới, nhìn rất thích mắt. 

Nhất là bên cạnh lại có một suối đá nữa, nhìn mọi thứ lúc đó thật thanh bình, lại thêm cái không khí của ngày mùng một Tết đặc biệt, nó thật khó tả, thì còn gì hạnh phúc hơn với không gian đó. Sau Tết, đến tháng 4 – tháng 5 vườn đào đó vẫn ra trái bình thường, suy ra mình vừa được hưởng hoa vừa được hưởng trái, cũng vui đó chứ nhỉ! (cười). Nhưng gia đình tôi chỉ trồng đào thôi chứ quất thì chịu thua vì khó quá. Trồng quất phải đòi hỏi kĩ thuật bấm, cắt tỉa lá rồi thì chăm sóc rất cẩn thận, chỉn chu thì mới chín đúng dịp Tết. 

Người phụ nữ này luôn có ý thức giữ gìn nếp nhà 

- Từ bao giờ chị đã chú trọng việc giữ gìn nếp nhà một cách cẩn thận như vậy?

- Tôi cũng chẳng biết nữa. Nhưng có lẽ tôi thuộc type phụ nữ truyền thống, luôn làm theo những gì mẹ bảo. Mọi người hay nói giữ gìn bản sắc dân tộc khá to tát nhưng tôi lại hiểu rất đơn giản, giữ gìn bản sắc dân tộc chính là từ việc giữ gìn nếp nhà của mỗi gia đình.

 Bạn có yêu gia đình thì bạn mới yêu được đất nước và nếu bạn giữ được truyền thống trong gia đình mình thì bạn mới giữ được truyền thống đất nước. Tôi vẫn nói điều đó một cách đơn giản ngắn gọn với con tôi, dạng như từ nếp nhà là một cụm từ bao hàm rất nhiều, trong đó có thể là nếp ăn, nếp uống, nếp mặc, rồi chuyện thời cúng ông bà tổ tiên, trên kính dưới nhường… Anh Quân cũng là người nghiêm khắc trong việc nuôi dạy các con nên chúng tôi cố gắng cùng nhau dạy bảo các cháu những điều truyền thống nhất có thể. Tôi nghĩ, đó là nếp nhà!

 Chỉ nhận biểu diễn đến 28 Tết

- Nhưng chị là một nghệ sĩ biểu diễn, đi quanh năm suốt tháng vậy Tết chị sẽ thu xếp như thế nào?

- Chính bởi vì đi quanh năm suốt tháng nên Tết tôi mới cần ở nhà, chứ bỏ mặc mấy bố con đêm giao thừa, thấy tội lắm. Vẫn biết nghề của tôi là phục vụ công chúng nên khi khán giả cần, mình phải đáp ứng chứ không thể nói là vì Tết nên tôi không hát. 

Nhưng, phục vụ đến chừng mực nào đó thôi, ví dụ như cả tôi và Anh Quân đều đề ra nguyên tắc là chỉ nhận show đến hết ngày 28 Tết, còn lại là nghỉ ngơi và chuẩn bị nhà cửa ăn Tết. Nếu vì ham việc bỏ bê chuyện chăm sóc chồng con, bỏ mặc bàn thờ tổ tiên lạnh lẽo thì tội lớn lắm, không làm tròn bổn phận con dâu. Hơn nữa, mấy ngày Tết dọn dẹp nhà cửa cùng mấy bố con nó cũng vui lắm, dù hơi mệt. 

-Tết thường những người giúp việc cũng về quê, vậy chị sẽ xoay xở như thế nào?

- Cũng không khó khăn lắm đâu vì trước Tết mấy người giúp việc đã giúp tôi chuẩn bị hết mọi thứ rồi. Tết mình chỉ cần cố gắng hơn bình thường chuyện bữa cơm, mâm cỗ sao cho tươm tất, nồng hậu với khách ghé chơi là được. Rồi thêm vào đó là chuyện nhang khói, kiêng kị cẩn thận một chút là xong đó mà. 

- Thường chị mong muốn điều gì nhất mỗi dịp Tết?

- Sức khỏe cho cả gia đình và tình cảm vợ chồng ngày càng nồng ấm hơn. 

- Anna đã lớn, Tết cũng có thể là một dịp biểu diễn tốt của cô bé đó, chị sẽ không phản đối việc cô bé đi diễn Tết chứ?

- Không, hoàn toàn không. Ngược lại, tôi lại nghĩ đó là một việc hoàn toàn nên làm. Tết cũng là dịp mọi người để ý hơn tới mình, giúp mình được chú ý hơn, tốt cho sự nghiệp của mình hơn nên tôi rất khuyến khích. Nếu chuyện đó xảy ra, tôi tình nguyện làm tất cả việc nhà để con gái yên tâm đi hát. 

Mỹ Linh đang có một gia đình hạnh phúc

Nếp nhà cũng nên biến thiên 

- Nhưng như thế thì chị sẽ không giữ được một trong những điều chị đề cao là sự xum họp của gia đình? Nếp nhà chị cũng vì thế sẽ bị “hổng”?

- Tôi nghĩ rằng, truyền thống là tốt đẹp nhưng đôi khi chúng ta phải du di đôi chút để phù hợp với cuộc sống hiện đại. Anna còn quá trẻ và cũng chưa nhiều show đến vậy đâu nhưng cũng bởi vì Anna trẻ nên tôi rất khuyến khích con bé nên ra ngoài nhiều hơn, đi nhiều hơn, va chạm với nghề nhiều để lớn dần lên. Còn trẻ thì nên hoạt động năng nổ, cống hiến nhiều hơn vì ai cũng chỉ trải qua tuổi trẻ có một lần duy nhất trong đời mà thôi. 

Tôi cũng đã trải qua những tháng ngày đó nên chỉ khuyên con gái hãy cố gắng sống và cống hiến thật tốt. Còn mình thì không thể được vì đã làm con dâu, làm mẹ thì phải giữ tròn bổn phận trách nhiệm. Anna đi vắng thì tôi vẫn phải nấu mâm cỗ giao thừa, các ngày Tết, vẫn phải hương khói tổ tiên gia đình chồng, còn nếu tôi đi thì lấy ai làm... 

- Thế còn năm đầu tiên khi chị về làm dâu thì sao? Có cực lắm không?

- Quả thực là tôi rất may mắn vì mẹ chồng là một người phụ nữ không quá khắt khe, lại rất đảm nữa, nên mọi chuyện Tết năm đó mẹ gần như làm hết. Hơn nữa, lúc đó, tôi cũng chỉ vừa bước qua tuổi 23, là một cô gái mới chân ướt chân ráo về ở nhà một người mới, mọi chuyện cũng chưa biết gì nhiều nên còn ngỡ ngàng lắm. Tất nhiên là vẫn làm việc Tết rồi nhưng chỉ là “râu ria” thôi, mẹ chồng sai gì làm nấy chứ cũng chưa biết “đầu cua tai nheo” ra sao hết. Cũng may mẹ chồng không trách mắng gì con dâu vụng về (cười lớn).

- Vậy có Tết nào mà để lại trong chị những kỉ niệm khó quên nhất?

- Có lẽ là năm 2002 vì năm đó tôi sinh con gái Mỹ Anh đúng sát dịp Tết. Bé sinh ngày 11.1 và chỉ còn khoảng gần 2 tuần nữa là Tết rồi. Năm đó, cả gia đình rất vui vì Tết bỗng dưng có thành viên mới cùng hân hoan đón chào năm mới. Một bé gái kháu khỉnh, xinh tươi nên được mọi người cưng nựng lắm. Tôi năm đó cũng “sướng lây” khi không phải làm gì hết, chỉ mỗi việc chăm con gái thật kĩ, còn lại có mẹ chồng và chồng chăm sóc hết rồi.

 Năm đó, gia đình tôi lại đón cái Tết đầu tiên ở nhà mới (thời gian đó gia đình Mỹ Linh ở tại phố Vương Thừa Vũ, nằm trong nội thành Hà Nội – PV) nên cũng vui lắm. Mọi người hay nói Tết mà nhà có người nhà sinh đẻ thì kiêng kị không ai đến chúc tụng nhưng tôi nhớ năm đó khách đến cũng đông lắm. Tôi cũng biết ý, cố gắng ở trong phòng riêng, không ló dạng ra ngoài, ai có vào thăm, mừng tuổi em bé và mẹ em bé thì cứ gõ cửa vào thôi (cười lớn). 

- Xin cảm ơn chị!