Một giám đốc chết trong phòng làm việc

Thấy vị giám đốc đóng cửa phòng nhưng không khóa. Sau một lúc gọi nhưng không có ai ra mở cửa nên người lao công đẩy cửa phòng bước vào phát hiện giám đốc của mình nằm trên vũng máu.

Ngày lập tức chị lao công hô hoán những người xung quanh giúp chở nạn nhân tới Bệnh viện Nhân dân Gia Định để cấp cứu nhưng được bác sĩ xác định người này đã tử vong từ trước.

Sự việc được phát hiện vào lúc 8h10 ngày 10/2, ở Điện Biên Phủ, phường 25, quận Bình Thạnh – TP.HCM, đồng thời là trụ sở Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Nam Thái Bình, nhà phân phối chính thức xi măng Hạ Long. Thời điểm trên chị Trần Thị Thu (49 tuổi, là lao công của công ty) tới quét dọn, nấu nước như thường lệ.

Khi bước đến phòng của ông Phạm Văn Ruyệt (48 tuổi, thường trú tại một khu tập thể ở phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân – TP Hà Nội; tạm trú tại địa chỉ trên và làm giám đốc Công ty Nam Thái Bình), chị Thu nhìn thấy cửa vẫn đóng nhưng không khóa cửa. Sau một lúc gọi nhưng không thấy ông Ruyệt ra mở cửa như mọi ngày, chị Thu đẩy cửa bước vào phòng thì phát hiện giám đốc của mình nằm trên vũng máu dưới sàn nhà nên vội cầu cứu mọi người chở ông Ruyệt đi cấp cứu.


Trụ sở Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Nam Thái Bình tại đường Điện Biên Phủ (phường 25, quận Bình Thạnh – TP.HCM), nơi phát hiện giám đốc công ty bị chết

Nhận  được tin báo, Công an quận Bình Thạnh phối hợp với Phòng CSĐT Tội phạm về trật tự xã hội và Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP.HCM đến hiện trường khám nghiệm. Hiện trường là căn nhà  3 tầng và một trệt. Cánh cửa kính của tủ sách trong phòng bị vỡ, trên sàn nhà có nhiều mảnh kính vỡ dính máu, cổ nạn nhân có một vết cắt dài khoảng 20cm.

Theo thông tin ban đầu, ông Ruyệt có vợ và 2 con, hiện đang sống ở TP. Hà Nội. Nạn nhân có tiền sử huyết áp và gan. Nhận định ban đầu của cơ quan điều tra, có nhiều khả năng đây là vụ giết người. Vì nạn nhân không mâu thuẫn với ai và công việc kinh doanh gặp khá nhiều thuận lợi.

Hiện vụ án mạng đang được cơ quan công an khẩn trương điều tra.