Mata tỏa sáng đưa MU vào vòng 4 FA Cup

Tiền vệ người Tây Ban Nha ghi bàn duy nhất giúp MU đánh bại Wolverhampton 1-0 ở trận đá lại vòng 3 FA Cup diễn ra trên sân Old Trafford rạng sáng 16/1 (giờ Hà Nội).

Sau trận hòa 0-0 tại sân Molineux, Man Utd được trở về Old Trafford để đá lại trận đấu ở vòng 3 FA Cup với Wolverhampton. Ngoại trừ Marcus Rashford, những cái tên được HLV Solskjaer sử dụng hầu hết là những ngôi sao thường xuyên đá chính tại giải Ngoại hạng Anh.

Với sự cổ vũ của khán giả nhà, Man Utd nhập cuộc đầy chủ động. Đội bóng áo đỏ thực hiện nhiều đường chuyền ngắn để kéo giãn đội hình đối thủ, trước khi tìm khoảng trống để thực hiện những pha đột phá.

Chủ nhà cầm bóng có lúc lên đến 68%. Cơ hội cũng đã đến với Anthony Martial, Daniel James nhưng bộ đôi này đều không thể mang về bàn thắng mở tỷ số.

Bộ đôi tiền vệ của Man Utd, Nemanja Matic và Fred hoạt động không thực sự hiệu quả. Matic thường xuyên có những pha xử lý chậm chạp tạo cơ hội cho đối thủ áp sát, cướp bóng. Trong khi Fred vẫn có nhiều đường chuyền hỏng dù ở gần đồng đội.

Đội khách Wolves chứng tỏ họ không phải là đối thủ dễ bị bắt nạt. "Bầy sói" phòng ngự chủ động và liên tục tổ chức những pha phản công sắc bén. Phút thứ 10, mành lưới MU rung lên sau sai lầm đáng trách của Fred. Tuy nhiên, bàn thắng không được công nhận do VAR phát hiện Raul Jimenez đã để bóng chạm tay khi chuyền cho Neto dứt điểm.

Daniel James trở lại đá chính và gây khá nhiều khó khăn cho hàng thủ Wolves. Cầu thủ người xứ Wales liên tục thực hiện những pha đột phá, đón đường chuyền dài từ giữa sân của Fred. Hai lần James đối mặt John Ruddy nhưng anh đều không thắng được thủ môn dự bị của đội khách. Hiệp đấu đầu tiên diễn ra sôi nổi nhưng không có bàn thắng nào được ghi.

Thế trận diễn ra sôi nổi ngay khi hiệp 2 bắt đầu. MU tiếp tục tấn công trực diện và có cơ hội mở tỷ số ngay từ những phút đầu, nhưng Daniel James trong một ngày kém duyên lại để cơ hội trôi qua đầy đáng tiếc.

Chứng kiến hàng công chơi kém hiệu quả, HLV Solskjaer tung Rashford, Andreas Pereira vào sân.

Khi bộ đôi này còn chưa kịp mang lại sự khác biệt, MU đã có bàn thắng nhờ một tình huống phản công nhanh.

Xuất phát từ đường chuyền dài của Harry Maguire. Anthony Martial chọc khe cho Juan Mata thoát xuống. Bằng kinh nghiệm của mình, cựu sao Chelsea bấm bóng nhẹ nhàng đủ để loại bỏ thủ thành Ruddy. Tỷ số được mở cho MU ở phút 67.

Thế chủ động vẫn thuộc về Man Utd trong những phút tiếp theo. Tuy nhiên, vận đen bất ngờ đến với chủ nhà khi tiền đạo chủ lực Marcus Rashford dính chấn thương và phải rời sân nhường chỗ cho Jesse Lingard ở phút 80. Người hâm mộ đang nín thở chờ thông tin về chấn thương của số 10 khi "Quỷ đỏ" sẽ có chuyến hành quân đến sân của Liverpool cuối tuần này.

Hàng thủ Man Utd chơi nỗ lực trong những phút cuối trận để bảo toàn cách biệt mong manh. Trận đấu khép lại với thắng lợi nhọc nhằn 1-0 dành cho "Quỷ đỏ". Đối thủ của thầy trò HLV Solskjaer ở vòng 4 sẽ là đội chiến thắng ở cặp đấu giữa Watford và Tranmere Rovers.

Đội hình ra sân của MU và Wolves.